+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 15 của 15

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm ÁI ÂN của tác giả VỀ MIỀN TRUNG

  1. #11
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts

    10 . HỎI NGƯỜI GIỜ CÓ VUI KHÔNG?

    Trời khuya cuốc gọi những đau lòng
    Ngẫm cảnh chia lìa bậu có mong
    Bếp lửa tàn tro vì mắt ngọc
    Bàn tay toạc máu bởi hoa hồng
    Xây nền đạo nghĩa dài tam kỷ
    Hận chữ luân thường ngắn cửu đông
    Ảo vọng kim tiền mê vật chất
    Nhào theo cám dỗ bỏ bê chồng.

    VMT 12/07/2017


  2. #12
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    11. THẢ CHÚT NỒNG SAY

    Đã nguyện lời son thuở kết chồng
    Khêu đèn giữ lửa ấm chiều đông
    Tình gieo quả ngọt duyên hoà thắm
    Nghĩa quyện đời vui nắng trải hồng
    Thoả những mùa ươm tròn ước hẹn
    Yêu từng búp trổ vẹn chờ mong
    Xuân tàn hạ mãn thu về cửa
    Thả chút nồng say vợi nỗi lòng!

    Nguyên Xuân
    14/7/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 14-07-2017 lúc 03:10 PM


  3. #13
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    12. NIỀM VUI SỐNG

    Nhìn chung một hướng thỏa thuê lòng
    Vượt những ba đào đến bến mong
    Nghĩa mãi làm tươi dường quả mọng
    Tình luôn giữ thắm tựa xuân hồng
    Mênh mang hạnh phúc đời thêm rộng
    Rộn rã tâm hồn cháu tụ đông
    Lạc cảnh gia đình tôn lẽ sống
    Niềm vui bất tận cứ đan chồng.
    HỒNG THOẠI 18.7.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 19-07-2017 lúc 05:52 AM

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #14
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts

    THỎA NGUYỆN CHƯA???
    Hai kia nghĩa vợ với tình chồng
    Thỏa nguyện bao ngày đã ước mong
    Nắng cháy bên nhau ngày tháng hạ
    Mưa dầm ấp ủ buổi đêm đông
    Quên sao sáng ngắm làn mây trắng
    Nhớ mãi chiều nhìn ánh dáng hồng
    Đã kết nhau rồi nên hỉ sự
    Cùng chung ý tưởng tạc ghi lòng , /.
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 14-09-2017 lúc 10:03 AM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  7. #15
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    14.Trăn Trở

    Thường đêm lệ đẫm mảnh tơ lòng
    Khóc thuở duyên nồng chẳng vẹn mong
    Tùi lúc mây choàng che bóng nguyệt
    Buồn khi tuyết phủ quyện thân hồng
    Nhiều năm phận xót ngày mưa hạ
    Lắm bận tim nhầu buổi gió đông
    Dõi cánh buồm xưa dòng cách biệt
    Niềm thương nỗi nhớ dạ vun chồng.


    Hồng Vy
    13-09-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 15-09-2017 lúc 03:09 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình