+ Trả lời chủ đề
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 2 3 4
Hiện kết quả từ 31 tới 34 của 34

Chủ đề: Trang thơ Linh Chi

  1. #31
    Avatar của Linh Chi
    Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Linh Chi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 44
    Thanks
    94
    Thanked 437 Times in 44 Posts
    Blog Entries
    16

    VÒNG HOA TRẮNG

    Tôi vẽ hình nàng lên giời xanh
    Bao nhiêu tia nắng múa xung quanh
    Bóng nàng bất chợt tan nhanh thế
    Phút chốc hoá làn mây mong manh

    Vẽ nàng trên cát sát biển xa
    Sóng vỗ triều dâng bỗng nhạt nhoà
    Có cánh hoa tàn ven mép nước
    Một bờ phẳng lặng gió bay qua

    Ai vẽ nàng lên trên thế gian
    Để ai mơ mộng suốt canh tàn
    Trăm năm cát bụi vô thường quá
    Thoảng rơi chiếc lá, chiều quan san

    Chiều nay tôi thấy chiếc xe tang
    Vòng hoa đẫm lệ, trắng muôn hàng
    Đưa nàng về cõi thiên thu mộng
    Gió lộng muôn chiều, mây lang thang.
    16/1/19 Thượng Hải


  2. #32
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.212
    Thanked 39.175 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    Quote Nguyên văn bởi Linh Chi Xem bài viết
    THÌ THẦM

    Tôi thấy mình bỡ ngỡ
    Đang lạc bước vào đêm
    Cánh cửa còn để ngỏ
    Trăng về trên lối quen.

    Hoa ban chiều vẫn nở
    Giữa mịt mờ sương giăng
    Thoảng đâu đây tiếng gió
    Giữa muôn vì sao băng.

    Tôi chờ em mấy độ
    Thì thầm con ngõ xưa
    Như bông hoa hé nụ
    Thì thầm những giọt mưa.

    Cầm tay trong nỗi nhớ
    Ta lạc bước vào đêm
    Cả trăng sao hoa cỏ
    Cùng thì thầm tên em
    ***

    Vốn tôi định đặt tên bài thơ là NGÕ VẮNG, sau thấy tiêu đề này có vẻ không được hợp ý cho lắm nên chỉnh lại. Tôi muốn thấy được sự dịu nhẹ của đêm, của hoa, của trăng sao và của một tình yêu thuần khiết trong sáng trong từng câu chữ. Một sự da diết cất lên trong lời nói thầm rất nhẹ, của thiên nhiên và con người.

    Thơ bạn Linh Chi rất có triển vọng, hy vọng sau tập "Mộng thi nhân" sẽ là sự bứt phá ngoạn mục. Còn về tiêu đề thì nếu để "Ngõ vắng" sẽ gợi hơn, vì cả bài thơ đã có bốn cặp từ "Thì thầm" rồi.

    ĐÚNG VẬY ĐHV TRẦN NHƯ CHUYÊN Ạ !

  3. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  4. #33
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lưu Huyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2014

    Bài gửi : 122
    Thanks
    1.407
    Thanked 1.117 Times in 122 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Linh Chi Xem bài viết
    Tôi vẽ hình nàng lên giời xanh
    Bao nhiêu tia nắng múa xung quanh
    Bóng nàng bất chợt tan nhanh thế
    Phút chốc hoá làn mây mong manh
    Vẽ nàng trên cát sát biển xa
    Sóng vỗ triều dâng bỗng nhạt nhoà
    Có cánh hoa tàn ven mép nước
    Một bờ phẳng lặng gió bay qua

    Ai vẽ nàng lên trên thế gian
    Để ai mơ mộng suốt canh tàn
    Trăm năm cát bụi vô thường quá
    Thoảng rơi chiếc lá, chiều quan san

    Chiều nay tôi thấy chiếc xe tang
    Vòng hoa đẫm lệ, trắng muôn hàng
    Đưa nàng về cõi thiên thu mộng
    Gió lộng muôn chiều, mây lang thang.
    16/1/19 Thượng Hải
    Anh Linh Chi đi đâu lâu vậy?
    Mong sớm được đọc thơ mới của anh!


  5. #34
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.440 Times in 974 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Linh Chi Xem bài viết
    NHỚ

    Dẫu chẳng tơ vương nhớ mất rồi
    Nẻo về thầm gọi cố nhân ơi.
    Gió mùa dệt cả chiều xa vắng
    Hoa nắng dệt chiều muôn cánh rơi
    *
    Ta thiêu nhung nhớ nơi đồng nội
    Rải xuống hoàng hôn phía lưng đồi
    Hú lên một tiếng trong diệu vợi
    Khi trời bàng bạc ánh trăng trôi
    *
    Hồn ta lãng đãng cuốn theo trăng
    Qua chốn nhân gian tới cung Hằng
    Chắp tay gọi bốn phương trời đất
    Chỉ thấy xa vời với giá băng
    'Thơ Linh Chi rất đẹp, sâu sắc, lắng đọng, tựa như những nốt nhạc ngọt ngào gửi gắm niềm vui,...tới độc giả!
    Cảm ơn em rất nhiều!'

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Đức Mẫn vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 2 3 4

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình