+ Trả lời chủ đề
Trang 2/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 34

Chủ đề: Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm VẮNG của tác giả Lê Thu Trang

  1. #11
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    THÚ VỊ TRỜI THƠ


    Đã tưởng từ lâu tiết kiệm lời
    Thêm ngày thấu hiểu, thiệt..., chèng ơi
    Tình thơ chẳng ép nhưng thường gợi
    Nghĩa bạn chờ quen mới thử mời
    Đãi ý trao vần thơ thẩn đợi
    Chia sầu góp mộng sẽ sàng lơi
    Lâu đài tuyệt mỹ cho trần giới
    Chiếm cả non đồi lẫn dặm khơi...



    KIỀN ĐỨC - 02/06/17
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 16-07-2017 lúc 06:53 PM Lý do: Phạm đề
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  2. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    GỬI LỜI...
    (Đảo vận)

    Sóng vỗ muôn trùng quyện gió khơi
    Van Cà gánh luật mãi nàng ơi
    Hoài Lang vẫn lặn chưa về tới
    Hồng Thoại còn say chẳng đến mời
    Vạn chốn lao xao mùa chợ nổi
    Trăm vùng rộn rã cảnh thuyền lơi
    Ngàn Hoa rực rỡ ngào hương tỏa
    Để đợi Thu Trang nói những lời

    Hoàng Giao
    4/6/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 16-07-2017 lúc 06:37 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  4. #13
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    VẪN

    Cảm xúc trào dâng nghĩ vạn lời
    Yêu mà khó thể dễ dàng ơi
    Đường thi gửi chị khi kèm mến
    Lục bát bày mâm thuở dẫn mời
    Giữ trọn niềm mơ dàn lối thảo
    Cân tròn nỗi nhớ gạt bề lơi
    Cho dù biển bắc trời nam loạn
    Chẳng khiến ta mình mộng vẫn khơi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 12-07-2017 lúc 01:59 AM
    oo0oo

  5. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  6. #14
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    KHƠI

    Viết những bài hay cả ngọt lời
    Cho tình gửi bóng điệu đà ơi
    Mùa xuân nghĩa bạn mơ còn đổi
    Buổi hạ vần ta ước sẽ mời
    Mãi đẹp câu dàn ngây ngất hưởng
    Luôn đầy lối mở thiệt thà lơi
    Tươi vì cũng bởi lòng chân ái
    Cảm mến thơ này lại dẫn khơi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 12-07-2017 lúc 04:11 AM
    oo0oo

  7. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  8. #15
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    HẠNH PHÚC

    Cảm mến đường thi đã chọn lời
    Từ Huynh Muội Tỷ vẫn về ơi
    Vầng trăng đậm nét xui từ gửi
    Bóng liễu đầy duyên hỏi chuyện mời
    Nói bữa thơ này câu tủi dịu
    Cho mùa hạ ấy nẻo sầu lơi
    Khi mà cuộc sống nhiều trăn trở
    Bạn đến bên mình thỏa mãn khơi

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  9. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  10. #16
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    ĐẾN KHƠI

    Ừ duyên nợ mới bảo tuôn lời
    Có chị bên mình hỏi vẫn ơi
    Kết thuở câu vần cho nghĩa gặp
    Gài khi chén rượu để em mời
    Bờ xa cũ khiến tâm đà dịu
    Nẻo vắng xưa thành chuyện đã lơi
    Mệt phải thôi ngày đau đáu nữa
    Ôi! dòng xướng họa mở màn khơi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 15-07-2017 lúc 09:47 PM
    oo0oo

  11. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  12. #17
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    CÔNG

    Vừa hay Bác Thoại đã tung lời
    Nhắc mãi thơ hòa chuẩn luật ơi
    Rắn lục hôm này soi chữ thảo
    Vần câu buổi đấy chọn niêm mời
    Vui cần bạn hữu dù xem phớt
    Nhẹ bước tinh thần dẫu bỏ lơi
    Chẳng nệ thời gian mà nghĩ đến
    Nên vườn nghĩa cả tượng đài khơi

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  13. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  14. #18
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    ƯỚC KHƠI

    Biển sóng chiều tuôn ngỡ cạn lời
    Nào hay vẫn đấy giọng buồn ơi
    Trời mây giỡn gió ôm nguồn đợi
    Tứ luật dàn câu tiễn kiểu mời
    Tấu mãi cung trầm ai gửi chọn
    Cân hoài sắc nhạt kẻ dùng lơi
    Hoàng hôn chuyển tiếp còn đâu nữa
    Những mảnh thơ cùn lại ước khơi

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  15. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  16. #19
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    18. ẤP Ủ

    Thầm mong gặp gỡ ngỏ đôi lời
    Gọi mãi nhưng nào có kẻ ơi
    Lắm buổi trường tan thờ thẫn đợi
    Nhiều khi lớp mãn ngẩn ngơ mời
    Ve còn trỗi tiếng dù xa vợi
    Phượng vẫn ươm màu nỏ dám lơi
    Quạnh quẽ trăng gầy treo tỏ lối
    Như chừng ấp ủ mộng vàng khơi.

    Gió Bụi
    07132017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 14-07-2017 lúc 11:27 PM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  17. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  18. #20
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    19 - KHÓ

    Người ta giận trách chủ thưa lời
    Thấy vậy không vào chẳng nhẽ ơi?
    Chậm viết vì thân gồng nghĩa trả
    Đều lơ bởi chuyện miễn câu mời
    Đầu chưa nảy ý bài thơ cụt
    Họ cũng soi đề tác giả lơi
    Mỗi việc bày ra từng kiểu xướng
    E rằng khó thể đẹp mùa khơi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 15-07-2017 lúc 09:50 PM
    oo0oo

  19. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình