-
Bạn Mới
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2017
Bài gửi : 23
Thanks
- 55
- Thanked 156 Times in 23 Posts
- Blog Entries
- 4
TRANG THƠ NGỌC DUY PHAN
. TÌNH ĐẸP TỰA BÀI THƠ
NĐT
Duyên mình thắm mãi tựa vần thơ
Dẫu buổi thề trao thật bất ngờ
Nhuộm tím trời yêu chàng khẽ tỏ
Gom đầy biển hẹn thiếp thầm mơ
Rồi hôm giữa hạ êm đềm ngóng
Để sớm đầu thu lặng lẽ chờ
Mộng khảm theo mùa dâng nỗi nhớ
Tim hồng thổn thức dệt đường tơ .
Ngọc Duy Phan 4_6_2017
Lần sửa cuối bởi Ngọc Duy Phan; 23-07-2017 lúc 07:56 PM
-
13 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Duy Phan vì bài viết hữu ích này
Anh Dũng Trần, Gió Bụi, HỒNG THOẠI, hoanggiao, maimo, Mưa Mùa Hạ, NGUYỄN VĂN THÁI, nguyenxuan, thugiangvu, thylan, TRẦN THỊ THANH LIÊM, VỀ MIỀN TRUNG, vancali96
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn