+ Trả lời chủ đề
Trang 3/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 65

Chủ đề: Kết Giao Cùng Tác Giả Mới

  1. #21
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    MÙA NGÂU

    Em về nghiêng hạt mưa ngâu
    Anh đi nghiêng một nỗi sầu tương tư
    Tình em nghiêng bóng hồ thu
    Để anh nghiêng mãi lời ru kiếp này

    Trời cao nghiêng hạt mưa dày
    Chức Nữ bao ngày nghiêng đợi sao khuê
    Ngưu Lang nghiêng mãi chưa về
    Gió lộng bốn bề nghiêng bến sông tương

    Hoàng Giao
    MÃI RU ĐỜI...
    Để lời ru mãi vấn vương
    Lục bình tim tím nhớ thương một thời
    Ta về nỗi nhớ chơi vơi
    Bên bồi bên lở người ơi...chạnh lòng
    Một thời nắng đẹp...tình nồng
    Mà nay tím ngắt khoảng không...đau tình
    Dòng sông in bóng trăng nghinh
    Một trời thương nhớ...lặng thinh tim sầu...(NHC)

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    MÃI RU ĐỜI...
    Để lời ru mãi vấn vương
    Lục bình tim tím nhớ thương một thời
    Ta về nỗi nhớ chơi vơi
    Bên bồi bên lở người ơi...chạnh lòng
    Một thời nắng đẹp...tình nồng
    Mà nay tím ngắt khoảng không...đau tình
    Dòng sông in bóng trăng nghinh
    Một trời thương nhớ...lặng thinh tim sầu...(NHC)

    Tình ta nối những nhịp cầu
    Sông sâu, biển rộng ở đâu cũng tìm
    Tình ta nối nhịp con tim
    Đôi bờ hạnh phúc nối chìm có nhau
    Trải lòng mới biết thương đau
    Mới mong hạnh phúc mai sau lâu bền

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng Xem bài viết

    Tình ta nối những nhịp cầu
    Sông sâu, biển rộng ở đâu cũng tìm
    Tình ta nối nhịp con tim
    Đôi bờ hạnh phúc nối chìm có nhau
    Trải lòng mới biết thương đau
    Mới mong hạnh phúc mai sau lâu bền
    Giọt thơ ướt đẫm vai mềm
    Canh khuya lạnh buốt mưa miền tim côi
    Xanh xao giọt nhớ, giọt đời,
    Ba thu được mấy...đào khơi lòng người?
    Ta về hứng giọt mưa rơi,
    Cho vơi cơn khát thắm tươi lửa tình...(NHC)

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    Giọt thơ ướt đẫm vai mềm
    Canh khuya lạnh buốt mưa miền tim côi
    Xanh xao giọt nhớ, giọt đời,
    Ba thu được mấy...đào khơi lòng người?
    Ta về hứng giọt mưa rơi,
    Cho vơi cơn khát thắm tươi lửa tình...(NHC)

    Nắng xuân vẫy gọi chúng mình
    Đường vui mở lối bình minh đón chờ
    Rồi ta ngày nhớ đêm mơ
    Năm dài tháng rộng ngẩn ngơ vì người
    Rồi ta thơ phú với đời
    Vẫy vùng với sóng giữa vời khơi xa

    TT

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng Xem bài viết


    Nắng xuân vẫy gọi chúng mình
    Đường vui mở lối bình minh đón chờ
    Rồi ta ngày nhớ đêm mơ
    Năm dài tháng rộng ngẩn ngơ vì người
    Rồi ta thơ phú với đời
    Vẫy vùng với sóng giữa vời khơi xa

    TT
    NHỊP CẦU DUYÊN
    Tim thơ trỗi nhịp hoan ca
    Đôi bờ bắc nhịp quyện hòa men say
    Cầu mơ thương nhớ đong đầy
    Nhịp chung duyên thắm ngất ngây cõi lòng
    Tim thơ khao khát mãi hồng
    Chuốc say men ái mặn nồng yêu thương…
    Hồng hoang trải lối ngát hương
    Đan tay thắp lửa, tơ vương, dịu dàng
    Hoan ca cao ngất rộn ràng
    Bồng bềnh, nghiêng ngả…điệp vàng long lanh
    Dây trầu quyện lấy cau quanh
    Để tình nống ấm mãi xanh muôn đời
    Ngọt lòng mật quánh đôi môi
    Thắm lầu mộng ước rạng ngời tình chung.(NHC)
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 26-07-2017 lúc 05:43 PM Lý do: trổi ( nhịp ) --> trỗi

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    NHỊP CẦU DUYÊN
    Tim thơ trỗi nhịp hoan ca
    Đôi bờ bắc nhịp quyện hòa men say
    Cầu mơ thương nhớ đong đầy
    Nhịp chung duyên thắm ngất ngây cõi lòng
    Tim thơ khao khát mãi hồng
    Chuốc say men ái mặn nồng yêu thương…
    Hồng hoang trải lối ngát hương
    Đan tay thắp lửa, tơ vương, dịu dàng
    Hoan ca cao ngất rộn ràng
    Bồng bềnh, nghiêng ngả…điệp vàng long lanh
    Dây trầu quyện lấy cau quanh
    Để tình nống ấm mãi xanh muôn đời
    Ngọt lòng mật quánh đôi môi
    Thắm lầu mộng ước rạng ngời tình chung.(NHC)
    Hò ơ... Nhớ người năm ấy bao dung
    Đàn ca tài tử mông lung điệu hò
    Vì chưng em mải chèo đò
    Lo kiếm cơm áo lỡ hò cùng anh
    Bao giờ sông nước biếc xanh
    Trở về dòng cũ cùng anh em lại hò...ơ ơ hò
    HG
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 27-07-2017 lúc 05:58 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Hò ơ... Nhớ người năm ấy bao dung
    Đàn ca tài tử mông lung điệu hò
    Vì chưng em mải chèo đò
    Lo kiếm cơm áo lỡ hò cùng anh
    Bao giờ sông nước biếc xanh
    Trở về dòng cũ cùng anh em lại hò...ơ ơ hò
    HG
    Già rồi sùi sụt cả ho
    Nên không còn sức mà hò với ca
    Nhưng iu ta vẫn cứ mà
    Nắm tay dìu bước chiều tà nghiêng bên
    Duyên đời ta chả bắt đền
    Trời sinh nghich cảnh mình ên cũng màng
    Để em hoa cưới rộn ràng
    Ta đây đứng lại bên đàng dõi theo
    Giờ đây hết sức leo trèo
    Ráng dìu sức mọn qua đèo thăm em....hehehe
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 27-07-2017 lúc 05:59 PM

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    KẾT GIAO

    Bạn hữu nơi này đã kết giao
    Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
    Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
    Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
    Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
    Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
    Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
    Để những vườn ươm rộng lối vào

    Hoàng Giao

    ----------



    TƯƠNG PHÙNG
    (Bài họa)

    Ta về gặp bạn thuở tâm giao
    Thỏa chí tang bồng những ước ao
    Tỷ lấy đường thi bày cảnh mộng
    Huynh đem lục bát vẽ vườn đào
    Khơi nguồn cảm xúc êm đềm trỗi
    Gọi phút mong chờ rạng rỡ trao
    Nghĩa khảm tình lưu hồn rộn rã
    Mời thêm chiến hữu họa vui nào .

    Ngọc Duy Phan 25-7- 2017
    ------

    CHÚC MỪNG

    Nồng nàn một chén buổi thâm giao
    Thắm nghĩa tình đầy chẳng phải ao
    Bạn hữu tương phùng bình việc, nước
    Thi nhân hạnh ngộ luận mai, đào
    Say mê lục bát tâm hồng gửi
    Cảm kích thơ đường thiếp bạc trao
    Mở cửa Lầu Mây vui tiếp đón
    An nhiên thoải mái khách ra vào

    Nguyễn Hoàng Chương (NHC)
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 29-07-2017 lúc 03:57 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1


    7. Tác giả Hồng Vy

    TỰ GIỚI THIỆU



    Hồng vy là gái đơn thường
    Nhiều năm lạc bước tha phương xứ người
    Mãi lòng luôn thấy chơi vơi
    Khát khao thèm những nụ cười thân thương
    Ấm vọng từ chốn thi trường
    Của từng huynh muội đồng hương quê nhà
    Bắt tay quí hữu gần xa
    Cho Hồng hòa nhập để mà chung vui.

    Hồng Vy
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  18. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    8. Tác giả Phương Nam




    MỐI TÌNH ĐẦU
    Ven sông thấp thoáng bóng thuyền câu
    Ai đứng thẩn thơ tận cuối cầu
    Mong đợi em yêu nơi xóm vắng
    Trông chờ bạn quý ở nhà sâu
    Bao ngày đón đợi đài hoa thắm
    Bấy tháng tiễn đưa khúc nhạc sầu
    Lấp lánh trăng non lòng đã hẹn
    Tơ hồng nguyệt lão đã xe lâu.
    5/9 PNam
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 08-08-2017 lúc 07:08 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình