+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 18 của 18

Chủ đề: THƠ NGUYỄN TRỌNG TĂNG

  1. #11
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng Xem bài viết
    NỐI THEO "TÌNH GIÀ"..!

    Xưa kia tình thắm anh trao
    Biết bao năm tháng ngọt ngào đắm say
    Dù già ta vẫn đêm ngày...
    Răng long, tóc bạc tình nay vẫn nồng
    Hai ta ý hợp tâm đồng
    Nắng mưa tần tảo, nỗi lòng càng sâu
    À... ơi đời có bao lâu...!
    Mai sau mỏi cánh tìm đâu thấy người
    À...ơi ta sống với đời...!
    Tiếng thơm để lại, ngọt lời mai sau...!
    19h - Ngày 21/7/2017
    Nguyễn Trọng Tăng

    Tiếp vàn Nguyễn Trọng Tăng :

    À ơi! … rũ bỏ u sầu
    Hợp vào hai nửa duyên sâu ái nồng
    Chiều tàn … em có biết không?
    Bởi yêu nên thấy nắng hồng vẫn tươi

    À ơi! … nhạc khúc dạo rồi
    Bản đàn Sô Nát đầy vơi bổng trầm
    Nghĩa tình trải rộng tháng năm
    Vần thơ xúc tác lặng thầm nhớ ai

    Còn đây … biển rộng sông dài
    Cái HÔM QUA cái HÔM NAY quyện hòa.

    BXP 29.7.2017
    TIẾP VẦN buixuanphuong09

    Trải ngàn nắng táp mưa sa
    Nối vui nhịp sống giữa bà với ông
    Sinh cơ, lập nghiệp, nối dòng
    Đủ đầy con cháu, phúc hồng lương duyên
    Vượt qua bao nỗi truân chuyên
    Bà chèo, ông lái con thuyền tương lai
    Nay già sức vẫn dẻo dai
    Vẫn ham thi phú, vẫn hoài ước mơ...
    À ơi...Ta đến với thơ
    Hồn ta trang trải, lẳng lơ với đời...
    À ơi...đứng giữa đất trời
    Mênh mông là bạn là người tri âm...

    22 h 30/7/2017
    Nguyễn Trọng Tăng


  2. #12
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45

    VỌNG PHU...

    Mòn đêm mẹ thức mẹ trông
    Trải ngàn nắng gió những mong tin chồng
    Mẹ đi tìm lá Diêu Bông
    Đắng cay, chìm nổi giữa dòng nhân gian
    Vòng tay mẹ-Phúc trời ban
    Khổ đau mẹ chịu, Bình an phần người….
    Con là giọt Lệ Thu rơi…!
    Mẹ là ngọn gió suốt đời theo con
    Cánh mền, phận mỏng non tơ
    Giữa dòng đen-bạc ngẩn ngơ hỡi trời…!
    (13/6/2017)
    Nguyễn Trọng Tăng


  3. #13
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    VỌNG PHU MỘT ĐỀ TÀI CŨ KĨ BAO GIỜ, VIẾT VỀ NGƯỜI CHỒNG ĐI TRẬN, NGƯỜI VỢ BỒNG CON MÒN MẮT TRÔNG CHỒNG ĐẾN HÓA ĐÁ, MÀ KHÔNG THẤY CHỒNG VỀ...VỌNG PHU MÀ TRỌNG TĂNG VIẾT HÔM NAY, ĐÃ KHAI THÁC MỘT NỖI ĐAU MỚI CỦA XÃ HỘI HIỆN TẠI ĐÓ LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ VÀ ĐỨA TRẺ PHẢI GÁNH CHỊU HẬU QUẢ CỦA SỰ DANG DỞ TRONG HÔN NHÂN...ĐÓ LÀ HẬU QUẢ ĐAU LÒNG...
    [IMG]
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    [/IMG]
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 10-09-2017 lúc 06:51 PM Lý do: giang ( dở ) --> dang

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


  5. #14
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    TỰ BẠCH

    CUỘC THI THƠ "VIỆT NAM TRONG TÔI" ĐÃ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI TẠI HÀ NỘI NGÀY 23/9/2017...TÁC GIẢ NGUYỄN TRỌNG TĂNG CÓ 4 TÁC PHẨM ĐƯỢC TUYỂN CHỌN VÀ ĐĂNG TRONG TẬP SÁCH DÀY HƠN 1500 TRANG CỦA HƠN 300 TÁC GIẢ CẢ NƯỚC..



    TRÍCH ĐĂNG LẠI TÁC PHẨM:

    CÂY BẰNG LĂNG

    Vẫn là nỗi nhớ xuân ơi
    Bằng lăng tím sắc giữa đời mông lung
    Hạ về xao xuyến nhớ nhung
    Nặng say với nắng, nắng nung sém cành
    Thu sang tiếng ngọt, tiếng lành
    Gió thu vặt lá bẻ cành ai ơi
    Bốn mùa đứt-nối-đầy-vơi
    Buồn vui trọn kiếp một đời bằng lăng


    VỌNG PHU
    Mòn đêm mẹ thức, mẹ trông
    Trải cùng nắng gió để mong tin chồng…
    Mẹ đi tìm lá Diêu Bông
    Đắng cay, chìm nổi giữa dòng nhân gian
    Vòng tay mẹ-Phúc trời ban
    Khổ đau mẹ chịu, Bình an phần người….
    Con là giọt lệ thu rơi…!
    Mẹ là ngọn gió suốt đời theo con
    Cánh mền, phận mỏng non tơ
    Giữa dòng đen-bạc ngẩn ngơ hỡi trời…!

    TÁC GIẢ: NGUYỄN TRỌNG TĂNG
    (BD Lệ Thu : 15h20 ngày 13/6/2017)
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 12-10-2017 lúc 01:58 PM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


  7. #15
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng Xem bài viết
    https://www.facebook.com/trong.tang....user_video_tab

    THƠ THƠ …
    - Em, nụ hồng
    Rạng rỡ sắc xuân
    Biết mấy lòng ai
    Ao ước đón em về..!
    - Em, nữ sĩ
    Đứng giữa đường lắm ngả
    Biết mấy con đường
    Ao ước đón em qua…!
    - Anh là kẻ phiêu lưu, liều lĩnh
    Gõ cửa lòng em trong tiếng gõ bao người
    Rồi sưởi ấm lòng anh bằng thơ anh viết
    Như sóng tự võ bờ cho biển bớt nôn nao…
    (Nguyễn Trọng Tăng)

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #16
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45


    . .CHỚM ĐÔNG...

    Một mình đứng giữa thinh không
    Nghe trong gió lạnh thì đông đang về
    Gió mài mặt biển lê thê…
    Mạn thuyền sóng cọ buồn tê buốt lòng
    Người ơi ta mỏi mắt trông
    Chiều buông xứ lạ, mênh mong đất trời
    Đông sang biển lạnh vắng người..!
    Chỉ còn ngọn sóng, khơi xa bạc đầu
    Nắng chiều bảng lảng một màu
    Nhuộm vàng trời đất, đông đau đáu buồn…

    Chiều Nha Trang - 15/10 /2017
    Trọng Tăng (BD Lệ Thu)
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 02-12-2017 lúc 09:24 PM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


  11. #17
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    ĐÔNG ĐANG VỀ

    Chiều buông sợi nắng như tơ
    Nỗi niềm với Huế, với thơ, với tình
    Với chiều chiếc bóng với mình
    Với đêm cánh nhạn bồng bếnh sóng khơi
    Với người trong mộng xưa ơi
    Xa xăm nỗi nhớ đất trời mênh mang
    Nước xanh nỗi nhớ Hương Giang
    Mây chiều Núi Ngự bàng hoàng nhớ quê
    Thu mãn cuộc, đông đang về
    Bốn mùa cứ vậy lòng tê tái lòng…
    03/11
    Trọng Tăng (BD Lệ Thu)


    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 02-12-2017 lúc 10:10 PM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


  13. #18
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    CÁNH NHẠN 1

    Thu mãn cuộc đông tràn trề
    Heo may từng trận não nề lòng ai
    Ngày đông nắng nhạt săc phai
    Đêm đông cô lẻ bờ vai lạnh lùng
    Biển Nha Trang sóng điệp trùng
    Thuyền ai neo bến e chừng gió khơi
    Thương ai cánh nhạn giữa trời
    Mỏi mòn cánh mỏng chơi vơi suốt đời
    13/11/2017
    Nguyễn Trọng Tăng (BD Lệ Thu)
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 02-12-2017 lúc 10:07 PM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình