+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 24

Chủ đề: Mời cảm tác Ảnh và Thơ của Tác giả Lê Đức Mẫn - Chủ đề CÂY CAU

  1. #11
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1




    BUỒNG CAU NGÀY ẤY


    Trái tim hồng dán trên những quả cau


    Chữ song hỷ Anh ơi ! đây có phải ?


    Là minh chứng cho mối tình vững chãi

    Đã qua thời ái ngại bởi chênh chao



    Trái tim hồng dán trên những quả cau

    Anh mang đến đâu cần gì so đọ

    Buồng cau phủ bên ngoài tờ giấy đỏ

    Hai họ mừng ta đã thuộc về nhau



    Trái tim hồng dán trên những quả cau

    Nó sánh bước cùng người đi khắp nẻo

    Hạnh phúc đến ta cùng nhau níu kéo

    Chung thủy trọn đời thắm tựa trầu cau



    Cái buổi ban đầu ta mới cưới nhau

    Bỡ ngỡ bởi bao điều chưa biết thế…?

    Làm vợ , làm dâu , không như mẹ kể

    Khác giấy màu phủ lên những buồng cau ...



    Bùi Bắc Hợp
    Attached Images
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 17-06-2017 lúc 07:35 AM


  2. #12
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts


    MÁU HỒNG VỀ TIM

    "Yêu nhau cau sáu bổ ba
    Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười"
    Câu ca như khóc, như cười
    Tại cau hay tại lòng người chia cau
    Ghét nhau chi để lòng đau
    Miếng cau bổ nhỏ nhạt màu trầu vôi
    Đã không thắm lại thì thôi
    Đừng làm cau héo, trầu vôi bớt nồng
    Trầu, cau, vôi, một chữ đồng
    Thương yêu, chung thủy, máu hồng về tim

    Trần Thị Lợi

    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 17-06-2017 lúc 04:19 AM


  3. #13
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    VỊNH CÂY CAU

    Đứng thẳng xoè tay đỡ lấy trời
    Không cành chẳng nhánh một thân chơi
    Che sương ấp bẹ chờ hoa nở
    Chắn nắng khum tàu đợi quả phơi
    Đắng ruột dồn thơm cho miệng thế
    Cay nhân góp đỏ tặng môi đời
    Bao dung hứng cả đàn chim đậu
    Giống tốt lưu truyền khắp mọi nơi.

    Dương Đoàn Trọng
    ------

    VỊNH CÂY CAU
    (Họa y đề với Dương Đoàn Trọng)

    Xòe ô ngọn lá vẫy lưng trời
    Gió đẩy mưa quần giữa cuộc chơi
    Lễ bậc tiên hiền xuân thắm trổ
    Se tình phối ngẫu hạ nồng phơi
    Già hom vẫn đứng thân làm trụ
    Thẳng tắp mà vươn ruột dưỡng đời
    Ủ ấp tinh thần dân Việt mãi
    Khay trầu cánh phượng tỏa ngàn nơi.

    VMT 31/12/2015
    ---------

    CÂY CAU

    Hình cao dáng thẳng tán che trời
    Đón vận may về chẳng đứng chơi
    Nắng ủ hoa ngần hương mãi níu
    Trăng vờn lá nõn trái dần phơi
    Nồng môi lữ khách thơm ngày lễ
    Thắm mộng tình nhân ấm nghĩa đời
    Mẹ vẫn têm trầu đôi cánh phượng
    Chim ngàn đến đậu gió tìm nơi!

    Nguyên Xuân
    8/1/2016
    ------

    GÁ NGHĨA TƯƠNG PHÙNG

    Nhìn cau vững chãi lá nâng trời
    Gá nghĩa tương phùng chẳng giỡn chơi
    Nõn gợi đêm về đưa gió thoảng
    Hoa ngào sáng dậy trải mùa phơi
    Ngời đôi mắt thiếp tình trăng mộng
    Đỏ trái tim anh hạt nắng đời
    Vẫn đợi trầu xanh ngày đám cưới
    Tưng bừng vũ nhạc rộn ràng nơi

    Hoàng Giao

    -----

    VỊNH CÂY CAU

    Đĩnh đạc tầm cao nghển chống trời
    Khinh quyền tước lộc vững vàng chơi
    Dầm mưa lặng lẽ hoa tình khởi
    Dãi nắng âm thầm quả mộng phơi
    Trả bữa chân thành xuôi bẹ mái
    Cầu phen hữu dụng nối duyên đời
    Quê nghèo vẫn thẳng xanh rười rượi
    Giũ sạch ưu phiền thỏa xứng nơi.

    Nguyễn Thanh Toàn
    ----------

    CÂY CAU

    Thẳng đuột thân cau vói chạm trời
    Chê loài cỏ thấp nỏ thèm chơi
    Bao lần nắng tỏa vươn đầu gội
    Những bận mưa về trải lá phơi
    Thắm chuyện vì hương tràn ngập lối
    Nồng duyên bởi quả hiến dâng đời
    Dây trầu bám chặt tơ lòng cởi
    Tỏ rõ đôi mình đã có nơi.

    HỒNG THOẠI 14.01.16
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 17-06-2017 lúc 06:29 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  4. #14
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    XUÂN
    ---*---
    Phủ Lạng vào xuân
    O gái tần ngần
    Xương Giang trống giục vang ngân
    Chị hai quan họ tứ thân mời trầu.

    31/1/2015
    Tuyen45
    -------

    SAO ĐÀNH
    (Bài họa thơ lục bát của DĐT)

    Vẳng nghe tiếng hát từ xa
    Nhìn nơi thuyền lộng hồn ta đắm chìm
    Bâng khuâng bước tới cầu Lim
    Trên dòng quan họ ngân lên chẳng ngờ
    Liền chị buông vạt áo hờ
    Liền anh thả những vần thơ mới đề
    Giao duyên "người ở đừng về"
    Trầu têm cánh phượng lòng mê... sao đành

    Hoàng Giao
    08/10/2016
    -----

    MỜI TRẦU

    Đầu năm lễ hội xã giao
    Têm trầu cánh phượng mời nhau làm quà
    Ăn vào đỏ thắm môi ta
    Nồng nàn ánh mắt đậm đà tình anh
    Trầu cau ý nghĩa nhân văn
    Là đầu câu chuyện thi nhân ... ngỡ ngàng

    Hoàng giao
    17/6/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 17-06-2017 lúc 06:56 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  5. #15
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts


    VỊNH CÂY CAU

    Đứng thẳng hiên ngang giữa đất trời
    Con bầy cháu lũ sống nhiều nơi
    Âm thầm sức dẻo khen giùm cội
    Rộn rã hoa thơm kính tặng đời
    Kiến tạo không gian mềm mại lối
    Khơi mào hạnh phúc rỡ ràng đôi
    Và nghe sự tích cung lòng trỗi
    Cảm mến trào dâng tán tụng lời.
    HỒNG THOẠI 18.6.17

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #16
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    TRẦU CÁNH PHƯỢNG

    Lại đến mùa nặng chĩu những buồng cau
    Phủ giấy đỏ Anh yêu ơi ! Có phải …?
    Là kết quả của mối tình vững chãi
    Đã bao năm cũng có lúc chênh chao

    Lại đến mùa nặng chĩu những buồng cau
    Quả bổ ba đâu còn gì so đọ…
    Hương tình yêu tựa hương cau trước gió
    Tỏa mùi thơm lưu ngàn vạn năm sau

    Lại đến mùa nặng chĩu những buồng cau
    Mang hạnh phúc cùng người đi muôn nẻo
    Trầu cánh phượng qua tay ai sao khéo
    Đẹp lạ lùng cắm trên những miếng cau

    Sau ngày cưới ta mãi là của nhau
    Em làm vợ còn gì vui hơn thế…
    Đã yêu rồi thì xin anh chớ để
    Lá trầu vàng buồn trên những miếng cau…

    Bùi Bắc Hợp

    Attached Images
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 18-06-2017 lúc 04:16 PM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  9. #17
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CỔ TÍCH TRẦU CAU

    Cổ tích gợi niềm đau
    Tình yêu đượm sắc màu
    Buồn xưa thầm hoá đá
    Chốn lạ lặng tìm nhau

    Bởi một giây lầm tưởng
    Mà muôn kiếp chịu sầu
    Duyên nồng môi thắm đỏ
    Máu quyện giữa trầu cau!

    Nguyên xuân
    18/6/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 29-06-2017 lúc 03:23 PM

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #18
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    BUỒNG CAU QUÊ MẸ

    Quê nghèo nắng rọi mấy buồng cau
    Ngõ tối quanh co mẹ thuộc làu
    Ruột đỏ cho lời thơm thảo trước
    Hoa vàng để tiếng mặn mà sau
    Thuyền neo bến mới say hương vị
    Sóng vỗ bờ vui quyện sắc màu
    Kết chặt tâm hồn đôi lứa mãi
    Đong đầy kỉ niệm bát cơm rau.

    DCHL

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  13. #19
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    BUỒNG CAU SÍNH LỄ


    Buồng cau phủ giấy màu làm lễ
    Anh sang xin làm rể mẹ cha,
    Một là thưa chuyện ông bà
    Hai đến bố mẹ ba là tới em.


    Em bẽn lẽn trong rèm chờ đợi…
    Gia đình anh sang hỏi em về
    Miếng trầu nên nghĩa phu thê
    Ngày lành tháng tốt em về làm dâu.


    Nhớ lại mối tình đầu hai đứa…
    Bao đêm ngồi tựa cửa đợi chờ.
    Rồi hờn dỗi giận vu vơ
    Một ngày không gặp nghi ngờ hỏi thăm…


    Ôn lại mấy chục năm về trước
    Cả hai cùng thề ước bên nhau:
    “ Cho dù có bạc mái đầu
    Tình ta vẫn thắm rực màu thủy chung”


    Một mái ấm ta cùng vun xới
    Chung lòng vào hướng tới tương lai.
    Phát huy đúng , loại trừ sai
    Yêu nhau gom nhặt một hai bảo mười.


    Dạy con cái nên người hữu ích
    Cùng luyện tâm rèn tính sao cho,
    Sông to sóng cả không lo
    Vững chèo chắc lái đưa đò qua sông.


    Gặp khó khăn đồng lòng chung sức
    Tránh hoang mang, tiêu cực, bi quan.
    Nuôi con khỏe dạy con ngoan
    Gia đình , xã hội vẹn toàn cả hai…


    Bùi Bắc Hợp




  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  15. #20
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts


    TÌM ĐÂU

    Chẳng còn cảnh chuối sau cau trước
    Bởi đất vườn đâu được thênh thang
    Đường thôn ngõ xóm dọc ngang
    Cắt chia, tấc đất tấc vàng đổi trao
    *
    Chẳng còn chỗ cau cao đứng thẳng
    Đường bê tông, nắng, chẳng bóng cây
    Biết tìm cau chốn nào đấy
    Tìm đâu hoa trắng rụng đầy hương cau
    *
    Nông thôn nay săc màu thay đổi
    Nhà cao tầng tiếp nối vươn lên
    Cảnh xưa nay đã lãng quên
    Trầu, cau, chum nước, bén duyên nơi nào?

    Trần Thị Lợi
    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 20-06-2017 lúc 06:51 PM

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình