+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 20

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm TRẨY HỘI NGÀY XUÂN của tg Quang Chính

  1. #11
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    10. PHEN NÀY

    Thi sĩ phen này chắp bút chơi
    Đường đi nước bước chạm khung trời
    Anh nhìn đất rộng tha hồ sải
    Chị tắm sông đầy thoải mái bơi
    Rộn rã sân đình thanh thản chốn
    Tưng bừng phố chợ rỡ ràng nơi
    Hồn say bất tận về chung lối
    Bạn hữu nào sang cũng muốn vời

    Hoàng Giao
    29/6/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 29-06-2017 lúc 03:15 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  2. #12
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    11 CÁC CỤ CHƠI CẦU
    Sờn lông rách vợt vẫn còn chơi
    Vụt tới vụt lui mệt quá trời
    Sáng sáng tìm sân mời cụ đánh
    Chiều chiều kiếm suối rủ ông bơi
    Vui chơi có ích từng thôn xóm
    Sống khỏe phong trào khắp mọi nơi
    Các cụ còn hơi còn thách đấu
    Chồn chân mỏi gối vẫn còn vời
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 15-07-2017 lúc 09:18 PM

  3. 15 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  4. #13
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    12- LỀU TRANH QUẠNH QUẼ

    Thi Đường dẫu khó tập tành chơi
    Ngũ độ hoài mong kính khẩn trời
    Nhẹ nhõm neo thuyền lên rẻo bước
    Ơ thờ thả bộ xuống ghềnh bơi
    Ngang huyền tận đỉnh mây đùa nhánh
    Hỏi nặng trên cành gió vẫy nơi
    Khấp khởi đàn reo chờ bạn hữu
    Lều tranh quạnh quẽ chẳng ai vời!

    Lệ Hà
    29/06/2017
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 29-06-2017 lúc 05:05 PM


  5. #14
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    13. LỄ HỘI MÙA HÈ

    Sang hè lễ hội tới ngày chơi
    Thỏa sức cầu may những lộc trời
    Biển rộng tha hồ xuôi bãi tắm
    Sông dài khả dĩ ngược dòng bơi
    Vui vầy bạn hữu từ năm ngả
    Gặp gỡ thi đàn đến bảy nơi
    Để ít thời gian vào tĩnh lặng
    Cùng nhau nhận chút của ban vời./.

    TXS 29/6/2017


  6. #15
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    14- NGHĨA TRƯỜNG XƯA

    Nẻo vắng u sầu lặng lẽ chơi
    Mình ta vẫn khỏe cám ơn trời
    Êm đềm cá quẫy ra hồ lặn
    Quạnh quẽ mây sà xuống bể bơi
    Mé biển tình đan lần nguyện chữ
    Ven triền dạ trỗi lúc chờ nơi
    Thầy cô bạn hữu đường xa cách
    Bởi nghĩa trường xưa đến hạ vời.

    Ngàn Hoa
    29.06.2017


  7. #16
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    15- NỤ ĐIỂM CHIỀU THU

    Trải mộng dong thuyền sóng vỗ chơi
    Vườn cây thượng uyển, ước lên trời
    Trăng chờ trổ nhụy hào hoa ngắm
    Gió nguyện soi đường lãng tử bơi
    Lặng lẽ mong chờ phai bếp lửa
    Âm thầm ước thỏa đợi người nơi
    Lùa sương để thắm tươi ngàn chỗ
    Nụ điểm chiều thu ngõ trúc vời.

    Huy Thanh
    29/06/2017
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 15-07-2017 lúc 09:20 PM


  8. #17
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    16 KHUYÊN CỤ
    …Cụ đã già rồi hãy bỏ chơi


    Cho dù nuối tiếc chớ than trời

    Lưng còng sức kiệt đừng tham chạy

    Gối mỏi hơi tàn chớ gắng bơi

    Nếu có ganh đua nên chọn chỗ

    Hay là tỉ thí cũng tùy nơi

    Hôm nào cảm thấy người không mệt

    Gặp mặt giai nhân hãy cố vời…

    Bùi Bắc Hợp

    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 15-07-2017 lúc 09:22 PM


  9. #18
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    17. SỐNG CHẬM


    Không còn sức lực thỏa tình chơi
    Vẫn rất bình tâm cảm tạ trời
    Bữa gặp đôi gà hăm hở bới
    Hôm nhìn chú ngỗng nhịp nhàng bơi
    Điều hay mãi trải cùng muôn giới
    Vẻ đẹp luôn bày sẵn các nơi
    Chỉ những người nao đừng sống vội
    Này bao lạc thú hả hê vời.
    HỒNG THOẠI 01.7.17

  10. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #19
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    TRẨY HỘI NGÀY XUÂN
    (họa y đề)

    Giải trí Xuân về những cuộc chơi
    Đồng xanh rực rỡ biếc da trời
    Tưng bừng bắt vịt trườn tay sải
    Rộn rã đua thuyền thỏa sức bơi
    Nắng khởi dòng mơ tràn vạn ngõ
    Mây bồng cõi mộng trải từng nơi
    Lòng vui trẩy hội cầu may mắn
    Khấp khởi bầy ong lượn vẽ vời.

    Gió Bụi
    07022017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 05-07-2017 lúc 11:14 PM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #20
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    19. HỘI ĐU XUÂN

    Ai về trẩy hội ngắm trò chơi
    Thiếp giữ chàng du lật ngửa trời
    Đảo lượt chân dồn hương tóc duỗi
    Quay vòng gió hẩy nhịp tà bơi
    Người chao vạt thắm tình giăng nẻo
    Kẻ vẫy khăn điều khách mộng nơi
    Lực dẻo hồn say cài vững thế
    Trào dâng cảm hứng giữa xuân vời!

    Nguyên Xuân
    5/7/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-07-2017 lúc 06:56 PM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình