Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 12-07-2017 lúc 06:55 AM
Bốn mùa khắp chốn là nhà
Trời mây là nón gót ngà là xe
Đôi vai gánh cả sơn hà
Bao nhiêu sỏi đá thành ra hạt vàng
HG
----
Thi Siu Nguyen:
Vai anh nặng trĩu gánh hàng
Vất vả vì nàng anh cũng chẳng than
Cho dù đá nát vàng tan
Anh nguyện cùng nàng gánh cả giang san
---------
Hoàng Giao:
Nghỉ ngơi một chút nhé chàng
Đường còn xa lắm vội vàng làm chi
Sức khỏe vốn quý nhớ ghi
Đừng làm quá sức em thì chẳng yên
-----------
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 11-07-2017 lúc 09:22 PM
Thấy nặng cũng muốn đỡ giùm
Nhưng chàng lại hất cái ùm bảo thôi
"Bắc thang lên hỏi ông trời"
Tình làng nghĩa xóm giời ơi ...phán nè?
- Tôi đang gánh nặng lặc lè
Xin bà chớ có kè kè hỏi han
- Ông kia chớ có nói càn
Đường tôi đi ông cứ quáng quàng nhào zô
HG
Cảm ơn các quí thi hữu Tran Xuan Sinh, Trần Thị Lợi, sếp TRẦN THỊ THANH LIÊM, sếp Huy Thanh đã đồng cam cộng khổ cùng những thân phận con người trong cuộc sống mưu sinh bấp bênh và gian khổ nhưng vẫn phải sống phải đương đầu... Tuy nhiên ở họ luôn là một sự hy sinh tương trợ lẫn nhau, và luôn chan chứa tình cảm yêu thương...
NGHỀ BẮT GIÁN
Tự nhủ nghề ni nghiệp của mình
Đêm về bắt gián để mưu sinh
Tìm trong bãi vắng đem vài hũ
Kiếm cạnh thềm hoang chứa chục bình
Nguyệt tỏa làn mây nhìn rực rỡ
Canh tàn ánh điện ngắm lung linh
Bao năm tủi số buồn thân phận
Lý giải đời tôi…sấm Trạng Trình!
Huy Thanh
HỠI ÔI!
Mưa nhiều đường biến thành sông
Có xe mà cũng như không thế này
Lẽ nào đành chịu bó tay
Áo cơm con đợi trưa nay cha về
Nỗi lo bối rối trăm bề
Vò đầu vắt óc tái tê cõi lòng
Còn ai ôm nữa mà mong
Ngồi trên xe đợi nước ròng...hỡi ôi!
Trần Thị Lợi