+ Trả lời chủ đề
Trang 6/9 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 51 tới 60 của 87

Chủ đề: TRANG THƠ TỔNG HỢP - BÙI THÚY MÙI

  1. #51
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    TAM NÔNG TRÀM CHIM

    Quê em miệt Miền Tây
    Phù sa nước dâng đầy
    Ngọt bùi thơm hương lúa
    Sen hồng tỏa ngất ngây

    Chiều về ghe cập bến
    Chị em gánh cá đầy
    Rừng tràm vi vu gió
    Chích Cò đậu trắng cây

    Nước dừa tươi dịu mát
    Đàn Ong cất tiếng chào
    Mình cùng nhau chiêm ngưỡng
    Sếu đầu đỏ cổ cao

    Này bạn yêu nhớ nhé
    Mời về thăm Miền Tây
    Tam Nông bật sức trẻ
    Mỗi ngày một đổi thay.

    Tràm Chim. 24.11.2016. Bùi Thuý Mùi.!

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  3. #52
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thúy Mùi Xem bài viết
    TAM NÔNG TRÀM CHIM

    Quê em miệt Miền Tây
    Phù sa nước dâng đầy
    Ngọt bùi thơm hương lúa
    Sen hồng tỏa ngất ngây

    Chiều về ghe cập bến
    Chị em gánh cá đầy
    Rừng tràm vi vu gió
    Chích Cò đậu trắng cây

    Nước dừa tươi dịu mát
    Đàn Ong cất tiếng chào
    Mình cùng nhau chiêm ngưỡng
    Sếu đầu đỏ cổ cao

    Này bạn yêu nhớ nhé
    Mời về thăm Miền Tây
    Tam Nông bật sức trẻ
    Mỗi ngày một đổi thay.

    Tràm Chim. 24.11.2016. Bùi Thuý Mùi.!
    VỀ QUÊ

    Ghé Tràm Chim
    mua vài cân chạch lấu
    Về thăm làng nấu lẩu cả nhà xơi
    Hương đồng quê
    ngắm vạn cánh chim trời
    Xuồng ba lá cùng rong chơi thỏa thích…

    Huy Thanh

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #53
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Họa thơ Bùi Thúy Mùi:

    NHỚ EM..!

    “Nhớ Em anh biết tìm đâu
    Nếu ở giang đầu gió thổi bay đi
    Vào trong phòng ngủ lại kỳ
    Nhỡ ai nhìn thấy còn gì quang minh
    Gọi Em chẳng chút hồi thinh
    La lên…Em hỡi…Chỉ mình dạo chơi”!

    Huy Thanh
    26/12/2017


    NHỚ ANH..!

    "Nhớ Anh không biết để đâu..
    Nếu để trên đầu thì tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh
    Chi bằng giả bộ làm thinh
    Hét lên.. Nhớ quá.. Một mình nghe chơi".!

    SG. 27.12.2015. TBM

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #54
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    NHỚ

    Ở phương nam nắng đổ
    Nhớ mùa mưa quê nhà
    Nhớ hoa mướp vàng rộ
    Dáng mẹ cuối đồng xa

    Ta xa quê xa cội
    Tháng năm kiếp tha hương
    Nhớ bóng đa quê nội
    Thương con sông cội nguồn

    Thèm môt lần đươc khóc
    Trong vòng tay mẹ hiền
    Quê hương trong ta mãi
    Là tiếng gọi thiêng liêng

    Nhớ. 29.6.2016. TMB.!

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  9. #55
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    NÍU XUÂN

    Vẫn còn tí tởn với nàng xuân
    Đào mai khoe sắc đẹp vô ngần
    Mùi... thơm cạnh bếp canh mẹ nấu
    Rượu nếp tràn ly chúc cả tuần

    Câu thơ bỏ lửng vài ba chấm...
    Đời xoay chuyển đổi bẩy tám lần
    Ngoảnh lại thời gian đo còn mấy?
    Xuân thì níu lại gắng vài phân.

    Hihi
    1.2.2018. Bùi Thúy Mùi.!

    ĐỢI XUÂN

    Chuẩn bị ơi người đón lão Xuân
    Ngàn năm dáng cụ vẫn tươi ngần
    Mai đào nụ thắm đang chờ trổ
    Giữa cảnh hàn huyên nhậu suốt tuần

    Viễn xứ phen này vui trọn buổi
    Niềm vui gặp gỡ bấy nhiêu lần?
    Xoay vòng hũ rượu cùng nâng chén
    Vịt ngỗng thơm lừng hớn hở phân.
    Ha ha…

    Huy Thanh
    1/2/2018

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  11. #56
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    BẾN NHỚ

    Có những tình yêu không hề bay bổng
    Mà âm thầm đè nén chịu thương đau
    Thời gian trôi tóc nhuộm phủ hai màu
    Vẫn thổn thức con tim nhàu nỗi nhớ

    Có những tình yêu chưa hề bay bổng
    Mà vẫn thèm cho hết cả đời yêu
    Hoàng hôn rơi rồi lịm tắt mỗi chiều
    Cứ như thế nhặt cô liêu gói mục

    Dẫu biết rằng tình yêu là tù ngục
    Vẫn nhốt tim ngào hừng hực lửa thiêu
    Mấy mươi xuân đuổi bóng đến xế chiều
    Ta vẫn đứng chờ nhau trong ... bến nhớ.!

    Mùng 4 tết 2018. Bùi Thúy Mùi.!


    BTV giới thiệu lưu TV:
    HT


    NHỚ

    Trong cuộc sống tình yêu khi trầm, bổng
    Hạnh phúc thường ủ mộng với niềm đau
    Nhìn bóng câu mái tóc đã phai màu
    Nơi viễn xứ tim anh trào thương nhớ

    Đời gian khó nên tình yêu khi trầm bổng
    Nhưng tấm lòng vẫn gửi trọn người yêu
    Mãi yêu em dẫu đang cuối thu chiều
    Không hề để nàng tịch liêu nhánh mục

    Vẫn yêu hoài dù xuống nơi địa ngục
    Ấp tim nàng trong lửa hực nóng thiêu
    Vạn ngày qua lãng mạn đến muôn chiều
    Trong giấc ngủ kêu em vì…quá nhớ!

    Huy Thanh
    Mùng 7 Tết Mậu Tuất
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 23-02-2018 lúc 09:28 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  13. #57
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    CHÚC

    Bùi nương rạng rỡ nét trang đài
    Lục bát thi Đường chữ thả hay
    Chúc mạnh an bình vui trẻ mãi
    Vần trao ý chuyển mộng mơ hoài.

    Ngàn Hoa
    Xuân Mậu Tuất

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #58
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    Họa thơ Bùi Thúy Mùi:

    NHỚ EM..!

    “Nhớ Em anh biết tìm đâu
    Nếu ở giang đầu gió thổi bay đi
    Vào trong phòng ngủ lại kỳ
    Nhỡ ai nhìn thấy còn gì quang minh
    Gọi Em chẳng chút hồi thinh
    La lên…Em hỡi…Chỉ mình dạo chơi”!

    Huy Thanh
    26/12/2017


    NHỚ ANH..!

    "Nhớ Anh không biết để đâu..
    Nếu để trên đầu thì tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh
    Chi bằng giả bộ làm thinh
    Hét lên.. Nhớ quá.. Một mình nghe chơi".!

    SG. 27.12.2015. TBM

    Giấu anh nơi mô !

    Nhớ anh không biết giấu đâu
    Nếu để trong gầu múc nước tan đi
    Ghim trong ngực áo coi kỳ
    Lúc ta gặp lại lấy gì thanh minh
    Dằn lòng xót bụng mần thinh
    Lên chùa lễ Phật một mình ... rong chơi .

    Thu giang vũ

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #59
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    TRẢ EM

    Nợ em một giấc mơ yêu
    Vẽ lên tím biếc ráng chiều hoàng hôn
    Níu mây buộc cổ tâm hồn
    Tương tư sóng nổi bồn chồn cỏ hoa

    Nợ em một tối sao sa
    Một bờ sông vắng đôi ta phiêu bồng
    Nhớ thương chết đuối giữa dòng
    Trả cho em một tấm chồng như anh...

    Sg. Nhớ... 10.3.2017. TMB .!

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  19. #60
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    CẢNH QUÊ

    Buổi sáng nghiêng đầu ngắm cảnh quê
    Vườn xuân lảnh lót gọi chim về
    Cam dừa quýt bưởi ngon hoà quyện
    Nhẹ thở nghe lòng cảm thấy phê...
    Hehe
    23.3.18.BTM.!

    HỒN QUÊ

    Đêm buồn gác nhỏ dậy hồn quê
    Ở giữa thành đô gọi én về
    Ngật ngưỡng tay đàn thêm trống trải
    Trăng luồn mọi nẻo khiến càng phê…
    Hihi

    Huy Thanh

    XIN CAN

    Em đừng khuấy đảo cả vùng quê
    Bởi nét kiêu sa phố thị về
    Thiếu nữ nơi đây đành phận ế
    Khi dừa trăm tuổi cũng còn phê...
    Haha...

    Truong Hong Thoai
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 25-03-2018 lúc 08:01 PM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 6/9 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình