TRĂNG TREO
Vương vấn thôi rồi thôi vấn vương
Vần thơ khắc khoải cũng thơ vần
Trăng treo cửa sổ tình treo cửa
Thương mãi trong lòng thương mãi thương.
30.8.2018. BTM!
TRĂNG TREO
Vương vấn thôi rồi thôi vấn vương
Vần thơ khắc khoải cũng thơ vần
Trăng treo cửa sổ tình treo cửa
Thương mãi trong lòng thương mãi thương.
30.8.2018. BTM!
Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 25-03-2019 lúc 08:00 PM
VÔ ĐỀ
Thả buồn đếm hạt mưa rơi
Mưa bao nhiêu hạt thương đời bấy nhiêu
Ngày qua bóng đổ sang chiều
Tóc xanh nay cũng muối tiêu pha màu
Trời buồn Trời đổ giọt châu
Ta buồn ta trút giọt sầu cho ai?
Trải qua mấy chục năm dài
Mình ta vẫn chỉ hai vai gánh sầu.
29.12.18.BTM
KHÔNG ĐỀ
Sương buồn ngồi đếm hạt rơi
Hải âu hạ cánh, ngẫm đời còn nhiêu
Hoàng hôn nắng nhạt mây chiều
Tình xưa vương vấn, tóc tiêu thay màu
Trời thương xót cảnh mưa châu
Hứng đem cất giữ hết sầu vì ai
Ngắm quỳnh khoe cánh đêm dài
Loan phòng đèn sách, đôi vai vơi sầu!...
Huy Thanh 07.01.2019
Kính chào các thì huynh, thi hữu. Thúy Mùi kính chúc sinh nhật lần thứ 8 vui vẻ và thành công tốt đẹp
Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 19-02-2019 lúc 10:34 AM
DU XUÂN
Ngày rằm thơ thẩn du xuân
Người ơi nỗi nhớ xa gần bến mơ
Đợi chờ ngơ ngẩn hồn thơ
Đò xưa đã cập bến bờ yêu thương.
15/1 Kỷ Hợi
Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 19-02-2019 lúc 09:08 PM
QUÊ MÌNH
Khăn gói ta về Bái Đính ơi!
Niềm vui rạng rỡ nở môi cười
Quê hương núm ruột tình chan chứa
Nặng nghĩa ân nồng chẳng thể vơi.
12.giêng. 2019. BTM.!
MỘT CHÚT CÓ ĐÔI KHI ...
Có đôi khi thèm cảm giác được say
Khỏi loay hoay với trăm ngàn nỗi nhớ
Cũng muốn trôi đi vài giây ngừng thở
Rũ cuộc sống nầy vốn dĩ mong manh...
Đôi khi muốn mình uống ánh trăng thanh
Biết cách quên đi điều không nên nhớ
Đôi khi muốn làm người không biết sợ
Lướt khỏi gian nan, quên cả đu đưa...
Đôi khi muốn nằm tắm nắng ban trưa
Để nghe nắng trưa thiêu mình bỏng rát
Đôi khi muốn mình nhỏ như hạt cát
Để gió lùa về một cõi hoang vu...
Đôi khi muốn làm một kẻ ngu ngơ
Để tim khỏi đau, khỏi không nhìn thấy
Để quên thế gian không lần cựa quậy
Để được là mình trong những vô tư...
Muốn mãi là mình,không phải là như
Chiếc lá thu sang chuyển mùa đông tới
Không muốn bao giờ tim rơi chới với
Mong muốn là mình, chẳng phải ai hay....
Đôi khi muốn làm một cái gì sai
Để xem trái tim có gì nhức nhối
Một chút dỗi hờn chìm trong bóng tối
Có lẽ chỉ là ... một chút đôi khi ...
SG - cuối xuân.2019. BTM.!
Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 24-03-2019 lúc 08:51 PM
XIN ĐỪNG
Xin đừng hẹn lại kiếp sau
Nợ duyên chưa dứt lệ sầu chứa chan
Phòng không gối chiếc đêm tàn
Vu vơ cái mộng miên man giấc nhàu
Xin đừng hẹn trả kiếp sau
Tình nồng khao khát để sầu riêng ta
Con tim thổn thức vọng xa
Tương tư nỗi nhớ thiết tha gọi Người .
Sg. 7.4.2016.TMB.!