http://i967.photobucket.com/albums/a...g?t=1306807290
Chào mừng bạn!
Xin chúc bạn luôn vui với niềm vui Thi hữu!
http://i967.photobucket.com/albums/a...g?t=1306807290
Chào mừng bạn!
Xin chúc bạn luôn vui với niềm vui Thi hữu!
Một Mình
Bạn bè hiu hắt đèn trước gió
Vài đứa ra đi, dăm đứa chờ
Hai ngả âm dương đời mấy độ
Ra vào sớm tối một thân trơ
Tâm thức vòng quanh vạn bến mê
Tiễn đưa bằng hữu hắt hiu về
Chắt chiu ngày tháng như mây nước
Sông núi ngàn thu ngượng lỗi thề
Cuối ngả trầm luân trời chạm đất
Thời gian vó ngựa tóc sương pha
Được thua oan nghiệt đâu còn mất
Vẳng tiếng hò khoan điệp khúc qua
Mênh mông chén rượu sầu quán trọ
Rờn rợn chiều xanh hiện dáng người
Rét mướt tuổi đời rưng nỗi nhớ
Nhìn bóng mình lăn giọt nước vơi
lữhành
Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 02-06-2017 lúc 05:58 AM
Vô Đề
Em ban trần thế mười ngón nhỏ
Ngự xuống thời gian những phím buồn
Giọt rơi đêm mỏi trầm thương nhớ
Điệp khúc tơ chùng ngập bốn phương
Ngơ ngác hàng cây áo lụa xưa
Phố hoang vu đợi dưới trăng mờ
Về đâu cánh hạc in hồ nước
Hư ảo trầm luân lữ khách chờ
lữhành
Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 02-06-2017 lúc 05:56 AM
Em Đi
Em đi theo gió gọi nguồn
Bờ ven hồ rộng sóng luồn bãi xa
Bên hiên chiếc lá buồn qua
Giọt sương khóc ngập vương tà áo xưa
Em đi ta khép dòng thơ
Hồn lau lách giữa đợi chờ thế gian
Tìm nhau trên những phím đàn
Còn day dứt nhớ địa đàng trao nhau
Em đi dòng chữ quặn đau
Một mai sông lạc về đâu cuối trời
Mai ta xuống tóc trả đời
Bước chân trần thế trôi xuôi bụi mù
lữhành
Em về
Tiếng chim hót vườn xưa vắng bóng
Mà sao lòng như lộng tơ vương
Cùng vầng trăng sáng góc vườn
Dấu chân ấm cỏ còn thương ráng chiều
Mặt biển lặng xin đừng vỗ sóng
Nước trong veo lắng đọng bao tình
Bãi cát trắng dường lặng thinh
Vẳng hò quê nội như mình ru nhau .
Hồn thơ đầy hoa cau trắng nhỏ
Bàn tay em ghép một ý chờ
Đan mây vun lại dòng mơ
Mực còn đậm mãi chẳng mờ "hương xưa "
NCN
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 12-06-2017 lúc 10:05 PM
Đọc bài thơ của bạn Lữ Khách, Thy Lan thân tặng bạn nhạc phẩm EM ĐI - Sáng tác Đức Huy (Lời Phù Du)
Em Đi
Em đi theo gió gọi nguồn
Bờ ven hồ rộng sóng luồn bãi xa
Bên hiên chiếc lá buồn qua
Giọt sương khóc ngập vương tà áo xưa
Em đi ta khép dòng thơ
Hồn lau lách giữa đợi chờ thế gian
Tìm nhau trên những phím đàn
Còn day dứt nhớ địa đàng trao nhau
Em đi dòng chữ quặn đau
Một mai sông lạc về đâu cuối trời
Mai ta xuống tóc trả đời
Bước chân trần thế trôi xuôi bụi mù
lữhành
+ YouTube Video
...
Mênh mông chén rượu sầu quán trọ
Rờn rợn chiều xanh hiện dáng người
Rét mướt tuổi đời rưng nỗi nhớ
Nhìn bóng mình lăn giọt nước vơi.
Thơ Lữ Khách đậm chất trữ tình, nhiều sáng tạo. Rất cảm ơn bạn đã có những tác phẩm tốt đóng góp cho vườn hoa Thi Hữu thêm ngát hương !
THANH TÙNG
Mơ Hoa
Em ban trần thế mười ngón nhỏ
Ngự xuống thời gian những phím buồn
Giọt rơi đêm mỏi trầm thương nhớ
Điệp khúc tơ chùng ngập bốn phương
Ngơ ngác hàng cây nhớ dáng xưa
Phố hoang vu đợi dưới trăng mờ
Về đâu cánh vạc in hồ nước
Hư ảo ngàn sau lữ khách chờ
Ngọn nến lung linh buồn quán lạ
Lạnh lùng gió ngại bóng trăng nghiêng
Là rơi thềm vắng rêu thêu đá
Tâm sự người xa ôm cõi riêng
Ta nhớ em ..rồi em nhớ ai
Chơi vơi sợi tóc ngây đêm dài
Chênh vênh cuộc lữ hồn vô tận
Xin dáng em về một đêm say
lữhành