BÂNG KHUÂNG
Gió đồng mát rượi
Vời vợi trời sao
Bâng khuâng … nhớ tháng năm nào
Những ngày đầu ấy biết bao ân tình.
BXP 12/10/2017
Cố lặn ra mấy câu, sang nhờ Lãng Tử giúp tôi lấy lại nguồn cảm hứng
BÂNG KHUÂNG
Gió đồng mát rượi
Vời vợi trời sao
Bâng khuâng … nhớ tháng năm nào
Những ngày đầu ấy biết bao ân tình.
BXP 12/10/2017
Cố lặn ra mấy câu, sang nhờ Lãng Tử giúp tôi lấy lại nguồn cảm hứng
KHÁT
Nắng chiều xiên kẻ mênh mang
Thu giăng mắt lá mơ màng xa xăm
Heo may se nhớ trăm năm
Nỗi lòng tím rót dâng ngầm ngược tim
Đò ngang cô lẻ trong đêm
Âm vang câu hát nặng chìm chơi vơi
Lênh đênh một bóng bên trời
Phất phơ ướt cả mộng đời hanh hao
Vạt trăng khua ánh nao nao
Bỏng lòng ôm bóng má đào...ưu tư
Khướt say chén tạc chén thù
Dềnh dàng kéo cả trời thu ngỡ ngàng
Ảo mờ dấu tích hoang tàn
Hoàng hôn rạn vỡ...vạn đàng nỉ non...
(NHC)
Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 02-11-2021 lúc 10:30 PM
THU MƠ
Cảnh đêm thu
Trăng mờ soi bóng
Sắc mây trời...ru sóng ngừng xô
Bình yên thao thiết mặt hồ
Ôm choàng vạn vật...hương mơ nồng nàn...
(NHC)
Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 07-11-2021 lúc 12:29 PM
HỌA CÙNG BẠN THƠ
LỖI HẸN
"Trai cù lần"
Lỗi hẹn, hôm ấy trời mưa,
Ra đường cảm lạnh, đường thưa vắng người.
Lỗi hẹn, bạn cũ đến chơi,
Tâm tư trò chuyện lúc thời tuổi thơ.
Lỗi hẹn, đêm ấy bất ngờ,
Xe hư không nổ, bây giờ biết sao !!
Lỗi hẹn, bụng dạ kêu gào,
Ra vô liên tục, ai nào muốn đâu !!!
Lỗi hẹn, thả lưới, giăng câu,
Sóng to, gió lớn, kéo lâu trễ giờ.
Lỗi hẹn, trông ngóng đợi chờ,
Đêm nay trăng sáng, anh thề với em !!!
ĐÀI LOAN 3/11/2021
LỠ LÀNG
(Bài họa)
Trời đêm rớt giọt thu mưa
Vạt trăng xen kẽ song thưa tìm người
Mây luồn gió đẩy rong chơi
Lòng buồn thăm thẳm… giọt đời còn thơ
Tình sâu đậm…có đâu ngờ
Lệ tuôn rụng vỡ…phủ mờ trăng sao
Bờ đau nổi sóng cuộn trào
Thuyền sang bến mới… tình gào vì đâu
Mộng đã vỡ…chẳng tròn câu
Trăm năm hoang hoải… canh thâu lỡ giờ
Thôi rồi hết đợi hết chờ
Nguyện cầu duyên mới thắm bờ môi em…
(NHC 3/11/2911)
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 10-11-2021 lúc 06:22 AM Lý do: ( lệ ) tuông --> tuôn
THƠ CŨ ĐĂNG LẠI
BÀI THƠ KÍNH DÂNG TẶNG THẦY CÔ THÂN YÊU
Tôi dâng cả tấm lòng này
Ơn thầy cô giáo…đắp đầy tương lai
Cho tôi ánh sáng ngày mai
Vững tâm chí hướng đường dài tiến lên
Ngày thơ chập chững chông chênh
Dắt dìu từng bước mới nên danh thành
Hết lòng dạy dỗ mầm xanh
Thương yêu hết mực trọn dành cho tôi
Dẫu xa lưu lạc chốn đời
Vẫn nghe văng vẳng từng lời Người ơi
Ước Người sống mãi trên đời
Để nghe Người giảng ngọt lời nghĩa nhân
Đạo đời, tri thức…cán cân
Người răn-uốn-nắn…bước chân vào đời
Nỗi niềm hoang hoải đầy vơi
Yêu thương lo lắng…một đờì thanh tao
Giờ này người tuổi đã cao
Tóc nay bạc trắng lao xao kiếp Người
Vẫn ngày nào nụ cười tươi
Bao dung tha thứ…rạng ngời đức-tâm
Lòng tôi trỗi ngọn sóng ngầm
Vỗ tung lai láng…âm thầm…cay cay
Yêu Thầy mới được làm Thầy
Câu nhân nghĩ ấy…đời này khắc ghi
Ngày mai đau đáu phân ly
Hỏi tâm có kịp đáp gì ơn xưa?
Nỗi lòng biết nói sao vừa
Ân sâu nghĩa nặng…mà chưa đáp đền
Xin ai hãy chớ có quên
Công Người phải đặt lên trên tiền tài
Cha Mẹ thắp sáng tương lai
Thầy Cô dẫn lối tới đài vinh quang.
(NHC 18/11/2011)
BẾN SÔNG QUÊ
Đêm thanh lóng lánh sông quê
Thuyền về cập bến…hò lờ trao duyên
Rạng ngời trăng sáng tròn nguyên
Âm ngân sông hát rộn miền nước non
Vòng chao cánh Nhạn ôm choàng
Dập dìu câu hát sắc son đợi chờ
Buông lơi ánh mắt đam mê
Thuyền quyên tha thướt…thẩn thờ cung tim
Trào dâng khao khát bao đêm
Thắm mơ, thắm mộng, thắm niềm thương yêu…
(NHC)
BIỂN HÁT
Gió reo theo dấu bước chân
Du dương bờ cát buâng khuâng mây trời
Trải lòng sao sáng rạng ngời
Êm đềm sóng vỗ lả lơi du hồn
Trăng lên dìu bóng hoàng hôn
Long lanh mây nước hồng hoang ngọt ngào
Hàng dương im tiếng lao xao
Nghe hồn biển hát lời trao ân tình
Vòng tay ôm, trắng dịu xinh
Liêu trai mắt biếc đa tình ngàn Thu…
(NHC)
Đã lưu TV