+ Trả lời chủ đề
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 2 3 4
Hiện kết quả từ 31 tới 34 của 34

Chủ đề: Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm VẮNG của tác giả Lê Thu Trang

  1. #31
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    30 - CHẲNG

    Còn mong mỏi lắm chuyện xem lời
    Thật giả đâu lường nếu lỡ ơi
    Rõ ý người chê gầy hạ đổ
    Thành tâm kẻ bác lạnh đông mời
    Ta đành trở lại dù chân rã
    Dạ phải theo vào dẫu bước lơi
    Cuộc sống khi nào an ủi nữa
    Cho từng bất hạnh chẳng chiều khơi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 15-07-2017 lúc 11:35 PM
    oo0oo

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    31 - VẪN KHƠI

    Hạnh phúc nhiều khi đã thỏa lời
    Bên mình dẫu lúc ngập ngừng ơi
    Câu bày ý trải mong đời chuyển
    Chữ thảo vần tuôn vọng tứ mời
    Viết trọn bài thơ êm ả giữ
    Vun đầy kỉ niệm hững hờ lơi
    Mừng hơn thuở nắng soi tình nghĩa
    Lẽ sống bây giờ tuổi mộng khơi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 16-07-2017 lúc 12:59 AM
    oo0oo

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang Xem bài viết

    29 - NẢN

    Viết rõ mà sao chẳng đặng lời
    Thơ hòa bởi bạn khó chiều ơi
    Vần đây chữ đấy buồn ai ghẹo
    Ý nọ bài kia tủi lẽ mời
    Sửa một câu cùn đau đáu lỡ
    Soi vài lỗi nhỏ mập mờ lơi
    Từng ham muốn lại dần thôi chảy
    Thấy đã sai lầm dạ nản khơi

    Lê Thu Trang
    SAO VẮNG???
    Vì sao đứt gánh phải buông lời???
    Não nuột làm gì thế bạn ơi
    Tứ độc từ thâm đừng ngó tới
    Vần hay ý đẹp hãy nên mời
    Tình đời gắn kết cho bền chặt
    Nghĩa cả giao hòa ấy chớ vơi
    Quạnh quẽ buồn thương lòng phảng phất
    Cô đơn gắng gượng tạo nguồn khơi! ! !?

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    33. AN NHÀN

    Sắp sửa về hưu hãy kiệm lời
    Coi chừng bão tố bạn hiền ơi
    Vần thanh nghĩa tục ươn đừng bới
    Lưỡi ngọt lòng thâm thối chẳng mời
    Giữ thước mài khuôn cần đủ lợi
    Trau vàng giũa ngọc chớ cùn lơi
    Quyền cao chức trọng mình xin lỗi
    Quẩy rượu giong thuyền cưỡi sóng khơi.

    Nguyễn Thanh Toàn
    28.12.2017
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 2 3 4

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình