+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: dọn

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    dọn

    4. NOI GƯƠNG

    Bảy chín mùa Xuân rộn tiếng đàn
    Tiếng tăm từ ấy đã dần lan
    Đường thi vịnh sử từng chơi khắp
    Đạo pháp tìm câu vẫn chảy tràn
    Chữ tốt, thơ hay dầu tóc rụng
    Tâm lành, trí vững để đân
    Cầu trời phù hộ cho anh khỏe
    Hạc nội cùng trăng trải bạt ngàn.

    Nguyễn Ích Thông


    nx đăng bài khá ổn theo góp ý của anh Trần Xuân Sinh, nếu góp ý sâu hơn thì không còn ý thơ ban đầu của tác giả.
    Trân trọng!
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 25-06-2017 lúc 02:36 PM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Bài Nguyên Xuân sửa 1 từ ở câu 2 thay ĐẸP bằng QUYỆN:

    PHƯỢNG LỬA

    Cảm động tình ai gió trỗi đàn
    Trang đời bảy chín quyện mùa lan
    Làm thơ vịnh sử xuân hồng ướp
    Giũa ngọc tầm hoa sắc đỏ tràn
    Lộng khoảng giao thời nghe hạc vỗ
    Êm chiều chuyển tiết đợi vần đan
    Hồn ươm khát vọng không ngừng nghỉ
    Phượng lửa còn bay giữa chớp ngàn!

    Nguyên Xuân
    24/6/2017

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình