+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Linh Chi - Thơ tuyển chọn

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    Linh Chi - Thơ tuyển chọn

    Tác giả LINH CHI
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

    01. Huyền ảo Ăng-kor
    02. Trăng tròn trăng khuyết
    03. Nhắc con

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    HUYỀN ẢO ĂNG-KOR


    Tôi ngồi đây giữa ngổn ngang tường đá
    Nơi thời gian lắng đọng đã bao ngày
    Giữa bạt ngàn xanh thẳm của rừng cây
    Chợt nghe tiếng thì thầm qua vòm lá

    Rồi tôi thấy không còn là hoang phế
    Trong nắng mai rực rỡ một lâu đài
    Thoảng hương trầm, mờ ảo bước chân ai
    Ngẩn ngơ theo, ra cõi ngoài trần thế...

    Trong huy hoàng rực rỡ
    Ôi! Ăng-kor! Ăng-kor!
    Nơi tình yêu tràn trề
    Khắp đất trời cây cỏ

    Bao nhiêu ngàn gương mặt
    Mơ đắm ngắm tứ phương
    Bao nhiêu nàng chân đất
    Say vũ khúc vô thường

    Trên hồ nước rung rinh
    Cả đất trời như một
    Thần rắn cũng vươn mình
    Bên gốc cây thốt nốt

    Chợt uy nghi đền tháp
    Cùng lộng lẫy xiêm y
    Tan ra thành hư ảo
    Còn đâu, có thấy gì!

    Tôi lặng lẽ giữa hoang vu quên lãng
    Nơi vô tình sức mạnh của thời gian
    Cùng binh hỏa, bao vết hằn chiến trận
    Đã khắc sâu trên hoang phế, điêu tàn.

    Linh Chi

    BTV giới thiệu:
    NVT

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    TRĂNG TRÒN TRĂNG KHUYẾT

    Trăng tròn lại khuyết
    Người gần rồi xa
    Nắng khô mưa rét
    Theo ngày tháng qua

    Ngân nga tôi hát
    Ngồi đếm sao trời
    Theo làn gió mát
    Hồn đi muôn nơi

    Quan san mấy độ
    Những thác cùng ghềnh
    Về nơi sóng vỗ
    Ru tình chông chênh

    Hát cho bình minh
    Nắng tràn sương sớm
    Hát khi hoàng hôn
    Thân tàn đau đớn

    Mong người ở lại
    Muôn năm bình yên
    Mong người tri kỷ
    Tròn vẹn lương duyên

    Trăng tròn trăng khuyết
    Dòng đời hợp tan
    Hãy còn câu hát
    Ru người thế gian.

    Linh Chi


    BTV giới thiệu:
    NVT

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    NHẮC CON

    Nghe này con gái bố
    Tháng ngày con lớn lên
    Có nhiều điều phải nhớ
    Nhiều thứ cũng cần quên

    Thức ăn đừng bỏ phí
    Cơm rơi khắp nơi nơi
    Bao công lao vất vả
    Nên ngọc thực nuôi đời

    Nhớ đừng ngồi lên sách
    Đừng giẫm lên Phật hương
    Một thứ là tri thức
    Một đức tin tình thương

    Người biết yêu lao động
    Thì mới quý nghỉ ngơi
    Có tình yêu cuộc sống
    Có niềm tin trên đời

    Yêu ông bà cha mẹ
    Yêu đất nước xóm làng
    Thương sinh linh cây cỏ
    Thương những người lang thang

    Giúp ai không cần nhớ
    Ai giúp chớ nên quên
    Hứa hẹn đừng bỏ lỡ
    Đừng quá coi trọng tiền.

    Con không cần giỏi nhất
    Không cần quá bon chen
    Nhưng làm người có ích
    Như thắp lên ngọn đèn

    Một ngọn đèn nho nhỏ
    Soi quầng sáng lung linh
    Ở trên trang sách mở
    Những mái đầu xinh xinh.

    Linh Chi


    BTV giới thiệu:
    NVT

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình