+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
Hiện kết quả từ 21 tới 23 của 23

Chủ đề: TRANG THƠ NGUYỄN TRỌNG TĂNG

  1. #21
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    .......TRI ÂN NHÀ GIÁO...

    Nghĩa cả tưng bừng khắp đó đây
    Tri ân nhà giáo các cô thầy
    Đã ươm mầm trí vươn đường hạc
    Từng luyện cánh bằng vượt lối mây
    Nhiệt huyết yêu nghề không sút giảm
    Men tình mến trẻ cứ tràn đầy
    Tháng ngày nào sá thân mưa nắng
    Sự nghiệp trồng người mải miết xây
    .........................17/11/017
    .......................Nguyễn Trọng Tăng
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 18-11-2017 lúc 09:00 AM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    MỪNG SINH NHẬT

    (Kính tặng ĐHV Về Miền Trung)
    Nghe trong gió lạnh ấm hơi xuân
    Hương bưởi râm ran, nụ trắng ngần
    Việt Thủy điều hành đầy cảm mến
    Thi đàn xướng họa ngập tình thân
    Chúc người năm mới trau gươm báu
    Mừng bạn đời vui chuốt bút thần
    Thi hứng Miền Trung tung biếc sắc
    Tưng bừng khắp nẻo tiếng thơ ngân

    Nguyễn Trọng Tăng
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 12-01-2018 lúc 02:11 PM

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng Xem bài viết
    MỘT DÃI LAM HỒNG

    Một dãi Hồng Lam rạng sắc xuân
    Duyên thơ nối kết bạn xa gần
    Người về xứ Nghệ say hồn bút
    Khách đến thành Vinh rạng ý vần
    Thắm thiết Đường thi chờ mặc khách
    Ngọt ngào Ví giặm đón tao nhân
    Giao thoa lan tỏa vui trăm nẻo
    Tiếng vọng ân tình bát ngát ngân

    Nguyễn Trọng Tăng
    VUI XUÂN

    Câu hò ví dặm đón mừng xuân
    Tất cả người xa cũng hóa gần
    Ngó lại Hồng Lam thuyền lượn sóng
    Nhìn lên Bến Thủy nước xoay vần
    Làng Sen xứ Nghệ chờ thân quyến
    Dãy Quyết thành Vinh đợi quí nhân
    Đất nước thanh bình êm ả quá
    Trên dòng khắp nẻo tiếng ca ngân

    Hoàng Giao
    8/2/2018
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình