MUỐN
Ai mà chẳng muốn đời vui
Ước mong đến với miền xuôi đại ngàn
Nhớ về một thủa hồng hoang
Bao nhiêu năm tháng thấm vàn chỗ đau
HG
MUỐN
Ai mà chẳng muốn đời vui
Ước mong đến với miền xuôi đại ngàn
Nhớ về một thủa hồng hoang
Bao nhiêu năm tháng thấm vàn chỗ đau
HG
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 05-07-2017 lúc 07:26 PM
HOÀNG HÔN TÍM
Thế là hết những ngày vui
Gió mang kỉ niệm ngược xuôi núi ngàn
Tím từng nỗi nhớ đi hoang
Hoàng hôn rớt nhuộm vô vàn sợi đau.
Gió Bụi
Cảm ơn quí thi hữu đã tham gia xướng họa thật nhộn nhịp, vui vẻ!
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
VUI
Xuân về mai rạng đào vui
Miền Tây chợ nổi trẩy xuôi ngược ngàn
Neo thuyền lên dạo đồi hoang
Bước chân phiêu lãng, được vàng chẳng đau.
Huy Thanh
SÀNG
Lọc sầu sàng lấy niềm vui
Tình tan mộng vỡ bè xuôi suối ngàn
Mong về cái thuở hồng hoang
Buồn không ướt đẫm hai hàng lệ đau.
Quang Chính
THƯƠNG & ĐAU
Chàng đi thiếp chẳng còn vui
Bầu cua cá cọp xả xui trăm ngàn
Lên đèo dạo bước chân hoang
Người nơi biên ải dạ càng thương đau.
Ngàn Hoa
LẠM DỤNG
Đời ưu ái tặng niềm vui
Dẫu người ở phố hoặc xuôi ngược ngàn
Đừng nên lạm dụng tiêu hoang
Vừa hao sức lại chuốc vàn điều đau.
GỬI THEO LÀN GIÓ
Dạo lên một khúc nhạc vui
Gửi theo làn gió cuốn xuôi tới ngàn
Qua muôn dốc đứng đồi hoang
Làm nguôi ngoai những bần hàn khổ đau
Trần Thị Lợi
ĐỚN ĐAU
Tay tiên nhạt nhẽo chẳng vui
Thuyền nan nhẹ lướt buồm xuôi biển ngàn
Lãng du gửi mộng đảo hoang
Mỏng duyên vì bởi cơ hàn đớn đau!
Ngàn Hoa
Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 08-07-2017 lúc 07:57 PM