Cám ơn thylan, bài hát hay, giọng hát ngọt, người chọn nhạc thật sành điệu. Đa tạ, lữhành.
Cám ơn thylan, bài hát hay, giọng hát ngọt, người chọn nhạc thật sành điệu. Đa tạ, lữhành.
Tặng Anh LữKhách bài hát này nhớ HÀ Nội nhé
Cám ơn Thu Giang Vũ với ca khúc Nỗi Lòng Người Đi của Anh bằng . Với lữhành thì "Tôi xa Hà Nội năm lên 14, khi vừa chớm yêu". Ngày đó ... với mầu nắng nhạt, tiếng ve sầu trên những hàng me, lh đã biết nhìn theo tà áo trắng mà rưng rưng như một nỗi nhớ chưa hẳn là tình, nhưng cũng đủ để man mác nồi vương vấn của lòng người đi .
Lạc Trần
Lỡ chân bước lạc xuống trần
Thời gian nước chẩy đá phân vân mòn
Về đâu ngọn gió héo hon
Bão bùng thế kỷ thấm buồn giọt mưa
Ngẩn ngơ theo ngọn sóng đùa
Con thuyền trôi mãi chèo khua hững hờ
Lỡ mai em có mỏi chờ
Cho ta níu lại bến bờ thế nhân
Lưng chừng con dốc hóa thân
Nghe rừng núi lở xoay vần ngược xuôi
lữhành
Ly Biệt Hành
Lừng lững vào thơ như khách lạ
Gõ cửa mấy ai muốn trả lời
Mai đem tro bụi ra biển cả
Xin người đừng đến để ta trôi
Về qua ngõ nhỏ thăm đèn phố
Nghe tự nhân gian vẫn nói cười
Nụ hôn khởi nghiệp trăm năm lỡ
Còn nợ nần nhau một kiếp thôi
Mượn vai người cũ đôi lần nữa
Cũng chỉ ru buồn điệp khúc xưa
Rượu chưa cạn chén tàn tro lửa
Ngỡ bóng ai về giữa nắng trưa
Thôi thế hai dòng trôi khác biệt
Em về bên ấy đếm ngày qua
Ta mang tâm sự vào cõi hết
Một thoáng trăm năm chỉ nhạt nhòa .
lữhành
Úi anh Lữ Khách ui. bài thơ trả lời bị sóng gió cắt wifi nên trôi mất luôn chắc dưới đáy biển rồi.
hy vọng nó nổi lên , hôm nào anh đi tắm biển thì nhặt được nó nha.
Ơ mà.... mà Thugiang không bỏ lá thơ vào cái chai nên e nước làm nhạt màu mực.
Mực tím nhạt nhưng còn dòng chữ
Giấy tuy cũ tình chẳng phai màu
Một thoáng chốc cuộc đời lữ thứ
Bước chân xa gối mỏi tìm nhau
Bóng quê hương vẫn ngoài tầm mắt
Cành dài thêm day dứt nhìn trăng
Cuốc vẳng lại lòng đau dạ xót
Kẻ đầu sông người ở cuối dòng .
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 01-07-2017 lúc 08:49 AM
Đêm Mơ Hồ Điệp
Đêm thắp nến vui đùa cùng chữ nghĩa
Ngày ngao du trên phố xá lang thang
Đời phiêu bạt bạn bè chừng muôn phía
Bước giang hồ trời đất cũng ngang hàng
Tuổi gần hết vẫn nợ nần cơm áo
Quán lạnh chiều hoang, rượu thiếu ai mời
Cám ơn gió cuốn đi bụi phiền não
Thả hồn xưa bến cũ ghé môi người
Nghiêng một cõi hỏi những ai còn mất
Cánh phù du đáy nước bóng hồ tan
Tâm hư vô, ngại gì đường heo hút
Nắm tay nhau mặc thế sự suy tàn
Thôi nhé em cứ chia tình tri kỷ
Một mai cùng đốt lửa phần thư
Trên từng giọt đắng pha mầu hoàn mỹ
Tiếng ru trần thức trắng giấc ngàn thu
lữhành
Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
Dấu trong lòng từ buổi bước lên xe................
thơ Trần Trung Đạo | nhạc & trình bày dzuylynh
Thân tặng bạn Lữ Khách , nghe cho buồn thêm một chút ý chít nghe khuây khoả chứ nhỉ.
Thân mến chúc luôn an bình và may mắn .
NCN
Tình Si
Đêm sâu tự dỗ ngọt mình
Ngủ đi cho mộng ân tình trổ hoa
Từ em về với người ta
Lối trăng thềm lạnh nhạt nhòa bóng nhau
Nỗi buồn như vết chém sâu
Trách người không nỡ nên sầu mình tôi
Mai sau cuối nẻo cuộc đời
Dáng xưa người cũ một trời cách ly
Rồi đây một kiếp tình si
Mặc tôi lạc lõng đếm vì sao rơi
lữhành
Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 24-07-2017 lúc 07:22 AM
Say
Sầu đêm bóng tối một mình
Thức thao gió lạnh thương hình dáng hoa
Ngày sang sông chỉ riêng ta
Ngắm tà áo trắng nhạt nhoà dòng châu
Ngập tràn hết cả bể dâu
Buốt lòng cô lữ vết sâu hận tình
Trách chi cũng bởi duyên mình
Tay người chẳng buộc sóng xanh đáy dồn
Canh khuya tí tách mưa tuôn
Nước rơi từng giọt về nguồn nơi nao
Cung đàn phiếm lạc lao xao
Nhìn trăng lơ lửng mà nao nao hồn .
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 09-08-2017 lúc 10:21 PM