SÁNG MÙA THU
Thu vàng nhện thả tơ
Lấp lửng giọt sương chờ
Lúa mượt đòng ôm sữa
Hoa tròn cánh dệt mơ
Ngào hương đưa gió nhẹ
Gọi nắng tiễn mây mờ
Áo lụa nào vương tím
Si tình một khách thơ.
Thanh Nguyệt 2/3/2016
SÁNG MÙA THU
Thu vàng nhện thả tơ
Lấp lửng giọt sương chờ
Lúa mượt đòng ôm sữa
Hoa tròn cánh dệt mơ
Ngào hương đưa gió nhẹ
Gọi nắng tiễn mây mờ
Áo lụa nào vương tím
Si tình một khách thơ.
Thanh Nguyệt 2/3/2016
BIỂN
Thuyền neo đợt gió mùa
Sóng bạc đến già nua
Chẳng níu trời xanh lại
Mà nghe tiếng trẻ đùa
Thương ngày khoang đẫy cá
Nhớ lúc giỏ đầy cua
Hỡi biển bao la thế
Chèo vung mặt nước khùa .
Trường Xuân Kiều
BẾN TÌNH YÊU
Trăng rọi bến Hàn Giang
Tình nhân khóa mộng vàng
Đôi bờ sông lấp lánh
Một dải nước mênh mang
Ngắm dáng rồng phun lửa
Nghe con sóng đệm đàn
Tâm hồn xao xuyến mãi
Lắng nhịp đời ngân vang!
Nguyên Xuân
6/3/2016
MƯA
Chiều mưa những giọt gầy
Thấm lạnh cả trời mây
Khóm cúc âm thầm trọn
Giàn lan lặng lẽ đầy
Mơ màng tình bút đọng
Rộn rã cảnh thu vây
Ước nguyện chờ tri kỉ
Văn chương thỏa mộng nầy.
Mạnh Kỷ
SƯƠNG
Sương ướt đọng vai gầy
Nỗi niềm gửi nước mây
Giò Lan ươm máu ứ
Gốc Phượng ủ trang đầy
Lặng lẽ tình Thu nhớ
Âm thầm nghĩa Hạ vây
Cánh chim bay khuất nẻo
Để khổ trái tim này.
BXP 27.6.2017
Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 28-06-2017 lúc 06:36 AM
BIỂN CHIỀU
Ngồi đây trước biển chiều
Gió nhẹ thoảng lời yêu
Sóng ngủ dường quên bẵng
Tình xao lại nhớ nhiều
Nghe hồn lay thác đổ
Tưởng nước dỗi dòng kiêu
Tự hỏi ngày xưa ấy
Vì sao chẳng vút diều?
Nguyên Xuân
16/6/2017
BẾN TÌNH YÊU
Trăng rọi bến Hàn Giang
Tình nhân khóa mộng vàng
Đôi bờ sông lấp lánh
Một dải nước mênh mang
Ngắm dáng rồng phun lửa
Nghe con sóng đệm đàn
Tâm hồn xao xuyến mãi
Lắng nhịp đời ngân vang!
Nguyên Xuân
NHỚ QUÊ
Xa dòng chảy Đáy giang
Chợt tỉnh giấc mơ vàng
Một bến tình gieo nhạc
Đôi bờ gió gẩy đàn
Lời ngân sao đã lặng
Tiếng vọng vẫn còn vang
Lưu luyến người tri kỷ
Vần thơ NHỚ mãi mang.
Quang Chính - 28/6//2017
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 28-06-2017 lúc 02:14 PM
MỘNG ĐỔI ĐỜI
Người say mộng đổi đời
Thế cuộc những đầy vơi
Hạnh phúc cài chông nhọn
Tình yêu trả giá hời
So tài vươn đỉnh núi
Thử sức chạm lòng khơi
Khát vọng trao nhầm chỗ
Thì e hận thấu trời!
Nguyên Xuân
28/6/2017
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 01-07-2017 lúc 02:04 PM
CHUYỂN MÙA
Khu vườn nhỏ cuối đông
Lặng lẽ dưới sương bồng
Cội vững chờ sinh nhánh
Cây thuần đợi nảy bông
Cần muôn tia nắng ửng
Khát những giọt xuân nồng
Khoảnh khắc mùa ươm lộc
Nghe đời chuyển mạch thông!
Nguyên Xuân
20/1/2017
QUYẾN RŨ
(Tặng Giang Nhật Thuý)
Quyến rũ một mùi hương
Tìm hoa vốn lẽ thường
Dừng chân nghe sáo thoảng
Ngẩng mặt thấy diều đương
Bỗng chạm làn môi thắm
Dường mê cặp má hường
Em vừa sang ngũ thập
Bát bửu lại càng thương!
Nguyên Xuân
4/7/2017
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 04-07-2018 lúc 01:55 PM
CHÂU HỒI DẠ
Thôi rồi nắng giận ai
Rọi ánh đỏ hun dài
Sấm hạch đòi trong rẫy
Mưa gầm hỏi giữa tai
Đầu đau mờ mắt bại
Họng đắng rõ môi hài
Rét chỗ xương vòng lại
Châu hồi dạ trở khai
30/5/2017
Đoàn Nam