+ Trả lời chủ đề
Trang 1/15 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 147

Chủ đề: THƠ LÃNG TỬ PHIÊU DIÊU

  1. #1
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12

    THƠ LÃNG TỬ PHIÊU DIÊU

    ĐỔI
    Đổi gì để lấy đắm say?
    Đổi gì để lấy ngất ngây lửa tình
    Đổi gì để mắt em xinh
    Đổi gì để mãi bóng hình trong tim
    Đổi gì để lấy mộng mềm
    Đổi gì để được sắc bền niềm tin
    Đổi gì để lấy trung trinh
    Đổi gì lấy ánh bình minh muôn đời
    Đổi gì để thấy em cười
    Đổi gì để được rạng ngời tình Xuân
    Đổi gì hạnh phúc vui mừng
    Đổi gì để được chung lưng với Nàng
    Đổi gì son sắc đá vàng
    Đổi gì để được dịu dàng…ngây thơ
    Đổi gì men ái đam mê
    Đổi gì để được lời thề tròn nguyên
    Đổi gì để được nợ duyên
    Đổi gì để được trầu têm…tơ hồng
    Đổi gì tình mãi mặn nồng
    Đổi gì cũng đổi…lòng không ngập ngừng.
    (NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG)

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    BÂY GIỜ...
    Bây giờ
    tháng mấy hỡi em
    Mà sao chợt nhớ môi mềm thuở xưa
    Lao xao cơn gió chợt vừa
    Để lòng khao khát...chợt mưa hững hờ

    Bây giờ
    tháng mấy trong mơ
    Chao đôi én lượn nên thơ ngọt ngào
    Cũng bay bổng, cũng ước ao
    Bên nhau say đắm dâng trào hương yêu

    Bây giờ
    tháng mấy yêu kiều
    Gió lao xao thổi mỹ miều tóc ai
    Ngát hương bông bưởi em cài
    Lao xao chất ngất ngang vai nụ cười

    Bây giờ
    tháng mấy hỡi người
    Để quên nhớ, để cuộc đời quên tên
    Bây giờ tháng mấy e quên
    Tơ hồng quên lối ...bỏ quên tình mình

    Bây giờ
    tháng mấy đinh ninh
    Để sao trời hóa lân tinh sáng ngời
    Để lòng thổn thức rối bời
    Để tim đau nhói...để đời thêm cay

    Bây giờ
    tháng mấy ai hay
    Tình sang ngã rẽ...như mây cuối trời
    Thôi đành thả hết chơi vơi
    Cho lòng thanh thản...vui đời bước đi.(NHC)
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 18-07-2017 lúc 05:40 PM

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    LỤC BÁT THƯƠNG
    Câu thơ lục bát vấn vương
    Gửi trao tất thảy yêu thương nồng nàn
    Hoa quê tha thiết dịu dàng
    Má đào lúng luyến…nhẹ nhàng gót son
    Trăng non lại khuyết rồi tròn
    Ánh soi nhuận thắm sắc son hồng trần
    Lửa tình…men đượm ái ân
    Tơ lòng trao gửi ngại ngần chi em
    Hương nồng lan tỏa hương đêm
    Trung trinh…chất phác..ngọt mềm hương quê
    Đan tay nối những đam mê
    Chung xây mộng đẹp…thuyền mơ cập bờ. (NHC).

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    [IMG][/IMG]
    MỘNG???
    Nhân gian một cõi vô thường
    Long lanh phản chiếu ngập đường quỷ ma
    Nhìn gần chẳng thấu nhìn xa
    Ngỡ rằng thiện mỹ hóa ra trá hình
    Lả lơi mỹ nữ trung trinh
    Trong đêm mê hoặc lửa tình trào dâng
    Nửa buông lơi, nửa tần ngần
    Ngả nghiêng mộng mị quỷ thần bủa quay
    Sắc hương hoan lạc ngất ngây
    Chuốc say men ái then cài hiểm nguy
    Quay cuồng giữa chốn họa bì
    Tử sinh ranh giới phân ly đâu ngờ
    Dục giới mời gọi tứ bề
    Hồn vừa cuống hút đam mê ngút ngàn
    Thiện tâm chợt níu khẽ khàng
    Giật mình tỉnh mộng.... ngỡ ngàng mộng tan...(NHC)
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 20-07-2017 lúc 09:25 AM

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    LÊN XUỐNG…
    Có lên có xuống mới đời
    Sinh, lão, bệnh, tử luật từ thuở nao
    Lên xuống có lúc dồi dào
    Cũng khi có những ngọt ngào phiêu diêu
    Lưng chừng đứng sững cũng tiêu
    Nhịp lên nhịp xuống chẳng đều cũng lo
    Lắm khi quấy nhiễu ra trò
    Hành ta xuống ruộng lên bờ héo hon
    Lúc lên mặt đỏ như son
    Khi xuống tái mét chẳng còn chút hơi
    Đúng là quy luật muôn đời
    Một lần bất trắc trút hơi…xuống mồ.(NHC)

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    LỤC BÁT THƯƠNG
    Câu thơ lục bát vấn vương
    Gửi trao tất thảy yêu thương nồng nàn
    Hoa quê tha thiết dịu dàng
    Má đào lúng luyến…nhẹ nhàng gót son
    Trăng non lại khuyết rồi tròn
    Ánh soi nhuận thắm sắc son hồng trần
    Lửa tình…men đượm ái ân
    Tơ lòng trao gửi ngại ngần chi em
    Hương nồng lan tỏa hương đêm
    Trung trinh…chất phác..ngọt mềm hương quê
    Đan tay nối những đam mê
    Chung xây mộng đẹp…thuyền mơ cập bờ. (NHC).
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-07-2017 lúc 09:24 AM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    HẠ VỀ
    Hạ về biển cũng chao mình
    Gió ru rợp bến bóng hình thoáng xa
    Du dương con sóng reo ca
    Lăn tăn ôm trọn bãi xa bãi gần
    Bờ cát trắng mịn dấu chân
    Muống biển nở nụ tím chân trời chiều
    Se se đắp đắp chắt chiu
    Dã tràng se cát buồn hiu...ngờ ngàng
    Hàng dương vi vút mênh mang
    Hải Âu đan cánh về đàn chiều buông
    Vầng trăng treo ngược đầu buồm
    Đưa người trở lại cội nguồn quê hương
    Hiện về ký ức vấn vương
    Tuổi thơ ẩn hiện thân thương....một thời.(NHC)

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    UỔNG

    Tuổi ngọc tươi ngời chỉ dám mơ
    Con tim thổn thức mãi mong chờ
    Phượng hồng rạo rực vun màu nắng
    Trinh nữ mơ màng dệt sắc thơ
    Đáng lẽ chung đường tình thắm thiết
    Mà sao lạc bước nghĩa ơ hờ
    Thiên duyên tác hợp buông lòng bỏ
    Uổng một cung đàn lỗi tiếng tơ.

    Nguyên Xuân
    14/2/2013


    Xin mạn phép họa bài UỔNG của Chị Xuân nhé!

    ĐỜI HOA
    Hoa đời lộng lẫy thắm tình mơ
    Rộn rã Bướm Ong sấp ngửa chờ
    Hé nhụy nhiều phen mong thụ phấn
    Xoay mình lắm kiểu đợi bừng thơ
    Người trêu chảnh chọe khoe màu thắm
    Kẻ ghẹo đành hanh khép sắc hờ
    Chợt tận xuân thời lòng luyến tiếc
    Ôm sầu tím dạ chết đường tơ. (NHC)
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 29-07-2017 lúc 05:28 PM

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết

    Thuyền mơ ngập ánh trăng mơ
    Mà sao tình vẫn hững hờ thiên thu…(NHC)
    Mượn 2 câu thơ của của LTPD, Mưa Mùa Họa cảm tác mấy câu đón chào ngày mới nhé


    Thuyền xa bến xé đau lòng
    xưa giờ đã theo dòng ra khơi
    Ngập tràn nỗi nhớ chơi vơi
    Ánh sao đêm cũng tàn rơi mất rồi
    Trăng như rạn vỡ chia đôi
    hoài về phía chân trời tít xa
    nghe cay đắng nhạt nhòa
    Sao người giấu bóng trăng ngà nơi đâu
    Tình duyên hứa đến bạc đầu
    Vẫn luôn thương nhớ tạc câu chung tình
    Hững hờ để nhạt môi xinh
    Hờ mi cảm nhận hương trinh ngọt ngào
    Thiên tình sử có được bao
    Thu sang lá cũng lao xao rơi đầy.

    PHY

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    HOÀI VỌNG
    Vầng trăng in dấu chân chim
    Dấu xưa phong hóa con tim dại khờ
    Bờ xa muôn lối chơ vơ
    Lời thơ ai tỏ…thẫn thờ lòng đau
    Lân tinh tỏa ánh vạn màu
    Tan thành cát bụi…úa sầu thời gian
    Buồn cho cái số đa mang
    Giọt châu hờn tủi…dềnh dàng choàng đông
    Phố xưa ai đó chờ trông
    Mưa ngâu ngập lối, lạnh lòng nàng thơ
    Dáng xưa trinh trắng đợi chờ
    Tim yêu mãi thế ...dại khờ mang sang
    Lẻ loi một bóng bên đàng
    Gió lay lá rụng bẽ bàng nhân sinh
    Nụ hoa băng hóa trắng tinh
    Ngàn năm hoài vọng…cuộc tình thương đau
    Tưới thêm vũ trụ chuốc sầu
    Thế gian ai biết bể dâu bạc đầu…(NHC)
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 23-07-2017 lúc 12:37 PM Lý do: thẩn ( thờ ) --> thẫn

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/15 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình