+ Trả lời chủ đề
Trang 1/4 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 34

Chủ đề: Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm VẮNG của tác giả Lê Thu Trang

  1. #1
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts

    Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm VẮNG của tác giả Lê Thu Trang

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post274061



    VẮNG

    Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
    Nên chiều não nuột tiếng à ơi
    Vần thô tứ lạ không còn diễn
    Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
    Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
    Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
    Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
    Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi.

    Lê Thu Trang

    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post279020
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 12-07-2017 lúc 03:56 AM


  2. #2
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    01- TƯƠNG PHÙNG

    Đường thi xướng họa đã trao lời
    Thổn thức chi hoài hỡi bạn ơi!
    Ngõ mộng trào dâng lòng gửi đến
    Niềm mơ đọng lắng nẻo vương mời
    Êm đềm sóng vỗ cho hồn thả
    Nũng nịu hoa cài để mái lơi
    Kỉ niệm cùng ai đời lữ thứ
    Tương phùng vượt biển ngắm trùng khơi.

    Lệ Hà 23/05/2017


  3. #3
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    02- Ý DỆT BÊN THỀM

    Hồn thơ Lục Bát mãi mong lời
    Quạnh quẽ câu vần nẻo trúc ơi!
    Ngõ lạnh âm thầm không kẻ đến
    Vườn hoang lặng lẽ chẳng ai mời
    Mùa sang gió quyện triều dâng tỏa
    Nắng đổ mây hòa bão cuộn lơi
    Hũ rượu giò lan nhìn khấp khởi
    Bên thềm ý dệt để tình khơi.

    Ngàn Hoa
    23.05.2017


  4. #4
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    03- THĂM MIỀN ĐẢO LẠ

    Cuồng si tứ tuyệt đã mơ lời
    Bởi nghĩa thi Đường đó bậu ơi!
    Lặng lẽ hòa câu chờ lúc ngỏ
    Triền miên giữ mộng đến khi mời
    Huyền ngang lặn mãi tìm không nghỉ
    Ngã nặng truy hoài kiếm chẳng lơi
    Đổi hướng con thuyền xoay ngũ độ
    Thăm miền đảo lạ khiến từ khơi.

    Huy Thanh
    23/05/2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 17-07-2017 lúc 06:51 AM Lý do: Khắc lục bài 1


  5. #5
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    4. TỪ THUỞ...

    Một thuở xa nhau vẫn nhớ lời
    Câu hò vút bổng ngọt ngào ơi
    Vì mong điểm lại dòng thơ xướng
    Bởi ngẫm hòa theo cốc rượu mời
    Gợi mãi triền sông không thể lặng
    Thương hoài cánh nhạn chẳng hề lơi
    Con thuyền sẵn chở tình yêu lớn
    Sóng dậy bao lần giữa biển khơi

    Hoàng Giao
    25/5/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 16-07-2017 lúc 06:36 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  6. #6
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    Thúy Kiều chờ Từ Hải
    Đã hẹn cùng nhau quyết một lời
    Gìn vàng giữ ngọc hỡi người ơi
    Huyên cỗi xuân già chưa hỏi đến
    Cài then khép cửa mặc ai mời
    Dãu đoạn chỉ hồng .. người thuở ấy
    Mong chắp tơ vàng kẻ lả lơi

    Đã mòn con mắt phương trời ấy
    Bay bổng cánh hồng giữa trùng khơi.


    BÀI PHẠM LỖI THẤT LUẬT. ĐÃ NHẮC LÂU NGÀY KHÔNG SỬA
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 15-07-2017 lúc 08:34 PM

  7. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  8. #7
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    6. NGỎ LỜI

    Xiết rỡ ràng khi được ngỏ lời
    Bao luồng cảm xúc dạt dào ơi!
    Từ trao ngỡ thấy ân cần đợi
    Ý tỏa dường nghe rộn rã mời
    Có phải êm đềm cung nhạc trỗi
    Hay là thẽ thọt tiếng kèn lơi?
    Mùa xuân thật khẽ âm thầm tới
    Để đóa hoa lòng mạnh mẽ khơi.
    HỒNG THOẠI 30.5.17


  9. #8
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    7. TÌNH THI RẼ SÓNG

    Lòng ai thổn thức chẳng thành lời
    Tạm biệt sao đành lữ khách ơi!
    Khắc khoải năm canh trà vẫn đợi
    Mơ màng sáu khắc rượu chưa mời
    Vì chàng nóng giận cung đàn lỗi
    Bởi thiếp ghen tuông tiếng sáo lơi
    Những muốn đông tàn xuân sẽ tới
    Tình thi rẽ sóng vượt trùng khơi.


    Quang Chính – 30/5/2017
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 16-07-2017 lúc 06:50 PM Lý do: khắc lục


  10. #9
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    8. KHỎI BỆNH

    Vào trang mạng ảo nhớ bao lời
    Nhắc nhở ân cần nữa cậu ơi
    Bạn hữu người thăm lòng gửi tới
    Bà con kẻ nhận thuốc đem mời
    Âu là sức khỏe còn chưa vợi
    Ắt hẳn Nam Tào đã lại lơi
    Khỏi bệnh tuy hèn nhưng vẫn với
    Thơ làm ít để nhẹ nhàng khơi./.

    TXS 31/05/2017


  11. #10
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    ƯỚC

    Vào trang mạng ảo viết thay lời
    Thương nhớ nhau nhiều lắm đấy ơi
    Trước ngõ quê quen câu gọi với
    Nay đường phố lạ nhắn tin mời
    Dáng vóc hao mòn sao giữ vững
    Tâm tình trĩu nặng phải buông lơi
    Ước sức dẻo bền năng hội họp
    Lên thuyền THI HỮU thẳng dong khơi

    Trần Thị Lợi


  12. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/4 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình