+ Trả lời chủ đề
Trang 3/9 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 87

Chủ đề: TRANG THƠ TỔNG HỢP - BÙI THÚY MÙI

  1. #21
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    DÂNG NÉN TÂM NHANG

    Một nén nhang trầm viếng mộ anh
    Cầu cho ấm mãi giấc an lành
    Muôn đời lịch sử ghi công trạng
    Đẹp mãi trên đầu mái tóc xanh

    Khóc thương anh suốt dạ không đành
    Nỗi nhớ niềm thương mộng đỏ xanh
    Tổ Quốc ghi công lừng sáng chói
    Tên vàng vạn thuở rạng ngời danh.

    27.7 . TMB.!


  2. #22
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    NGÀY NÀY NĂM XỬA NĂM XƯA.

    Hôm nay ngày của năm xưa
    Cũng răng rắc hạt chiều mưa thu về
    Ở vùng xa lắc miền quê
    Có một cô bé sắp về thế gian

    Niềm vui của Mẹ miên man
    Tiếng cười Cha nhẹ tràn lan ra ngoài
    Trở mình một cái thật dài
    Đạp chân cho thẳng vung vai rồi choài

    Oa.. Oa tiếng khóc ngân hoài
    Chào đời .. Tủm tỉm em cười nét duyên
    Sinh em phận gái thuyền quyên
    Mẹ Cha gom nhặt cái tên rất hiền

    Họ Bùi ..lót Thuý ..tên Mùi !
    Ngày 3 tháng 8 em chào trần gian.

    THUÝ MÙI BÙI.!


  3. #23
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    CHỊ ...EM

    Tuổi khờ nối khố chăn trâu
    Bây chừ tóc đã nhuốm màu muối tiêu
    Chợt thèm cơn gió mỗi chiều
    Chị em hớn hở tung diều bay cao

    Giành nhau kể chuyện thuở nào
    Túm năm tụm bảy ngắm sao sân đình
    Em ngồi nhắc lại chuyện mình
    Môi cười mắt ướt đẫm tình chị... em.!

    12.8 .2017. BTM.!

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  5. #24
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    MẤT NHAU

    Phố núi chiều anh có nhớ... Em không ?
    Có khao khát đốm lửa hồng đang cháy
    Núi hoang dại hoà cùng em tan chảy
    Chợt vỡ oà tê dại cõi lòng ta

    Anh lạnh lùng xoá tan đi tất cả
    Phố núi buồn rơi rắc nhả hạt ngâu
    Thế là hết...mình đã thật mất nhau
    Tựa trên vách đá ...khóc nhàu rong rêu.

    19.8.2016. TMB.!

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  7. #25
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    RƯỢU MƠ
    Rượu mơ anh uống cho say
    Để quên nỗi nhớ những ngày không em
    Nghiêng chiều bóng đổ vào đêm
    Giọt sương khuya phủ ướt mềm môi em
    Lả lơi gió lướt bên thềm
    Nâng ly chút cạn chở đêm nồng nàn.
    .......
    28.9.16. TMB.!

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  9. #26
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    MẸ ƠI

    Đau lòng con lắm
    Mẹ già ơi!
    Gánh nặng còng lưng
    Trải giữa đời
    Ngày nắng đêm mưa
    Lòng khắc khoải
    Nuôi con khôn lớn
    Mộng bằng người.

    21.12.2015.
    Cảm xúc đầu tay

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  11. #27
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    NGHẸN

    Bút vẽ chân mày tô một nửa
    Thu về khấp khởi bữa đi hoang
    Giật mình bất chợt bàng hoàng
    Lòn tay chải tóc nhẹ nhàng ngây thơ

    Chiều bến hẹn rượu mơ đầy chén
    Ngất ngây tình món mén vờ say
    Níu đêm chẳng muốn sang ngày
    Năm mươi xuân chẵn đắng cay đã từng.

    1.9.2017. BTM.

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  13. #28
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thúy Mùi Xem bài viết
    DÂNG NÉN TÂM NHANG

    Một nén nhang trầm viếng mộ anh
    Cầu cho ấm mãi giấc an lành
    Muôn đời lịch sử ghi công trạng
    Đẹp mãi trên đầu mái tóc xanh

    Khóc thương anh suốt dạ không đành
    Nỗi nhớ niềm thương mộng đỏ xanh
    Tổ Quốc ghi công lừng sáng chói
    Tên vàng vạn thuở rạng ngời danh.

    27.7 . TMB.!
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 01-09-2017 lúc 10:28 PM

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  15. #29
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÔ THUGIANGVU.! ĐÃ LỒNG GHÉP
    BÀI EM VÀO MỘT KHUNG CẢNH THẬT ẤM CÚNG. CHÚC CÔ THẬT NHIỀU
    NIỀM VUI TRONG THƠ CA VÀ HẠNH PHÚC ĐONG ĐẦY Ạ.!

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  17. #30
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BÃO TỚI MIỀN TRUNG

    Miền Trung bão lại đến đây rồi
    Vất vả quê nhà của chúng tôi
    Gió giật mưa tràn cây gãy đổ
    Trèo thang thử hỏi tận ông Trời./.

    TXS 15/9/2017


    TẠI TRỜI

    Vội vã bồng con lũ đến rồi
    Năm nào cũng vậy cả làng tôi
    Tan nhà nát cửa lòng đau quặn
    Giận bão hờn mưa chỉ tại trời.

    17.9.17. BTM

    MIỀN TRUNG VỮNG TRỤ

    Mảnh đất Miền Trung lắm khổ rồi
    Gió Lào cháy dạ buốt tim tôi
    Mưa cuông bão dữ đời tơi tả
    Vẫn vững trụ đây giữa đất trời.

    BXP 15.9.2017

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/9 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình