336- Ý CHÍ NIỀM TIN
Bao lời nhắn nhủ hãy vươn lên
Tuổi trẻ hăng say chẳng chịu hèn
Ý chí niềm tin là sức mạnh
Sáng bừng ngọn lửa quét đêm đen
BXP 28.5.2017
Dớn đen, Vót, Tóc thần lá quạt - Adiantum flabellulatum họ Tóc thần - Adiantaceae
336- Ý CHÍ NIỀM TIN
Bao lời nhắn nhủ hãy vươn lên
Tuổi trẻ hăng say chẳng chịu hèn
Ý chí niềm tin là sức mạnh
Sáng bừng ngọn lửa quét đêm đen
BXP 28.5.2017
Dớn đen, Vót, Tóc thần lá quạt - Adiantum flabellulatum họ Tóc thần - Adiantaceae
337- QUEN ĐƯỜNG
Đêm đen ngỗng vịt xổng ra chuồng
Ngõ xóm trông chừng chạy quẩn chuông
Chỗ ngụ quen đường nên chẳng dắt
Nghiêng chiều cả lũ đợi hồi chuông
Huy Thanh
Cây chuông vàng - Tabebuia aurea , họ Núc nác - Bignoniaceae
338-MÒ ĐỒNG
Hồi chuông nghe vọng giữa tầng không
Cảnh đẹp thôn quê lúa nặng bông
Trẻ nhỏ chăn trâu vui rủ bạn
Cùng nhau xách giỏ xuống mò đồng
Trần Thị Lợi
Xích đồng hay Mò đỏ - Clerodendrum japonicum, họ Cỏ roi ngựa - Verbenaceae
339- HỘI LIM
Mò đồng … thức tỉnh những con tim
Đất nước yên vui nọ phải tìm
Xuân qua rủ bạn về quê Bác
Tết mãn mời nàng đến hội Lim
BXP 28.5.2A7
Lim vang - Peltophorum dasyrachis họ Ðậu - Fabaceae
340- MUỐN BIẾT …
Hội Lim nghe hát đuổi mây mù
“Người ở … đừng về …” tiếng nhẹ ru
Chùa quý mong tường han Đại đức
Đình thiêng muốn tỏ hỏi ông Từ
BXP 28.5.2017
Củ từ, Khoai từ, Khoai bướu - Discorea esculenta họ Củ nâu - Diosoreaceae
341- ÔNG TỪ
Ông Từ cần mẫn giữ đèn nhang
Để cánh chim xa nhớ xóm làng
Giếng nước cây đa ngày lễ hội
Cội nguồn đất mẹ vẫn nghiêm trang
BXP 29.5.2017
Cang, Trang, Ráng tròn lá, Thủy nữ nhỏ - Nymphoides hydrophyllum Họ Thủy nữhay họ Trang - Menyanthaceae
342- DUI MÈ
Nghiêm trang hỉ hả mỗi khi về
Nhắc nhở chim trời chớ mải mê
Lộng lẫy cờ thần vui lễ hội
Đơn sơ mái rạ ấm dui mè *
BXP 29.5.2017
* Lớp trẻ ngày nay ít người còn biết đến dui mè, vì mái tôn khung sắt, mái bằng trần bê tông thì làm gì có dui mè.
Dầu mè, Dầu lai, Đậu cọc rào, Ba đậu nam - Jatropha curcas họ Thầu dầu - Euphorbiaceae.
343- CHÔN KIM
Dui mè một thuở đã nằm im
Kèo sắt bê tông chẳng khó tìm
Đốm lửa hồn quê ai có biết
Dây tình chuốt sợi xỏ chôn kim
BXP 29.5.2017
Bách kim - Erytharaea spicata họ Long đờm - Gentianaceae
344- NHỚ GIẦN SÀNG
Chôn kim óng chuốt sợi tơ vàng
Máy đã san nhiều ruộng bậc thang
“Xuống thiếu lên thừa’’ *… ai có hiểu
Ăn cơm gạo trắng nhớ giần sàng.
BXP 29.5.2017
*Tát nước gầu giai máng cao ...
Giần sàng, Xà sàng - Cnidium monnieri họ Hoa tán - Apiaceae.
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 29-05-2017 lúc 07:39 PM
345- TÌNH NỒNG
Giần sàng lúa gạo để nuôi thân
Dậy sớm thức khuya chẳng ngại ngần
Năm nắng mười mưa từng nếm trải
Tình nồng dẫu chẳng sắn kim ngân
Trần Thị Lợi
Kim ngân hoa to - Lonicera macrantha Họ Kim ngân
(Kim ngân có nhiều loại, mỗi bài thơ sẽ đưa ảnh một loại cho khỏi trùng lặp)