+ Trả lời chủ đề
Trang 1/9 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 87

Chủ đề: TRANG THƠ TỔNG HỢP - BÙI THÚY MÙI

  1. #1
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts

    TRANG THƠ TỔNG HỢP - BÙI THÚY MÙI

    LỬA TÌNH

    Sóng làm nghiêng biển xói bờ
    Gió làm đau lá chỏng chơ cội già
    Lửa tình em bén hồn ta
    Nắng xây xẩm đất
    Mưa da diết trời.

    Sg. 17.6.2017. BTM.!
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 10-03-2019 lúc 10:57 PM


  2. #2
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    LÒNG QUÊ

    Xa quê thương nhớ nặng lòng
    Gốc đa bến nước vầng trăng đêm hè
    Bàn tay mẹ lấm đất quê
    Bát cơm mang dáng dấp cha mỗi ngày

    Phương Nam cái nắng tràn vai
    Bước chân không mỏi mỗi ngày nhẹ nâng
    Đêm nằm giấc ngủ bâng khuâng
    Gõ theo tiếng gió đếm chuông chỉ mành

    Lại mơ về cánh đồng xanh
    Lại thương cái rét hong hanh thủa nào
    Mỗi khi lòng nhớ dạt dào
    Thả hồn mắt lệ thấm vào cơn mơ.

    Nhớ.3.7.2016. BTM.!
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 10-03-2019 lúc 10:59 PM


  3. #3
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    KHOẢNH KHẮC... QUÊ

    CÓ GHÉT... XIN GHÉT THÊM CHÚT NỮA
    CÓ THƯƠNG... XIN ĐỪNG CHỚ VẤN VƯƠNG...
    ........
    Cuời nghiêng nón lá ba tằm
    Thẫn thờ nhớ buổi trăng rằm hôm nao
    Tương tư giấu duới yếm đào
    Giật mình ... Ối chết đã vào năm mươi...
    ......

    3.7.17.BTM.!
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 04-07-2017 lúc 07:01 AM


  4. #4
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    ĐAU

    Rồi em cũng bỏ cuộc vui
    Thả bao kỷ niệm trôi xuôi dặm ngàn
    Dõi theo cánh nhạn chiều hoang
    Chạnh lòng sương thấm muôn vàn nỗi đau.

    Gió Bụi

    ÔM ĐAU

    Ôm lòng nhớ những ngày vui
    Bước chân cao thấp ngược xuôi bạt ngàn
    Cuộc đời nửa mảnh đi hoang
    Lệ dòng tuôn chảy vô vàn thấm đau.

    BTM.4.7.2017.


  5. #5
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    U ƠI !
    ( ngày của Mẹ)
    Bao nhiêu sao sáng trên trời
    Cũng không sánh được nụ cười mẹ tôi
    Cho con cả một cuộc đời
    Thì thầm vẹt cỏ U ơi... Đi về...

    Nhớ U...14.5.2017.!
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 05-07-2017 lúc 05:09 AM

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  7. #6
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    HƯƠNG NHỚ.

    Người ta có hiểu lòng ta
    Còn ta ta hiểu ... lòng ta lòng người

    Cuộc đời mãi mãi đẹp tươi
    Khi tình yêu trọn nụ cười hạnh vinh
    Tim ôm ấp bóng hồng xinh
    Dẫu mưa hay nắng chữ tình sáng trong

    Người ơi! dấu kín trong lòng
    Nỗi niềm sâu lắng mênh mông bến bờ
    Tháng ngày gửi gắm vào thơ
    Chìm trong hương nhớ … thẫn thờ lầu mây

    Sg. Nhớ...TMB.!

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  9. #7
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Thăm bạn

    Thăm bạn một đoá hồng tươi
    Trước chúc sức khoẻ niềm vui an lành
    Vào trang Thi hữu xuân xanh
    Đan tay chia xẻ nghĩa tình có nhau .

    Thu giang vũ

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #8
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Thăm bạn

    Thăm bạn một đoá hồng tươi
    Trước chúc sức khoẻ niềm vui an lành
    Vào trang Thi hữu xuân xanh
    Đan tay chia xẻ nghĩa tình có nhau .

    Thu giang vũ
    Bỡ ngỡ những buổi ban đầu
    Dâng tràn cảm xúc dòng châu đầm đìa
    Cảm ơn anh chị nhà ta
    Chia bùi xẻ ngọt nở hoa diễn đàn.

    Em chúc chị Thu Giang Vũ! Luôn trẻ khỏe ạ.
    Em cảm ơn chi !

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  13. #9
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    NỢ ANH


    Em nợ anh một chữ tình
    Chữ thương em để riêng mình tặng nhau
    Em nợ anh nụ hôn đầu
    Chữ yêu em giấu thật sâu đáy lòng
    Em nợ anh một nụ hồng
    Đêm đông em đốt lửa nồng ấm môi
    Em nợ anh cả đời thôi
    Con tim nguyện mãi cháy ngời bên anh.


    15.2.17. TMB.!
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 25-02-2019 lúc 11:45 AM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  15. #10
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    TIẾNG GÀ

    Tiếng gà đã gáy sang canh
    Giật mình thức giấc nhớ anh thật nhiều...
    Đêm đêm ôm bóng cô liêu
    Thèm cơn gió thoảng...thương yêu khóc thầm...!

    20.4.17.TMB.!

    Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 25-02-2019 lúc 11:43 AM

  16. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/9 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình