QUÉT SẦU
Xua “ binh tửu phá thành sầu”
Phá ngay cho khỏi thấm sâu đáy lòng
Trận này, trận nữa là xong
Quét sầu đi hết cho hồng sông thơ
QUÉT SẦU
Xua “ binh tửu phá thành sầu”
Phá ngay cho khỏi thấm sâu đáy lòng
Trận này, trận nữa là xong
Quét sầu đi hết cho hồng sông thơ
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 18-05-2017 lúc 05:02 PM
Bông Huê sao lại u sầu?
Để thuyền anh vượt biển sâu nao lòng
Ta về hỏi mẹ cha xong
Rước em lên kiệu cho hồng tứ thơ.
Quang Chính
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 16-09-2017 lúc 07:09 AM
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 15-09-2017 lúc 08:55 PM
Tội chi nâng mãi chén sầu
Gió mưa chi nữa cho mầu mắt hoen
Người ta đã bạc lời nguyền
Thì thôi hãy tiễn tình duyên theo người
Vang lên ta một trận cười
Xiêm y lộng lẫy với đời đi em .
_______
Nắng sớm qua rồi đem tĩnh mịch
Thương lòng khép miệng lắng niềm đau
Viết lại nhe em bài thương nhớ
Hắt đổ đi em một chén sầu .
HL....Họa ý không họa vận được không nè .
Lần sửa cuối bởi HuyenLam; 16-09-2017 lúc 06:04 AM
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !