+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Trang thơ Thái Xuân Nguyên (Nguyễn Xuân Thái)

  1. #1
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.212
    Thanked 39.175 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6

    Trang thơ Thái Xuân Nguyên (Nguyễn Xuân Thái)

    TUỔI 20

    Chỉ vì tôi khờ dại
    Chẳng biết được em yêu
    Một mối tình câm lặng
    Đã tan trong gió chiều.

    Chỉ vì tôi ngần ngại
    Cho nên em mãi xa
    Em âm thầm bến đợi,
    Tôi phiêu bạt bôn ba.

    Thế rồi bao tiếc nuối,
    Thế rồi em lấy chồng.
    Ơi ngày hai mươi tuổi
    Có hiểu lòng tôi không?

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.440 Times in 974 Posts

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Đức Mẫn vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Thái Xuân Nguyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2017

    Bài gửi : 9
    Thanks
    22
    Thanked 80 Times in 9 Posts
    Xin chân thành cảm ơn ĐHVC Hồng Thoại + Thanh Liêm và ĐHV Lê Đức Mẫn!
    ĐÊM THU

    Gió hổn hển trên cánh đồng phơi ải
    Lướt cặp môi non trên vòm ngực bầu trời
    Đêm thăm thẳm ánh nhìn trinh nữ
    Em trói hồn anh bằng giọt trăng trôi.

    Anh rạo rực cùng hơi thở của đất
    Trong tiếng côn trùng hỉ hả gọi mời
    Trắng ngồn ngộn màu sương trên cỏ biếc
    Chợt tìm thấy mình trong tiếng thu rơi!

    Thái Xuân Nguyên


    Thái Xuân Nguyên

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Thái Xuân Nguyên vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Thái Xuân Nguyên Xem bài viết
    Xin chân thành cảm ơn ĐHVC Hồng Thoại + Thanh Liêm và ĐHV Lê Đức Mẫn!
    ĐÊM THU

    Gió hổn hển trên cánh đồng phơi ải
    Lướt cặp môi non trên vòm ngực bầu trời
    Đêm thăm thẳm ánh nhìn trinh nữ
    Em trói hồn anh bằng giọt trăng trôi.

    Anh rạo rực cùng hơi thở của đất
    Trong tiếng côn trùng hỉ hả gọi mời
    Trắng ngồn ngộn màu sương trên cỏ biếc
    Chợt tìm thấy mình trong tiếng thu rơi!

    Thái Xuân Nguyên


    Thái Xuân Nguyên
    CUỐI THU

    Trên mình trâu chú mục đồng cày ải
    Bầy cò đang giang cánh lượn giữa trời
    Lý Bắc hò Nam kia đàn thôn nữ
    Hoàng hôn buồn mây trắng lững lờ trôi

    Em hít thở mùi hương thơm của đất
    Tiếng chuông chiều rộn rã gọi khách mời
    Trên sườn đồi vườn dâu màu xanh biếc
    Cuối thu sầu nhè nhẹ chiếc lá rơi!

    Ngàn Hoa

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình