ĐỔ SẦU
Tay em bưng nửa chén sầu
Nào ai biết được nông sâu cõi lòng
Sầu này muốn đổ cho xong
Mây tan mưa tạnh nắng hồng ươm thơ
Huề Nguyễn
4/4/2017
ĐỔ SẦU
Tay em bưng nửa chén sầu
Nào ai biết được nông sâu cõi lòng
Sầu này muốn đổ cho xong
Mây tan mưa tạnh nắng hồng ươm thơ
Huề Nguyễn
4/4/2017
Dòng sông thơ
ÔM SẦU
Nửa đêm gối chiếc ôm sầu
Giao hòa mây nguyệt thẳm sâu đáy lòng
Hương tình ấp ủ chẳng xong
Thiên duyên tiền định ước hồng vần thơ.
Ngàn Hoa
17/5/2017
SẦU…
Chiều ra bãi biển quăng sầu
Nửa khuya chợt thấy thấm sâu tận lòng
Sầu chìm đáy nước ngỡ xong
Nào hay sầu bổng ươm hồng trang thơ.
Lệ Hà 17/05/2017
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 17-05-2017 lúc 06:24 PM
BUỒN…
Buồn dâng khóe mắt đọng sầu
Tưởng không ai thấy, giấu sâu giữa lòng
Tây hồ nước rửa chẳng xong
Tâm hồn khắc khoải, sao hồng bài thơ.
Huy Thanh
17/05/2017
Chị ơi! HN cảm ơn chị rất nhiều . bài họa của chị tuyệt quá ..Sầu của chị quăng tận biển để rồi sẫu bổng ươm hồng trang thơ ! Cảm ơn chị rất nhiều
ĐỔ SẦU
Nàng thơ đáy mắt vương sầu
Hình như nỗi nhớ khắc sâu mủi lòng
Đổ sầu tận biển chưa xong
Đêm về tiếng Trúc nhuộm hồng câu thơ
Huề Nguyễn
17/5/2017
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 18-05-2017 lúc 10:08 AM
Giọt nào thở vắn than dài
Giọt rơi gối lẻ, giọt ngoài tha hương
Giọt gieo những bước gió sương
Giọt sầu lẻ bóng đêm trường tương tư.