+ Trả lời chủ đề
Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 34

Chủ đề: Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm VẮNG của tác giả Lê Thu Trang

  1. #21
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    20 - CẢM TẠ

    Bệnh thế mà thơ chẳng tiễn lời
    Luôn cùng khắc chữ bạn bè ơi
    Câu tròn ý vẹn bao ngày mở
    Dạ thẳng lòng ngay mỗi phút mời
    Ngẫm tuổi thời gian còn tiếng gọi
    Theo dòng kỉ niệm bớt phần lơi
    Tâm này ngưỡng mộ muôn lần nối
    Cảm tạ chân tình đã quyết khơi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 14-07-2017 lúc 11:34 PM
    oo0oo

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    21 - MONG

    Tình chân của chị dẫu không lời
    Vẫn thấy như dường trải rộng ơi
    Mặt biển muôn ngàn con sóng vỗ
    Dòng thơ một ý nghĩa duyên mời
    Vừa mơ mộng lối đừng theo chuyển
    Đã khát khao mùa chẳng gọi lơi
    Kỉ niệm bên Hồ Tây mãi nhớ
    Mong rằng có dịp sẽ còn khơi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 14-07-2017 lúc 11:34 PM
    oo0oo

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    22 - SẼ

    Nhờ thơ xướng họa đã thêm lời
    Bạn hữu chung lòng có thể ơi
    Những kiểu ra đề bao chị mến
    Từng câu đọ ý mỗi anh mời
    Tô màu để nghĩa tung vần đến
    Thắp lửa cho tình tiễn chuyện lơi
    Cũng bởi đường thi là kỉ niệm
    Ai vào cảm xúc sẽ ùa khơi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 15-07-2017 lúc 09:04 PM
    oo0oo

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    23 - ĐÀNH THÔI

    Hoàng Giao lãng mạn cả sông lời
    Đã vậy Trang này hỏng dám ơi
    Cãi bạn vô nhà không đến hỏi
    Dìm thơ dẹp túi chẳng sang mời
    Hình như thuở ấy ghiền ta dẫn
    Có lẽ bây giờ đẩy mộng lơi
    Kiểu cách nhiều khi nhằm ngõ luật
    Nên đành để tiếng giận hờn khơi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 14-07-2017 lúc 11:35 PM
    oo0oo

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts


    24. HẸN

    Yêu thương tự nói chẳng ra lời
    Cách trở muôn trùng nắng gió ơi
    Thư ngỏ đôi dòng mong tỏ ý
    Thiếp phong mấy bức muốn phô mời
    Đường thi lối mới đang dò bước
    Lục bát nẻo mòn đa tự lơi
    Gặp một lần rồi còn ước hẹn
    Mai này hiện thực sẽ chung khơi

    Trần Thị Lợi

    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 16-07-2017 lúc 07:07 PM Lý do: Không rõ nghĩa

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    25 - THEO

    Chọn kiểu vào thơ đã biết lời
    Ta còn cố gõ một từ ơi
    Hèn duyên dở chữ mong người tới
    Nhỏ miệng khờ niêm dõi ý mời
    Bão chuyển trong lòng man mác dội
    Câu bày giữa trí dập dìu lơi
    Thi Đường vẫn ước tầm tay với
    Để dễ theo và xướng họa khơi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 14-07-2017 lúc 11:35 PM
    oo0oo

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    26 - SẼ

    Tiếng nhạc vừa như bảo dẫn lời
    Cung trầm rớt giọt tủi này ơi
    Trăng mờ gió dịu thơ cùn rải
    Ngõ quạnh người thưa lối dở mời
    Vẫn ngất ngây vần khi lại trở
    Luôn khờ khạo tứ thuở đùa lơi
    Ai về nhắn hộ rằng ta sẽ...
    Xướng họa vui vầy để nghĩa khơi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 14-07-2017 lúc 11:35 PM
    oo0oo

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    27 - DẪU

    Tiếc những ngày qua thoảng nghẹn lời
    Tâm tình cảm xúc giục lòng ơi
    Thư này thắm nghĩa cho đời mộng
    Chữ đó tròn duyên để lệ mời
    Ngẫm chuyện xưa còn đang thả nhớ
    Thêm điều mới vẫn chửa cần lơi
    Nhiều hơn lối mở màu xuân diễn
    Đẩy bước chân tìm đẹp sẽ khơi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 15-07-2017 lúc 05:51 AM
    oo0oo

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    27 - DẪU

    Tiếc những ngày qua thoảng nghẹn lời
    Tâm tình cảm xúc giục lòng ơi
    Thư này thắm nghĩa cho đời mộng
    Chữ đó tròn duyên để lệ mời
    Ngẫm chuyện xưa còn đang thả nhớ
    Thêm điều mới vẫn chửa cần lơi
    Nhiều hơn lối mở màu xuân diễn
    Đẩy bước chân tìm đẹp sẽ khơi

    Lê Thu Trang

    28.MÃI

    Đã hiểu lòng nhau chẳng kể lời
    Cồn cào nối nhớ lạ lùng ơi
    Tình sâu một khối xa xăm vẫy
    Nghĩa nặng đôi bầu hiển hiện mời
    Nắng dãi không phai câu kết lại
    Mưa dầm vẫn đậm chữ thôi lơi
    Thương yêu mát lạnh còn chia sẻ
    Quý trọng hanh nồng mãi gợi khơi

    Trần Thị Lợi
    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 15-07-2017 lúc 08:30 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    29 - NẢN

    Viết rõ mà sao chẳng đặng lời
    Thơ hòa bởi bạn khó chiều ơi
    Vần đây chữ đấy buồn ai ghẹo
    Ý nọ bài kia tủi lẽ mời
    Sửa một câu cùn đau đáu lỡ
    Soi vài lỗi nhỏ mập mờ lơi
    Từng ham muốn lại dần thôi chảy
    Thấy đã sai lầm dạ nản khơi

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình