http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post275762
MƯA RƠI
Đông vừa chợt đến thả mưa rơi
Gío lạnh làm ta dạ rối bời
Em ở phương xa buồn bến đợi
Anh ngồi lặng lẽ đếm ngày vơi.
Mạnh Kỷ
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post275762
MƯA RƠI
Đông vừa chợt đến thả mưa rơi
Gío lạnh làm ta dạ rối bời
Em ở phương xa buồn bến đợi
Anh ngồi lặng lẽ đếm ngày vơi.
Mạnh Kỷ
01- TUYẾT RƠI
Rẻo lạnh sương lùa ngõ tuyết rơi
Đồng nương chống đỡ dạ tơi bời
Đường thôn quạnh quẽ buồn tê tái
Thổn thức xem bồ đã cạn vơi!
Ngàn Hoa
26.05.2017
[QUOTE=HỒNG THOẠI;275773]http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post275762
MƯA RƠI
[/QUOTEvowi
Đông vừa chợt đến thả mưa rơi
Gío lạnh làm ta dạ rối bời
Em ở phương xa buồn bến đợi
Anh ngồi lặng lẽ đếm ngày vơi.
Mạnh Kỷ
CHIỀU
Lặng lẽ bên thềm giọt nắng rơi
Thương ai khắc khoải dạ bời bời
Chiều nghiêng cánh nhạn bay về núi
Nghiêng trút âu sầu vẫn chẳng vơi
Trần Thị Lợi
03- DẠ SẦU
Chuyển tiết Đông tàn nụ mãi rơi
Ngàn công việc đến cảnh bời bời
Nàng quên ngõ hẹn mùa xuân ấy
Lãng tử tâm sầu dạ khó vơi.
Huy Thanh
26/05/2017
Vua Trần Nhân tông ở Vạn Kiếp
Giặc Thát hung tàn, vạn đầu rơi
Quên ngủ quên ăn ruột rối bời
Đất nước tan tành , dân điêu tán
Nên “Chiến hay hòa ? ” dạ đầy vơi
Trần Quốc Tuấn khuyên vua:
- Xin quan gia đại nhân, đại dũng
Giữ giang sơn gấm vóc ngàn đời
Nếu quan gia muốn hàng quân giặc
Thì trước xin hãy chém đầu tôi !
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 28-05-2017 lúc 06:32 PM
HỔNG VƠI
Ngõ trúc u buồn lệ nhỏ rơi
Vì con biếng học, mãi chơi bời
Bao ngày mẹ khổ lòng đau thắt
Kiếm chỗ không làm, dạ hổng vơi.
Lệ Hà 26/05/2017
VƠI
Gắng giữ xin đừng suối lệ rơi
Lòng anh đã đủ rối cùng bời
Ngày mai xán lạn bình minh tới
Trắc trở duyên tình ắt hẳn vơi.
HT
LỆ RƠI
Vẫn giảng bao ngày…, lệ thấm rơi
Bờ ơi hổng biết đọc lên bời
Buồn vương mỏi mệt tâm sầu trỗi
Cứ mãi quên hoài dạ chẳng vơi.
Lệ Hà 27/05/2017
MƯA RƠI
Đông vừa chợt đến thả mưa rơi
Gío lạnh làm ta dạ rối bời
Em ở phương xa buồn bến đợi
Anh ngồi lặng lẽ đếm ngày vơi.
Mạnh Kỷ
GIỌT TỦI
Thánh thót ngoài hiên giọt tủi rơi
Cô phòng quạnh quẽ dạ tơi bời
Thi nhân tạm biệt không ngày đợi
Để mối tình si lệ chẳng vơi.
Quang Chính – 28/5/2017
TIỀN RƠI
Ra đường nhặt được bó tiền rơi
Trả lại hay không dạ cuốn bời
Đảo mắt nhìn quanh đường vắng vẻ
Thôi thì bỏ túi để sầu vơi
HG
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 29-05-2017 lúc 07:28 AM