+ Trả lời chủ đề
Trang 4/6 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 51

Chủ đề: Diễn Đàn Thi Hữu mời họa tác phẩm TỰ SỰ của tác giả Trần Thị Thanh Liêm

  1. #31
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    27. GÓC RIÊNG

    Hưởng trọn niềm thương nặng bước rời
    Bao là quyến luyến giã từ nơi...
    Ôm hoài bạn cũ thân từng buổi
    Ngắm mãi trường xưa gắn một đời
    Rộn rã ân tình chưa lúc vợi
    Tưng bừng kỉ niệm chửa ngày vơi
    Về hưu hé mở bao điều mới
    Vẫn góc riêng ta ửng thắm trời.
    HỒNG THOẠI 08.6.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 17-08-2017 lúc 07:56 AM


  2. #32
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    28. LY TAN


    Hạnh phúc đến đâu cũng phải rời
    Ngàn trăm yêu dấu ước còn nơi
    Tàn xuân tuổi trẻ, ôi trần giới
    Bạc trắng đầu xanh, bởi lệ đời
    Biết mấy nồng nàn không thể vợi
    Bao là ấm áp đã thành vơi
    Bàn tay vẫy mãi như tình đợi
    Rưng rức hồn mưa ngập cảnh trời.


    KIỀN ĐỨC - 09/06/17
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 16-08-2017 lúc 11:40 PM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/


  3. #33
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHAN THỊ THANH MINH đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 216
    Thanks
    3.437
    Thanked 2.596 Times in 215 Posts


    29- NHỚ
    (Tặng thi muội Thanh Liêm nhân SN 1/6)
    Nhớ trang giáo án đã, đang rời
    Nhớ học trò ngoan tỏa bốn nơi
    Nhớ buổi Trung văn khuyên tích đức
    Nhớ giờ thư pháp giảng xây đời
    Trải bao gian khó không ngày nản
    Được thuở nhàn hưu chẳng buổi vơi
    Nặng mãi tình cô đầu điểm bạc
    Mừng vui cánh trẻ lượn ngang trời.
    Hà Nội, 5/6/2017
    Phan Thị Thanh Minh
    Lần sửa cuối bởi PHAN THỊ THANH MINH; 11-06-2017 lúc 01:10 AM


  4. #34
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.441 Times in 974 Posts
    30- CẢM TÁC KONTUM

    Ngoạn cảnh "Măng Đen" Chẳng thể rời
    Rì rầm thác đổ vẳng bao nơi
    Cây xen hốc đá chìm trong nắng
    Đồi núi trơ gan đứng với đời
    Mây lặn hồ sâu, đầy sóng sánh
    Nắng chìm suối cạn, nước nào vơi
    Thiên nhiên khéo tạo dòng "Pa Sỹ"
    Thác bạc - Cây xanh - Núi giáp trời.

    Thác Pa Sỷ-Măng Đen-Kontum
    SƠN PHƯƠNG (BẠN THƠ)
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 23-06-2017 lúc 08:46 PM Lý do: Khắc lục bài xướng & 9. Bài Thất đối nặng


  5. #35
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Võ Toán đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2017

    Bài gửi : 12
    Thanks
    155
    Thanked 115 Times in 12 Posts
    31- CHÈO ĐÒ CHỞ KHÁCH

    Tất bật trồng người mệt rã rời?
    Chút tình trang trải với muôn nơi !
    Bao năm luyện chữ còn tươi trí
    Mấy kỷ bình văn vẫn đẹp đời
    Hán học tinh thông rành nặng nhẹ
    Việt phong uyên bác thấu đầy vơi
    Lặng thầm hiến tặng đâu ca thán
    Để trẻ thơ vui giữa đất trời

    Nhạc sĩ Võ Toán cẩn họa.

    Lần sửa cuối bởi Võ Toán; 29-06-2017 lúc 01:23 PM Lý do: Khắc lục bài 1 & 5


  6. #36
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    32 - TỰ SỰ

    Đò xưa giã sóng chục năm rời
    Ngẫm cuộc bươn chèo khắp nẻo nơi
    Vận đỏ buồm căng dòng rẽ nước
    Thời đen gió lặng vũng ươn đời
    Minh lòng trí nhẫn đường mây vẹn
    Thắm lộc thân nhàn nỗi đắng vơi
    Trọn nghĩa thâm tình neo bến nghỉ
    Điền viên tĩnh mạc ấm vuông trời!

    9 - 6 - 2017
    Nguyễn Văn Thái
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 10-06-2017 lúc 12:23 AM


  7. #37
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.441 Times in 974 Posts
    33- NHỚ BẾN

    Thuyền văn nhớ bến chẳng mong rời
    Vẫn mộng căng buồm tới thẳng nơi...
    Ngọc thước hào hoa tài luyện chữ
    Vàng khuôn chói lọi nét yêu đời
    Lòng son độ lượng chưa lần đổi
    Dạ thắm yêu kiều há bữa vơi
    Bạc tóc da mồi mừng phật độ
    Bài thơ Tự Sự sáng lưng trời.

    phamvanta_bn
    Lần sửa cuối bởi Lê Đức Mẫn; 11-06-2017 lúc 11:43 PM Lý do: ĐHV GIÓ BUI biên tập


  8. #38
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    34. NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA


    Nhớ mãi sinh viên tốt nghiệp rời
    Đại Nam trò giỏi tỏa nghìn nơi.
    Khuôn vàng gọt giũa ngời muôn thuở
    Thước ngọc tôi rèn sáng vạn đời.
    Giáo dục hăng say tình nỏ cạn
    Trồng người mải miết nghĩa ư vơi?
    Đèn chăng hoa kết mừng thi hữu
    Sáu sáu xuân qua rạng cả trời.

    LÊ THANH SƠN
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 16-08-2017 lúc 11:42 PM


  9. #39
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    35. TÌNH THI


    (Ngũ độ thanh)

    Thơ Đường lịch lãm khó xa rời
    Bạn hữu giao hòa ở các nơi
    Ý đẹp muôn vần thơm nghĩa cử
    Lời hay vạn nẻo ngát hương đời
    Khen nhiều bác giỏi trà không cạn
    Uống mãi từ hay rượu chẳng vơi
    Đã khỏe yêu đời thêm hạnh phúc
    Tình thi thắm đượm tỏa mây trời.


    Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 16-08-2017 lúc 11:42 PM Lý do: Các câu có vần đều khắc lục


  10. #40
    Avatar của Trần Đức Lai
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Trần Đức Lai đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 21
    Thanks
    195
    Thanked 200 Times in 21 Posts
    Blog Entries
    1
    36- CHÚC MỪNG SINH NHẬT
    (Kính tặng chị gái Thanh Liêm nhân 1/6)

    Cập bến đò đưa bịn rịn rời
    Quay về chốn cũ ngỡ ngàng nơi...
    Tô hồng chữ đượm thơm mùi phấn
    Dạy tốt trò ngoan rạng sắc đời
    Con trẻ thành danh hồ hởi đợi
    Năm dài rèn trí nhọc nhằn vơi
    Khuyên bày lý lẽ ngời tâm đạo
    Nghĩa sáng còn soi rực rỡ trời.

    Quảng Bình, 13/6/2017
    TRẦN ĐỨC LAI
    Lần sửa cuối bởi Trần Đức Lai; 13-06-2017 lúc 08:05 PM


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/6 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình