+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 23

Chủ đề: TRANG THƠ NGUYỄN TRỌNG TĂNG

  1. #1
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45

    TRANG THƠ NGUYỄN TRỌNG TĂNG

    [IMG]
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    [/IMG]
    YÊU CÂU VÍ GIẶM
    Yêu câu Ví Giặm rộn non sông
    Văng vẳng vang ngân tỏa nức lòng
    Di sản năm châu danh chót vót
    Hồn quê bốn biển tiếng mênh mông
    Mặn mà câu hát tình sâu nặng
    Dào dạt lời ca nghĩa thắm nồng
    Gom góp hương đời thành điệu nhạc
    Yêu câu Ví Giặm rộn non sông...

    Nguyễn Trọng Tăng
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 12-08-2017 lúc 07:58 AM


  2. #2
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CẦN LAO QUYẾT CHÍ...
    (Viết về Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931)

    Như lũ tràn về nước ngập sông...
    Dòng người chiêng
    trống nổi kiêu hùng
    Vùng
    lên Bến Thủy(*) bền gan sắt
    Trỗi dậy Trường Thivững dạ đồng
    Đức Thịnh chung lòng ...cờ chống thuế
    Lộc Đa nhập cuộc...
    trống đình công
    Cần lao quyết chí xây đời mới
    Xô Viết bừng
    lên tỏa nắng hồng...
    (Nguyễn Trọng Tăng)


    Cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng đã tham gia trang VỊNH SỬ của tôi. Nhân Gió Bụi góp ý bài phạm lỗi Bình đầu, vẫn là từ của tác giả, tôi mạn phép đảo từ để giải tỏa lỗi Binh đầu, bài còn trùng từ hai trống, hai lên, tôi không dám sửa, để tác giả tự sửa.
    Tôi chẳng giỏi giang gì, mượn sự việc để làm quen với người bạn mới thôi.



  3. #3
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng đã rất chân thành. Tôi rất tâm đắc với người bạn mới về cách viết thơ lịch sử. Viết thơ lịch sử không thể phóng bút tùy tiện, phải tìm hiểu kỹ lịch sử, cái gì nên viết, cái gì không nên viết. Có người ca ngợi sự tiết trinh của một người con gái Chiêm, vô tình đã bôi nhọ chiến tích một vị vua, đánh dẹp Chiêm để giữ yên bờ cõi phương Nam …
    Tôi chưa có điều kiện tìm hiểu về XVNT, đọc wikipedia thấy nói phong trào XVNT lần đầu ngày 1/5/1930 do công nhân Bến Thủy và nông dân các xã lân cận …, nhưng đi sâu thì đúng là cội nguồn từ đền Trìa-Lộc Đa. Tháng 7/1929, chi bộ Lộc Đa-Đức Thịnh thành lập chỉ có 7 đảng viên trong 7 làng. 7 đảng viên này đã khéo léo, bí mật tổ chức để 3h sáng ngày 1/5/1930 nổ ra cuộc biểu tình lớn …
    Trình độ thơ ĐL của tôi còn rất yếu, nhưng tôi thực hiện trang VỊNH SỬ rất nghiêm túc. Cẩn trọng tìm tư liệu, suy ngẫm, phải mất từ 3-5 ngày mới hình thành nổi bài thơ, tự sửa nhiều lần, thấy tạm ổn mới nhờ người chỉ lỗi, tiếp tục sửa ổn mới đăng bài.
    Tôi có được những bài vịnh sử chất lượng, đã phải chịu cực trải qua những ngày dài khiêm tốn học hỏi …
    Tôi không có ý sửa thơ người khác, chỉ là muốn biết người bạn mới …Giờ thì rất vui rồi. Diễn đàn ta có mục “Trao đổi chuyên môn” rất hữu ích, NTT cần gì cứ vào đấy trao đổi thoải mái, các ĐHV VMT, GB sẽ giúp đỡ nhiệt tình.

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #4
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    Tượng thờ Trung thư lệnh Trần Văn Kỷ trong Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt (Bảo tàng Quang Trung, Bình Định)
    62- TRUNG THƯ LỆNH TRẦN VĂN KỶ

    Duyên trời hội ngộ đấng minh vương
    Được cận kề bên khắp nẻo đường
    Dâng kế ôn hòa gìn cốt nhục
    Hiến người tài giỏi giữ triều cương
    Phương Nam diệt Nguyễn mong bình định
    Phía Bắc trừ Thanh quyết quật cường
    Xót nỗi vua hiền sao đoản mệnh
    Cơ đồ phải chịu cảnh tang thương

    BXP 19.7.2017

    Trần Văn Kỷ là một Hạnh thần của vua Quang Trung, người ta ví cuộc hội ngộ của Quang Trung-Trần Văn Kỷ là sự lặp lại của lịch sử cuộc hội ngội Lê Lợi-Nguyễn Trãi.
    Trần Văn Kỷ xứng đáng là nhân vật ưu tú, con chim đầu đàn của tầng lớp trí thức yêu nước thời bấy giờ. Bởi ông đã có những đóng góp to lớn:
    + Là người đảm nhận việc tổ chức bộ máy nhà nước (triều Tây Sơn).
    + Là người tham mưu trong công cuộc đánh đuổi quân Thanh.
    + Là người có công hàn gắn mối quan hệ giữa Nguyễn Nhạc & Nguyễn Huệ, chấm dứt được cuộc nội chiến tương tàn.
    + Là người bày kế sách trừ họa quyền thần Bùi Đắc Tuyên.
    Ông bị Nguyễn Ánh bức tử và chu di ba họ.
    (Thân tặng Nguyễn Trọng Tăng bài Vịnh sử mới. Bài
    CẦN LAO QUYẾT CHÍ...
    Trọng Tăng đã sửa, sao không sửa ở trang Vịnh sử của tôi đi.)

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45


    Bài thơ sau mượn vận bài thơ "TẶNG GIÓ BỤI" (bài xướng) của thi sĩ Hoàng giao

    SAY ….

    Ngõ liễu vầng trăng khuyết lại đầy
    Ánh vàng xao xuyến đắm lòng say
    Thả hồn lả lướt vui hoa nguyệt
    Ôm bóng kiêu sa sướng tháng ngày
    Chiều đến thập thò chờ chạm mặt
    Đêm về khấp khởi đợi nâng tay
    Tựu nồng thi hứng tình gieo mộng
    Mãn nguyện thuyền ơi cập bến này..

    Nguyễn Trọng Tăng
    25/7/2017
    [/CENTER][/CENTER]
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 04-08-2017 lúc 03:23 PM

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    BUỒN


    Sóng chạy lao xao gió đẩy hoài
    Đêm trường tuyết rụng níu bờ vai
    Sương hòa nỗi nhớ âm thầm chảy
    Nguyệt trải niềm trông lặng lẽ cài
    Khắc khoải mây đưa vàng cảnh mộng
    Mơ màng nước lượn thắm tình ai
    Lòng ta thấp thỏm đành an phận
    Để giọt sầu vương náo nức dài.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 01-08-2017 lúc 08:41 PM

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    THƠ GHÉP NHẠC TƯỞNG NHỚ ANH TRẦN VI THÔNG
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


  13. #8
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    TRĂNG...
    (họa bài “kiếp trầm luân” của thi sĩ DCHL)

    Lẻ bóng trăng khuya vẻ não sầu
    Dặm trường thăm thẳm biết là đâu..?
    Đường duyên hạnh phúc luôn mong ước
    Ngõ mộng an vui suốt nguyện cầu
    Sướng khổ đời người tràn bể rộng
    Buồn vui cõi thế ngập sông sâu
    Hỡi ôi trời đất mênh mong quá
    Lệch bước… cô đơn, trọn kiếp chầu…
    9h30 – 4/8/2017
    Nguyễn Trọng Tăng



    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 04-08-2017 lúc 03:26 PM

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


  15. #9
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TẶNG GIÓ BỤI

    Ấp ủ tài danh nhiệt huyết đầy
    Tâm hồn nghệ sĩ bởi niềm say
    Bài ca uyển chuyển vương tình nắng
    Giọng hát xôn xao trộn gió ngày
    Nhẫn nại gieo vần không nản chí
    Ân cần thảo luật chẳng chùn tay
    Tinh thần cảm kích lòng thi hữu
    Chúc bạn mừng vui ở chốn này

    Hoàng Giao

    MỪNG GIÓ BỤI

    Một túp lều tranh nắng phủ đầy
    Gió lùa khe cửa gọi hồn say
    Gieo tình vững dạ nào e sức
    Quét bụi bền gan chẳng kể ngày
    Nhẫn nại soi TRÙNG (từ) luôn góp ý
    Kiên trì rõi LẠC (vần) vẫn chung tay
    Điều hành đương nhiệm tim nhiều lửa
    Để mãi yên vui Mái Ấm này.

    BXP 29.7.2017

    SAY ….

    Ngõ liễu vầng trăng khuyết lại đầy
    Ánh vàng xao xuyến đắm lòng say
    Thả hồn lả lướt vui hoa nguyệt
    Ôm bóng kiêu sa sướng tháng ngày
    Chiều đến thập thò chờ chạm mặt
    Đêm về khấp khởi đợi nâng tay
    Tựu nồng thi hứng tình gieo mộng
    Mãn nguyện thuyền ơi cập bến này..

    Nguyễn Trọng Tăng
    25/7/2017

    MONG!

    Trọng Tăng … tình cảm cứ chan đầy
    Vịnh Sử … câu vần vẫn đắm say
    Tri kỷ hòa thơ neo đẹp tháng
    Tri âm hợp bút giữ tươi ngày
    Êm đềm mạng Nét đưa ngàn chữ
    Bổi hổi trang tình góp một tay
    Gặp gỡ quen nhau từ buổi ấy
    Mong sao giữ mãi cái duyên này.

    BXP 4.8.2017

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh
    KHÓ CANH CHẦU

    Trần gian nỗi khổ lắm u sầu
    Giải thoát con đường vẽ tận đâu
    Cõi Phật từ bi nguyền đạo giữ
    Bồng lai tĩnh lặng để tâm cầu
    Tu hành chánh niệm luôn nhì rõ
    Phát nguyện chân tình sẽ hiểu sâu
    Cái lẽ vô thường ai chẳng vậy
    Trầm luân tử biệt khó canh chầu./.

    TXS 04/8/2017


    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng
    TRĂNG….

    Lẻ bóng trăng khuya vẻ não sầu
    Dặm trường thăm thẳm biết là đâu..?
    Đường duyên hạnh phúc luôn mong ước
    Ngõ mộng an vui suốt nguyện cầu
    Sướng khổ đời người tràn bể rộng
    Buồn vui cõi thế ngập sông sâu
    Hỡi ôi trời đất mênh mong quá
    Lệch bước… cô đơn, trọn kiếp chầu…

    9h30 – 4/8/2017
    Nguyễn Trọng Tăng
    Quote Nguyên văn bởi vancali96
    VƯƠNG SẦU

    Người ơi cuộc sống chớ vương sầu
    Than thở làm gì chẳng ích đâu
    Dẫu khuất thề non thuyền bỏ bến
    Dù quên hẹn biển ả qua cầu
    Hay là khoái sắc đừng buồn quá
    Lại phải ham tiền bớt giận sâu
    Hãy chúc nàng đi tròn hạnh phúc
    Màng đêm nhẩm đếm trống bao chầu

    Vsncali8.3.17
    KIẾP NGHÈO

    Cảnh sống bon chen lắm hận sầu
    Đời người góp lại chẳng nhiều đâu
    Giàu sang lắm kẻ ăn trên phố
    Khổ cực mình ta ngủ dưới cầu
    Bởi ốm nên chồng xương lộ rõ
    Do gầy mới vợ ngực hằn sâu
    Mâm cơm nhỏ xíu vài ba hột
    Bụng đánh lô tô tưởng trống chầu.

    DCHL




    * Cám ơn bác Nguyễn Trọng Tăng đã ghé thăm trang nhà và góp họa cùng tôi , tôi chỉ là người mê thơ nên hý họa dăm bài cho vui chứ không phải thi sĩ bác ơi.

    Rất hân hạnh được làm quen với bác.

    DCHL./

  18. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình