+ Trả lời chủ đề
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 51

Chủ đề: Diễn Đàn Thi Hữu mời họa tác phẩm TỰ SỰ của tác giả Trần Thị Thanh Liêm

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn Đàn Thi Hữu mời họa tác phẩm TỰ SỰ của tác giả Trần Thị Thanh Liêm

    TỰ SỰ

    Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
    Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
    Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
    Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
    Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết
    Tràn trề biển chữ học nào vơi
    Về hưu dạ vẫn còn khao khát
    Nặng chuyến đò đưa lộng khoảng trời!

    TRẦN THỊ THANH LIÊM

    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post278360
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 12-07-2017 lúc 12:32 AM


  2. #2
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.438 Times in 974 Posts
    1. SỨ MỆNH

    Mực thước nghề trao chẳng phút rời
    Con đò tải đạo trẩy muôn nơi
    Đàn em mãi quý vì men hạnh
    Chúng bạn hằng yêu bởi nếp đời
    Chúc lửa thành tâm hoài rực sáng
    Mong dòng nhiệt huyết cứ đầy vơi
    Dù mai giã nghiệp về hưu trí
    Một cõi nhân sinh đẹp tuổi trời.

    VMT 02/06/2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 16-08-2017 lúc 11:20 PM


  3. #3
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.438 Times in 974 Posts
    2. GIÁO NGHIỆP
    D Đ T hoạ cùng thi hữu Trần Thị Thanh Liêm nhân sinh nhật nhà giáo - thi hữu TTTL (Họa hoán vận)

    Em đưa trí thức vượt sông đời
    Nắng sớm mưa chiều vẫn đến nơi
    Khách đã qua rồi thương mãi đậm
    Thuyền còn ngó lại nhớ không vơi
    Niềm vui mẩy hạt lưu vùng đất
    Hạnh phúc tròn nhân sáng đỉnh trời
    Nắng xế hoàng hôn chưa muốn nghỉ
    Lòng yêu giáo nghiệp chẳng xa rời

    Dương Đoàn Trọng

    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 16-08-2017 lúc 11:20 PM


  4. #4
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.438 Times in 974 Posts
    BÀI HỌA

    3. VỀ HƯU

    Về hưu lớp học phải xa rời
    Tải chữ đưa trò đến vạn nơi
    Vững chí lời ươm tròn nẻo đạo
    Bền tâm ý trải trọn ân đời
    Hương ngời bấy thuở tình không cạn
    Sắc rạng bao mùa nghĩa chẳng vơi
    Sóng vỗ thuyền trôi vào kỉ niệm
    Đò xa dõi bước tận chân trời.

    Huy Thanh

    Lần sửa cuối bởi Lê Đức Mẫn; 04-06-2017 lúc 11:51 AM


  5. #5
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.438 Times in 974 Posts
    BÀI HỌA
    4. TẢI ĐẠO

    Thầy cô giữ nghiệp khó buông rời
    Nỗ lực chuyên cần phải tới nơi
    Giống đỏ tâm hồn thơm cội nghĩa
    Mùa xanh trí tuệ đẫm hương đời
    Gương còn rọi sáng luôn đầy đủ
    Chí vẫn dâng trào chẳng sụt vơi
    Bể rộng sông dài đâu dễ sánh
    Buồm căng gió lộng rẽ mây trời.

    Nguyễn Thanh Toàn
    02.06.2017


    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 08-06-2017 lúc 03:47 PM


  6. #6
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.438 Times in 974 Posts
    5. HOÀNG DIỆU

    Trấn giữ Hà Ninh quyết chẳng rời
    Xây thành đắp lũy tính nhiều nơi
    Dù thua giọt máu run lòng địch
    Dẫu chết vành khăn sáng nẻo đời
    Mấy dặm quân thần... ai thấu tỏ
    Đôi vầng nhật nguyệt...chí tràn vơi
    Ngàn năm hậu thế còn soi mãi
    Một tấm lòng son rạng đất trời

    Nguyễn Ích Thông
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 16-08-2017 lúc 11:26 PM


  7. #7
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.438 Times in 974 Posts
    BÀI HỌA

    6. SAY NGHỀ

    Hoài trao trí lực nghiệp đâu rời
    Giảng dạy yêu nghề lội các nơi
    Ấp ủ tình thương bầu nhiệt huyết
    Nâng niu cuộc sống vựa hoa đời
    Con đò chuyển tải không hề vợi
    Mảnh đất gieo trồng chẳng thể vơi
    Sáu sáu mùa xuân tròn mộng đẹp
    Thành tâm sáng tỏa rạng khung trời

    Hoàng Giao
    3/6/2017
    Lần sửa cuối bởi Lê Đức Mẫn; 04-06-2017 lúc 03:45 PM


  8. #8
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    7. YÊU NGHỀ

    Niềm vui phấn bảng mãi chưa rời
    Dưỡng hạt gieo mầm trải khắp nơi
    Chữ hoá tâm hồn thơ tải đạo
    Tình ươm trí tuệ nghĩa dâng đời
    Gương hoài toả sáng tay còn vững
    Nắng vẫn chan hồng lửa chả vơi
    Mỗi lượt đò qua thầy phấn khởi
    Nghề thơm bút vở ngát hương trời!

    Nguyên xuân
    2/6/2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 16-08-2017 lúc 11:29 PM


  9. #9
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    8. TỰ XÉT

    Về hưu nghiệp phấn bảng qua rời
    Gặp gỡ thi đàn khắp thảy nơi
    Nỏ nghĩ làm cao bày giúp bạn
    Nào khoe viết giỏi dạy cho đời
    Âm thầm học hỏi dù thân yếu
    Lặng lẽ tu rèn kẻo trí vơi
    Một chữ âu là hơn chẳng biết
    Thành tâm nhận xét gửi ông trời./.


    TXS 04/6/2017

    * TXS sửa khắc lục rồi nhé!
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 18-06-2017 lúc 05:08 PM


  10. #10
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.686
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    9- MỘNG TƯƠNG PHÙNG

    Lặng lẽ đò đưa nẻo tiếc rời
    Tương phùng dõi bước để hồn nơi
    Trao ngời chữ đáp chan hòa điệu
    Giữ thắm tình giao mộng ủ đời
    Sóng đẩy thương thầy không nghĩa cạn
    Mưa vần nhớ bạn chẳng tình vơi
    Lều tranh quạnh quẽ trò lui tới
    Rạng rỡ vầng trăng tỏa sáng trời.

    Lệ Hà
    04/06/201
    7
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 24-06-2017 lúc 05:28 AM Lý do: Khắc lục bài xướng


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình