+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 21

Chủ đề: TRANG THƠ NGỌC DUY PHAN

  1. #1
    Avatar của Ngọc Duy Phan
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Ngọc Duy Phan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 23
    Thanks
    55
    Thanked 156 Times in 23 Posts
    Blog Entries
    4

    TRANG THƠ NGỌC DUY PHAN

    . TÌNH ĐẸP TỰA BÀI THƠ
    NĐT
    Duyên mình thắm mãi tựa vần thơ
    Dẫu buổi thề trao thật bất ngờ
    Nhuộm tím trời yêu chàng khẽ tỏ
    Gom đầy biển hẹn thiếp thầm mơ
    Rồi hôm giữa hạ êm đềm ngóng
    Để sớm đầu thu lặng lẽ chờ
    Mộng khảm theo mùa dâng nỗi nhớ
    Tim hồng thổn thức dệt đường tơ .
    Ngọc Duy Phan 4_6_2017
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Duy Phan; 23-07-2017 lúc 07:56 PM

  2. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Duy Phan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Duy Phan Xem bài viết
    TÌNH ĐẸP TỰA BÀI THƠ
    NĐT
    Duyên mình thắm mãi tựa vần thơ
    Dẫu buổi thề trao thật bất ngờ
    Nhuộm tím trời yêu chàng khẽ tỏ
    Gom đầy biển hẹn thiếp thầm mơ
    Rồi hôm giữa hạ êm đềm ngóng
    Để sớm đầu thu lặng lẽ chờ
    Mộng khảm theo mùa dâng nỗi nhớ
    Tim hồng thổn thức dệt đường tơ .
    Ngọc Duy Phan 4_6_2017
    Mưa Mùa Hạ xin phép họa cùng anh NDP bài TÌNH ĐẸP TỰA BÀI THƠ nhé

    KHOẢNG TRỜI THƠ

    Hương tình lịm ngát khoảng trời thơ
    Đẹp những lời yêu đến chẳng ngờ
    Dệt phú trăm dòng trao thiếp giữ
    Làm văn vạn ý gửi chàng mơ
    Hiền ngôn mộng gởi ngày trông ngóng
    Hữu ý duyên trao buổi đợi chờ
    Viễn xứ bao ngày yên lặng ngỏ
    Thương mình Nguyệt lão nối vần tơ

    PHY
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 28-07-2017 lúc 05:49 PM

  4. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Ngọc Duy Phan
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Ngọc Duy Phan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 23
    Thanks
    55
    Thanked 156 Times in 23 Posts
    Blog Entries
    4




    PHAN NGỌC DUY

    ( Khoán thủ chiết tự )
    PH úc Lộc giờ đây đã mỉm cười
    A n lòng tận hưởng tháng ngày tươi
    N hâm trà đọc sách cùng bao bạn
    N gắm cảnh làm thơ với mọi người
    G iếng ngọt ươm nồng ưu khổ giũ
    O ng vàng xóa tủi não phiền vơi
    C ho thời khó nhọc dừng đeo bám
    DUY nhất niềm tin mãi rạng ngời .

    Ngọc Duy Phan 20- 9 -2016
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Duy Phan; 23-07-2017 lúc 09:08 PM

  6. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Duy Phan vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Ngọc Duy Phan
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Ngọc Duy Phan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 23
    Thanks
    55
    Thanked 156 Times in 23 Posts
    Blog Entries
    4


    GIÓ

    GIÓ nhẹ qua đèo trải khắp nơi
    GIÓ hôm thổi thốc giật ngang trời
    GIÓ trao nỗi nhớ tình ai khẳm
    GIÓ tủi câu chờ nghĩa bậu vơi
    GIÓ những chiều thu buồn mắt thẳm
    GIÓ khi cuối hạ rạng môi ngời
    GIÓ hòa cảnh mộng êm đềm khởi
    GIÓ gởi yêu thương khúc hát đời.

    Ngọc Duy Phan
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Duy Phan; 24-07-2017 lúc 12:10 PM

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Duy Phan vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    KẾT GIAO

    Bạn hữu nơi này đã kết giao
    Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
    Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
    Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
    Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
    Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
    Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
    Để những vườn ươm rộng lối vào

    Hoàng Giao

    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 25-07-2017 lúc 06:44 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Ngọc Duy Phan
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Ngọc Duy Phan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 23
    Thanks
    55
    Thanked 156 Times in 23 Posts
    Blog Entries
    4
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    KẾT GIAO

    Bạn hữu nơi này đã kết giao
    Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
    Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
    Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
    Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
    Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
    Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
    Để những vườn ươm rộng lối vào

    Hoàng Giao


    . TƯƠNG PHÙNG

    Ta về gặp bạn thuở tâm giao
    Thỏa chí tang bồng những ước ao
    Tỷ lấy đường thi bày cảnh mộng
    Huynh đem lục bát vẽ vườn đào
    Khơi nguồn cảm xúc êm đềm trỗi
    Gọi phút mong chờ rạng rỡ trao
    Nghĩa khảm tình lưu hồn rộn rã
    Mời thêm chiến hữu họa vui nào .

    Ngọc Duy Phan 25-7- 2017
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Duy Phan; 25-07-2017 lúc 04:05 PM

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Duy Phan vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Duy Phan Xem bài viết



    PHAN NGỌC DUY

    ( Khoán thủ chiết tự )
    PH úc Lộc giờ đây đã mỉm cười
    A n lòng tận hưởng tháng ngày tươi
    N hâm trà đọc sách cùng bao bạn
    N gắm cảnh làm thơ với mọi người
    G iếng ngọt ươm nồng ưu khổ giũ
    O ng vàng xóa tủi não phiền vơi
    C ho thời khó nhọc dừng đeo bám
    DUY nhất niềm tin mãi rạng ngời .

    Ngọc Duy Phan 20- 9 -2016






    TỰ SƯỚNG
    ( Họa vui )

    PHan hay " tự sướng " toét môi cười
    Ai cũng vô bình: Mặt rất tươi!
    Ngắm kĩ bình yên hồn mọi giới
    Nhìn lâu khoái hoạt trí bao người
    Gieo điều tếu táo cho buồn vợi
    c tính xuề xòa giục khổ vơi
    Chỉ muốn quanh mình tràn phấn khởi
    DUY mang vẻ đẹp nét son ngời.
    HỒNG THOẠI 25.7.17

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Ngọc Duy Phan
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Ngọc Duy Phan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 23
    Thanks
    55
    Thanked 156 Times in 23 Posts
    Blog Entries
    4
    Cảm ơn bài khoán thủ thật vui của anh àk
    Em chúc anh buổi tối an lạc
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Duy Phan; 28-07-2017 lúc 06:56 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Duy Phan vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Ngọc Duy Phan
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Ngọc Duy Phan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 23
    Thanks
    55
    Thanked 156 Times in 23 Posts
    Blog Entries
    4
    .
    GÁNH SẦU

    Bao dòng lệ chảy tiễn người đi
    Xót dạ bầm gan cũng chẳng gì
    Nhớ bữa tình trao buồn vạn kiếp
    Khơi thời ái quyện tủi ngàn khi
    Còn đâu những lúc bờ môi chạm
    Vẫn đấy từng hôm dáng liễu ghì
    Hạnh phúc tôi tìm sao quá khổ
    Tâm hồn vỡ vụn gánh sầu bi.

    Ngọc Duy Phan 7272017
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Duy Phan; 28-07-2017 lúc 06:56 PM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Duy Phan vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Ngọc Duy Phan
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Ngọc Duy Phan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 23
    Thanks
    55
    Thanked 156 Times in 23 Posts
    Blog Entries
    4
    . TẬP LÀM THƠ

    Bây giờ rảnh rỗi tập làm thơ
    Luật chửa rành nên cứ thẫn thờ
    Một tiếng so từ sai nghĩa bỏ
    Hai lần ghép chữ chọn vần mơ
    Nhưng cầm hỏi lại rằng chưa đúng
    Phải ngẫm thêm vào chứ ngoẹo trơ
    Trọn buổi đầu ê vì mãi xóa
    Bà con thấy vậy bảo em khờ.

    Ngọc Duy Phan 7282017
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Duy Phan; 29-07-2017 lúc 07:11 AM

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Duy Phan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình