GIANG NHẬT THÚY
Chỉ muốn làm dòng sông
Nước trong xanh biêng biếc
Cho là được không tiếc
Chảy hết mình sông ơi
Sóng đời khi đầy vơi
Tình khi còn khi mất
Dù có là cát lật
Vẫn sáng màu thắm tươi
Còn lại những nụ cười
Vớt từ trong nước mắt
GIANG NHẬT THÚY góp nhặt
Làm quà dâng mọi người .
21.6.2017. TMB.!
SÓNG - BIỂN - BỜ
Cứ ngỡ sóng bạc đầu ôm biển
Ngàn đời luôn hát khúc ru tình
Ngỡ rằng sóng lung linh trên biển
Nào ngờ đâu ... sóng trở mình nghiêng biển để bờ đau.!
23.4.17.TMB.!
LẮNG NGHE
Dường như xuân mở toang cánh cửa
Én đang về...đôi lứa yêu nhau
Dường như thức cả đêm thâu
Mà nghe cảm xúc nhuốm màu phôi phai.
20.1.2017.
VÔ ĐỀ
Đêm quạnh quẽ hồn thơ thơ thẩn
Bện nhớ thương gửi bến tương tư
Nghiêng đêm khao khát nấu nhừ
Dường như ta đã... Dường như ta vừa...
19.1.2017. TMB.!
MƯA LỆ
Mưa Sài Thành buồn lắm anh ơi
Những hạt nhớ ...
Những hạt thương ...va vào nhau da diết
Phuơng xa vời anh có biết em nhớ anh
Nước sủi bọt như bức tranh vẽ dở
Chấm thêm mầu cho sóng sánh bờ vai
Ơ mưa rơi ...vẫn cứ rơi hoài
Buồn trong sâu thẳm mắt nai lệ ròng.
Nhớ. Bùi Thúy Mùi.!
TAM NÔNG TRÀM CHIM
Quê em miệt Miền Tây
Phù sa nước dâng đầy
Ngọt bùi thơm hương lúa
Sen hồng tỏa ngất ngây
Chiều về ghe cập bến
Chị em gánh cá đầy
Rừng tràm vi vu gió
Chích Cò đậu trắng cây
Nước dừa tươi dịu mát
Đàn Ong cất tiếng chào
Mình cùng nhau chiêm ngưỡng
Sếu đầu đỏ cổ cao
Này bạn yêu nhớ nhé
Mời về thăm Miền Tây
Tam Nông bật sức trẻ
Mỗi ngày một đổi thay.
Tràm Chim. 24.11.2016. Bùi Thuý Mùi.!
TRỞ VỀ
Nghe hương đồng nội em về
Bâng khuâng bước giữa tình quê dạt dào
Hồn thơ đầm ấm ngọt ngào
Gợi duyên sau trước xiết bao nghĩa đời
Tháng ngày phiêu bạt muôn nơi
Trở về quê cũ tuyệt vời là đây.
Ninh Bình.18.7. BTM.!
MƠ
Đêm say trong mộng ta mơ
Gặp người năm ấy đang chờ dưới trăng
Gốc tình tàn lụi đâm măng
Tim ta khô nỏ thêm xăng…cháy rồi
năm canh thao thức bồi hồi
Mắt yêu ngơ ngác giữa trời nhớ thương
Rối lòng ngàn sợi tơ vương
Lời yêu chìm dưới sông Tương vớt về
21.7
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 22-07-2017 lúc 05:44 AM