THƯƠNG CẢM
Nhìn hoa nhớ một người
Rực rỡ nét xuân tươi
Tựa dáng quỳnh thanh mảnh
Như bông cúc rạng ngời
Thuyền đưa rời xóm chợ
Gió đẩy dạt trùng khơi
Chống chọi cùng dông bão
Cô đơn giữa cuộc đời!
Nguyên Xuân
6/3/2016
THƯƠNG CẢM
Nhìn hoa nhớ một người
Rực rỡ nét xuân tươi
Tựa dáng quỳnh thanh mảnh
Như bông cúc rạng ngời
Thuyền đưa rời xóm chợ
Gió đẩy dạt trùng khơi
Chống chọi cùng dông bão
Cô đơn giữa cuộc đời!
Nguyên Xuân
6/3/2016
MỘNG ƯỚC ĐẦU
Cùng năm tháng dãi dầu
Kỷ niệm hóa thành châu
Cuộc sống cời than lửa
Tình yêu khảm sắc màu
Neo hồn trong cõi lặng
Giấu lệ giữa lòng sâu
Dẫu chẳng còn duyên nợ
Hoài vương mộng ước đầu!
Nguyên Xuân
7/3/2016
LUYỆN RÈN
Nhẫn nại bước chân trần
Đường chiều ngẫm quả nhân
Nắng vàng phơi tứ đại
Gió mát dưỡng tinh thần
Xả bỏ điều tham ái
Xua trừ nỗi hận sân
Năng rèn thêm sức khỏe
Học Pháp lại chuyên cần.
BXP 23.5.2018
Tập làm Ngũ ngôn, nhờ các ĐHV chuyên trang xem giúp xem giúp
CUỐI THÁNG TƯ
Vầng trăng hoá lưỡi liềm
Sóng trải giữa đồng chiêm
Gió mộng lay chồi biếc
Nàng xuân vuốt cỏ mềm
Nhưng trời chưa khoáng đạt
Và đất chẳng bình yên
Đại dịch tràn như bão
Người đau đáu nỗi niềm!
Nguyên Xuân
20/4/2020
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 20-04-2020 lúc 02:24 PM
LẬP XUÂN
Én lượn nắng xuân tràn
Hương nồng gió mới sang
Mong rời năm chuột bạch
Mừng đến vận trâu vàng
Kết chữ cầu an phúc
Thêu vần ước thịnh khang
Trời tan cơn bấc lạnh
Ánh sáng trỗi huy hoàng!
Nguyên Xuân
3/2/2021
Bài của của Ngọc Quỳnh
XUÂN VUI
Vườn ươm nhựa sống tràn
Én liệng gọi mùa sang
Rạng rỡ chào năm hỷ
Hân hoan đón tuổi vàng
Xuân mang tài thịnh vượng
Tết vẫy lộc an khang
Tống cựu xua điềm rủi
Cầu ơn lễ thánh hoàng.
NGỌC QUỲNH
(03/02/2021)
CUỐI THÁNG TƯ
Vầng trăng hoá lưỡi liềm
Sóng trải giữa đồng chiêm
Gió mộng lay chồi biếc
Nàng xuân vuốt cỏ mềm
Nhưng trời chưa khoáng đạt
Và đất chẳng bình yên
Đại dịch tràn như bão
Người đau đáu nỗi niềm!
Nguyên Xuân
20/4/2020
KHÔNG NGỦ ĐƯỢC
(Bài hoạ)
Bóng nguyệt trải cung liềm
Lưng chừng xuống vụ chiêm
Ve đìu hiu cánh mỏng
Cỏ lặng lẽ hương mềm
Bởi dịch đang đầy khắp
Nên người chửa trọn yên
Hoa nằm im đợi sáng
Tự sự chứa chan niềm.
Thanh Nguyệt
24/5/2021