+ Trả lời chủ đề
Trang 3/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 51

Chủ đề: Diễn Đàn Thi Hữu mời họa tác phẩm TỰ SỰ của tác giả Trần Thị Thanh Liêm

  1. #21
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.440 Times in 974 Posts
    19- CHÚC MỪNG SN CÔ GIÁO THANH LIÊM

    Chân bước về hưu dạ chả rời
    Thầy xưa trò cũ ngóng trăm nơi
    Đâu quên giây phút say tình đạo
    Vẫn nhớ nay mai tỉnh chuyện đời
    Dẫu biết xuân đi nguồn lực cạn
    Mà hay hạ tới tuổi hồng vơi
    Mong sao lớp trẻ hơn thời trước
    Để cánh chim bay lộng gió trời !

    Lê Đức Mẫn.
    Lần sửa cuối bởi Lê Đức Mẫn; 09-06-2017 lúc 08:46 PM


  2. #22
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    20- BAO MÙA LÁ RỤNG

    Hớn hở đường mây vội vã rời
    Xa thầy xóm cũ chẳng thèm nơi
    Triền miên giỡn sóng mơ hòa điệu
    Lạ lẫm đùa trăng muốn trải đời
    Lẻ bóng xuân về cho dạ rũ
    Riêng mình hạ mãn khiến hồn vơi
    Thời gian lá rụng bao mùa nhỉ
    Ủ nghĩa tình riêng chớ giận trời.

    Huy Thanh
    06/06/2017


  3. #23
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    17- THẦM MONG BẮC ĐẨU

    Mắt lệ tràn mi hổng nỡ rời
    Công thành trở lại ngắm nhìn nơi
    Sông tình nghĩa trải gieo làm phúc
    Biển chữ thầy trao nguyện giúp đời
    Lạc nẻo mưa dầm không não bớt
    Sai đường nắng dãi chẳng lòng vơi
    Thầm mong bắc đẩu hoài soi ngõ
    Vững dạ rồng đưa thẳng đến trời.

    Lệ Hà
    06/06/2017
    Cám ơn các " họa sĩ " đã tham gia xướng họa sôi nổi. Tuy vậy, các bài họa bị mắc lỗi khắc lục khá nhiều. HT xin liệt kê để các tác giả biết và sửa lại:
    1. Từ RỜI: bài số 12 và số 14 lặp từ MUỐN của bài xướng.
    2. Từ NƠI:
    - Bài số 12 lặp từ NGÀN của bài xướng.
    - Bài số 04 lặp từ ĐẾN của bài họa số 01.
    - Bài số 10 lặp từ MUÔN của bài họa số 02.
    3. Từ VƠI:
    - Bài số 5 lặp từ ĐẦY của bài họa số 02.
    - Bài số 14 lặp từ HỀ của bài họa số 10.
    4. Từ TRỜI: Bài họa số 01 lặp từ KHOẢNG của bài xướng.

    Mong các " họa sĩ " đầu tư bài họa của mình kĩ hơn nữa, để chất lượng sân thơ của chúng ta ngày càng được nâng cao.
    Trân trọng
    HỒNG THOẠI

    Tôi thử làm TRẠNG xem sao:

    -Hôm qua, Sếp Hồng Thoại nêu một số bài lỗi khắc lục, trong đó có bài 12 của huynh Mạnh Kỷ: Câu 1, chữ MUỐN
    trùng với bài xướng, hôm nay huynh MK đã sửa chữ MUỐN thành chữ NỠ, lúc 09:14 AM.

    -Bài 17 của Lệ Hà post lúc 07:53 AM, trong đó câu 1 chữ thứ 6 là NỠ (ĐHV nguyenxuan cho là khắc lục), đăng trước khi huynh Mạnh Kỷ sửa.

    -Như vậy, ai KHẮC LỤC ai đây, nếu phải sửa thì người cần sửa là ai?

    Thế mới biết, sửa KHẮC LỤC cũng là việc khá tế nhị!

    Huy Thanh


  4. #24
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Hữu Thăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2014

    Bài gửi : 107
    Thanks
    845
    Thanked 1.247 Times in 107 Posts
    21-NỮ SĨ ĐẠI NAM
    Chữ Nho đại nghiệp chẳng khi rời
    Thơ phú điều hành khắp mấy nơi
    Chức lớn Đại Nam lừng lẫy cõi
    Ghế cao Thi Hữu vẻ vang đời
    Sách in chồng chất còn chưa đủ
    Vần nối dặc dài vẫn chửa vơi
    Sáu bảy mùa xuân tươi tắn nụ
    Giảng viên, nghệ sĩ sáng vùng trời.
    NGUYỄN HỮU THĂNG họa vần
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Hữu Thăng; 07-06-2017 lúc 12:53 AM


  5. #25
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.440 Times in 974 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TỰ SỰ

    Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
    Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
    Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
    Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
    Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết
    Tràn trề biển chữ học nào vơi
    Về hưu dạ vẫn còn khao khát
    Nặng chuyến đò đưa lộng khoảng trời!

    TRẦN THỊ THANH LIÊM
    22- Xa kỷ niệm

    Nhiều năm bục gỗ bước không rời
    Kỷ niệm ngôi trường khắp những nơi
    Bảng trắng bài văn rèn tại chỗ
    Đầu xanh nét chữ tập ra đời
    Ve sầu nghĩa ái làm sao cạn
    Phượng vĩ ân tình hỏi có vơi
    Đến tuổi về hưu lìa bạn hữu
    Buồn xa lũ trẻ biết kêu trời

    Vancali 6.6.17


  6. #26
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts


    23. GƯƠNG ĐẸP THANH LIÊM

    Gương đẹp Thanh Liêm chẳng lúc rời
    Ngời ngời khắp chốn đến cùng nơi
    Răn đàn trẻ nhỏ năng rèn trí
    Dạy những sinh viên gắng hiểu đời
    Đạo đức khiêm nhường đầy chất chứa
    Tâm hồn sán lạn chẳng khi vơi
    Tuổi gần bẩy chục luôn cần mẫn
    Ấm áp con tim tựa nắng trời

    Trần Thị Lợi
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 16-08-2017 lúc 11:37 PM


  7. #27
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    24. YÊU NGHỀ
    Vì yêu nghiệp giáo trí đâu rời
    Gọi giấc mơ hồng khắp mọi nơi
    Tải đạo tình chân tròn bổn phận
    Bồi ân ý thiện vẹn duyên đời
    Thanh Liêm trọng đức hương còn đượm
    Chính trực tôn tài lực đã vơi
    Nắng sớm mưa chiều không nản dạ
    Đò đưa lướt nhẹ bóng in trời
    Huề Nguyễ
    n
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 23-06-2017 lúc 08:44 PM Lý do: Khắc lục bài 6 và 15


  8. #28
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    25. PHƯỢNG GỌI HÈ VỀ


    …Thầy trò quyến luyến chẳng giây rời

    Phượng gọi hè về rực tỷ nơi

    Gặp mặt niềm thương lưu vạn kiếp

    Chia li nỗi nhớ đọng muôn đời

    Rèn tài luyện đức đừng sao lãng

    Trọng đạo , tôn sư chớ để vơi

    Mỗi chuyến đò đầy sang bến mới

    Thành tâm chúc lửa sáng rực trời…

    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 16-08-2017 lúc 11:39 PM


  9. #29
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lương Nam Xương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2012

    Tuổi: 86
    Bài gửi : 127
    Thanks
    2.464
    Thanked 1.517 Times in 127 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lê Đức Mẫn Xem bài viết
    BÀI HỌA
    4. TẢI ĐẠO

    Thầy cô giữ nghiệp khó buông rời
    Nỗ lực chuyên cần phải tới nơi
    Giống đỏ tâm hồn thơm cội nghĩa
    Mùa xanh trí tuệ đẫm hương đời
    Gương còn rọi sáng luôn đầy đủ
    Chí vẫn dâng trào chẳng sụt vơi
    Bể rộng sông dài đâu dễ sánh
    Buồm căng gió lộng rẽ mây trời.

    Nguyễn Thanh Toàn
    02.06.2017


    Gương còn rọi sáng luôn đầy đủ
    Chí vẫn dâng trào chẳng sụt vơi
    Bể rộng sông dài đâu dễ sánh
    Buồm căng gió lộng rẽ mây trời.
    Hay!
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 08-06-2017 lúc 08:38 PM


  10. #30
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.212
    Thanked 39.175 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    26- HỈ HẢ

    Đã mang chí cả dễ ư rời
    Chở khách qua đò tỏa ức nơi
    Vui nghiệp trồng người ươm quả bút
    Say tâm mở tuệ ủ men đời
    Ngày dài phổi xám lòng không nản
    Tháng rộng chân chồn trí dẫu vơi
    Hỉ hả nhìn đàn chim vỗ cánh
    Bay đi vùng vẫy bốn phương trời.

    BXP 8.6.2017
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 11-06-2017 lúc 11:38 AM Lý do: ĐHV Gió Bụi biên tập


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình