+ Trả lời chủ đề
Trang 2/8 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 79

Chủ đề: TẬP NẤU ĐƯỜNG BÙI THÚY MÙI

  1. #11
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts

    VƯỜN XUÂN CỔ MỘ

    Mở ngõ vườn XUÂN muội đứng chờ
    HUƠNG ĐÀO THẢO NGUYỆT NGỘ tình thơ
    Về PHƯƠNG LÃO HẠC còn trông rẫy
    Đến tỉnh chàng THÔNG vẫn đấu cờ
    GIÓ BỤI MIỀN TRUNG say vụ NẮNG
    Mây trời phía Bắc nảy TƯỜNG mơ
    HIỀN ngoan CỔ MỘ BÙI TÂM NGÁT
    LỮ THỨ dừng chân chớ hững hờ.

    23.5.2017. Ngũ Thập Bát Bửu!
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 13-07-2017 lúc 12:00 AM

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết



    MỪNG BẠN
    (Chào bạn mới)

    Mừng bạn về đây với diễn đàn
    Khơi nguồn cảm hứng dạ hòa chan
    Thi đường mải miết hồn thơ trải
    Lục bát say sưa ngọn bút tràn
    Rắn rỏi bàn tay sông núi dựng
    Dịu dàng ánh mắt nghĩa tình đan
    Đời vui sảng khoái tâm hào hiệp
    Mừng bạn về đây với diễn đàn

    Hoàng Giao

    VÌ SAO SÁNG

    Đồng tâm hiệp sức trỗi cung đàn
    Biểu lộ trong lòng nỗi sướng chan
    Đã gặp cô Mùi đem phú giảng
    Rồi xem chị Thúy rải hương tràn
    Thương chồi lục bát êm đềm tản
    Cảm khóm thơ Đường rộn rã đan
    Ngưỡng mộ vì sao vừa tỏa sáng
    Đồng tâm hiệp sức trỗi cung đàn.
    HỒNG THOẠI 05.7.17

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    VÌ SAO SÁNG

    Đồng tâm hiệp sức trỗi cung đàn
    Biểu lộ trong lòng nỗi sướng chan
    Đã gặp cô Mùi đem phú giảng
    Rồi xem chị Thúy rải hương tràn
    Thương chồi lục bát êm đềm tản
    Cảm khóm thơ Đường rộn rã đan
    Ngưỡng mộ vì sao vừa tỏa sáng
    Đồng tâm hiệp sức trỗi cung đàn.
    HỒNG THOẠI 05.7.17


    SUM HỌP

    Nhẹ gẩy cung tơ dạo phím đàn
    Dâng trào bút lực lửa bừng chan
    Gieo vần lục bát tình tuôn chảy
    Nhả tứ đuờng thi nghĩa ngập tràn
    Bạn hữu mười phương hòa mộng kết
    Văn tài bốn biển thả hồn đan
    Buồn vui những lúc về sum họp
    Nhẹ gẩy cung tơ dạo phím đàn

    6.7.2017. BTM.!
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 13-07-2017 lúc 12:18 AM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết



    MỪNG BẠN
    (Chào bạn mới)

    Mừng bạn về đây với diễn đàn
    Khơi nguồn cảm hứng dạ hòa chan
    Thi đường mải miết hồn thơ trải
    Lục bát say sưa ngọn bút tràn
    Rắn rỏi bàn tay sông núi dựng
    Dịu dàng ánh mắt nghĩa tình đan
    Đời vui sảng khoái tâm hào hiệp
    Mừng bạn về đây với diễn đàn

    Hoàng Giao

    SUM HỌP

    Nhẹ gẩy cung tơ dạo phím đàn
    Dâng trào bút lực lửa bừng chan
    Gieo vần lục bát tình tuôn chảy
    Nhả tứ đuờng thi nghĩa ngập tràn
    Bạn hữu mười phương hòa mộng kết
    Văn tài bốn biển thả hồn đan
    Buồn vui những lúc về sum họp
    Nhẹ gẩy cung tơ dạo phím đàn

    6.7.2017. BTM.!
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 13-07-2017 lúc 12:03 AM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts

    LỜI CẢM ƠN

    Một chút chân tình để biết ơn
    Thầy Cô lớp học áo mây vờn
    Trau dồi trí tuệ tuơi vần thắm
    Gọt giũa tâm hồn mượt ý hơn
    Mỗi buổi giao hòa câu bớt lạc
    Nhiều khi xướng họa tứ thôi hờn
    Nay mừng xuống núi cười vui thỏa
    Một chút chân tình để biết ơn.

    6.4.2017. NGŨ THẬP BÁT BỬU.!
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 13-07-2017 lúc 12:04 AM

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts

    ƯỚC MỘT LẦN
    ( họa vần )

    Mình ta nhặt lá trải bên thềm
    Ngậm nỗi u tình thức cả đêm
    Giọt tủi dâng tràn vuơng mắt đẫm
    Niềm thương khoả kín đọng môi mềm
    Người xưa đuổi bóng gieo sầu vợi
    Rượu cũ phai màu ngỡ đắng thêm
    Ước được tang bồng cho thỏa kiếp
    Ngoài song gió lộng bỡn trêu rèm.

    10.3.2017 .TMB.!
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 13-07-2017 lúc 12:05 AM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts






    HOÀI NIỆM

    Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
    Mình em lẩn thẩn bước trên hè
    Trời cao đã mở người qua bến
    Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
    Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
    Đìu hiu vọng núi giọng chim bè
    Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
    Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

    18.2.2017. TMB.!


    BTV giới thiệu lưu TV:
    HT

    Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 09-08-2017 lúc 12:44 PM

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thúy Mùi Xem bài viết
    HOÀI NIỆM

    Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
    Mình em lẩn thẩn bước trên hè
    Trời xanh đã mở người qua bến
    Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
    Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
    Đìu hiu vọng núi tiếng chim bè
    Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
    Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

    18.2.2017. TMB.!

    CHỊ THÚY
    ( Họa vui )

    Do vì quá oải tiếng bầy ve
    Chị Thúy đi tour mỗi dịp hè
    Lúc ở Ma Cao tìm bắt ghẹ
    Khi về Nhật Bản tập chèo ghe
    Bồ thơ bốc vác cần trăm kẻ
    Tủ rượu mang theo chất mấy bè
    Thoải mái rong chơi càng thấy trẻ
    Bao giờ cũng mát tựa vòm me.
    HỒNG THOẠI 10.7.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 16-08-2017 lúc 06:23 AM

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts



    MÌNH ƠI

    ( thơ vui)
    Đã bảo mình rồi chẳng chịu nghe
    Đêm say nói mãi cứ lè nhè
    Cơm ăn ngắc ngoải vài ba hột
    Rượu uống tưng bừng mấy chục be
    Lũi ruộng mò chuôm cười tí tởn
    Đào mương tháo trộ thở khò khè
    Vừa ra tới chợ tiền rơi hết
    Quẳng gánh thôi đành mút kẹo me.

    14.4. 2017. TMB
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 13-07-2017 lúc 05:55 AM

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    GIẤC MƠ


    Khúc nhạc ân tình quyện với thơ
    Dường như sóng dậy níu đôi bờ
    Mây hòa rộn rã thêu tình đậm
    Nắng trải êm đềm nhuộm ánh tơ
    Đã có bao lần tâm lỡ hẹn
    Rồi hay một thuở dạ trông chờ
    Thi đàn để lại niềm nhung nhớ
    Ấp ủ trong lòng ngỡ giấc mơ.
    ...............................................
    Ấp ủ trong lòng ngỡ giấc mơ
    Từng đêm thổn thức dạ trông chờ
    Âm thầm bút vẫy trao niềm tỏ
    Lặng lẽ hoa cài thả sắc tơ
    Ngắm mái thuyền trôi vòng giỡn cỏ
    Trông làn sóng lượn quẩn xô bờ
    Niềm vui rạng rỡ tràn muôn nẻo
    Gửi cánh chim ngàn những vận thơ.


    Mạnh Kỷ

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/8 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình