+ Trả lời chủ đề
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 5 6 7
Hiện kết quả từ 61 tới 65 của 65

Chủ đề: Kết Giao Cùng Tác Giả Mới

  1. #61
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    22. Mạc Phương (Bằng Lăng Tím)

    TRĂNG KHUYA
    ( Song thất lục bát)

    Trăng chênh chếch soi hồ bán nguyệt.
    Ngắm thành đô diễm tuyệt trong đêm.
    Cảnh khuya tĩnh lặng êm đềm.
    Mà ai thao thức đêm đêm nhớ người.

    Trong bến mộng nụ cười hiền hậu.
    Vẳng đâu đây chạm thấu nỗi niềm.
    Mong sao nơi ấy bình yên.
    Đường đời phẳng lặng truân chuyên xa dần.

    Đêm khắc khoải ân cần xưa cũ.
    Trăng lửng lơ vũ trụ bao la.
    Ngẩng đầu ngắm ánh trăng ngà.
    Hỏi tình sao mãi mặn mà không phai ?

    Mạc Phương
    MP 18/7/2018
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 24-07-2018 lúc 05:46 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #62
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lehong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2018

    Bài gửi : 258
    Thanks
    54
    Thanked 911 Times in 250 Posts
    KÍNH GỞI HOÀNG GIAO
    (Tập làm Song thất lục bát)


    Chút tâm tình lòng nầy mến gởi
    Đăng ký lâu nay mới được vào
    Từ lâu dạ luống ước ao
    Nay thì được gặp Hoàng Giao điều hành

    Nhìn kĩ mặt trông hình rất đẹp
    Nụ cười xinh với nét đoan trang
    Áo dài nho nhã đàng hoàng
    Khuôn mặt rạng rỡ tướng sang hơn người

    Thơ Hồng dở đừng cười chế nhạo
    Tập tành thơ vào xạo tí thôi
    Tật xưa thành thói quen rồi
    Nếu ai muốn chửi tôi tên Lê Hồng.

    LEHONG
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-07-2018 lúc 05:47 AM Lý do: ( nho ) nhả --> nhã

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lehong vì bài viết hữu ích này


  5. #63
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lehong Xem bài viết
    KÍNH GỞI HOÀNG GIAO
    (Tập làm Song thất lục bát)


    Chút tâm tình lòng nầy mến gởi
    Đăng ký lâu nay mới được vào
    Từ lâu dạ luống ước ao
    Nay thì được gặp Hoàng Giao điều hành

    Nhìn kĩ mặt trông hình rất đẹp
    Nụ cười xinh với nét đoan trang
    Áo dài nho nhã đàng hoàng
    Khuôn mặt rạng rỡ tướng sang hơn người

    Thơ Hồng dở đừng cười chế nhạo
    Tập tành thơ vào xạo tí thôi
    Tật xưa thành thói quen rồi
    Nếu ai muốn chửi tôi tên Lê Hồng.

    LEHONG
    GỬI LÊ HỒNG

    (Bài họa)

    Có những lúc tâm này muốn gởi
    Bởi còn mơ gió mới bay vào
    Nào ngờ giã biệt khi nao
    Để giờ bất chợt với Giao song hành

    Cái thủa ấy ngời trong ý đẹp
    Bài thơ đường rõ nét từng trang
    Mộng mơ một buổi huy hoàng
    Chung tay xướng họa thì sang với người

    Thơ dẫu dở không hay chẳng nhạo
    Niềm vui xưa mình tạo đấy thôi
    Từ lâu thì đã vậy rồi
    Về đây sánh bước cùng tôi nhé Hồng

    Hoàng Giao
    24/7/2018
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 24-07-2018 lúc 07:01 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #64
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    23. Lê Tuấn Thành

    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết

    KẾT GIAO

    Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
    Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
    Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
    Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
    Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
    Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
    Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
    Để những vườn ươm tỏa ánh hào

    Hoàng Giao
    ĐÁP LÒNG

    Cảm xúc Nàng thơ gởi nhắn chào.
    nghe dường thắm thiết bởi từ ao
    thề nguyền kết tóc tròn duyên nợ
    ước nguyện xe tơ vẹn má đào.
    đã thế tình đây xin rộng mở.
    thì cùng nghĩa đó hứa vui trao
    nơi nầy cổ thụ Đường thi lão
    chẳng dám chen chân ngại rớt hào.

    lêtuấnthành

    ***



    XIN CHÀO

    Em lại vào đây rạng rỡ chào
    Nay thề thử sức với vần ao
    Từng nghe chẳng ngủ vì niêm luật
    Vẫn thấy còn mơ bởi cúc đào
    Nghìn ý vuông tròn tâm định gửi
    Trăm điều mặn ngọt chữ đòi trao
    Hay rồi cái bụng đừng lo nhé...
    Chớ sợ đường thi để mất hào

    Hoàng Giao
    ***


    ĐÁNG ANH HÀO

    N
    ghe Em tỏ ý gởi câu chào.
    cảm nhận mơ thầm lẫn ước ao
    chốn đó ca ngâm nên bạn hữu
    nơi đây xướng họa được tơ đào,
    làm quen hợp dạ chân tình đáp,
    tiếp xúc hài lòng chính nghĩa trao
    có Bạn Hoàng Giao lo lắng mất
    từ nay hãnh diện đáng anh hào.

    LETUANTHANH


    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    NIỀM VUI GIẢN DỊ

    Gởi Tuấn Thành huynh lẫm liệt chào
    Mong bằng hữu chớ định bài " ao "*
    Thơ Đường dẫu khó cần luôn thảo
    Biển học dù sâu cố mãi đào
    Cẩn thận xem từ đôi chỗ báo
    Êm đềm sửa lỗi chúng mình trao
    Thi đàn quý trọng tình giao hảo
    Giản dị niềm vui miễn tốn hào.
    * ao: out ( ra ngoài - tiếng Anh )
    HỒNG THOẠI 31.7.19
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 31-07-2019 lúc 01:52 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #65
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lê Tuấn Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2019

    Bài gửi : 201
    Thanks
    390
    Thanked 1.067 Times in 210 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    23. Lê Tuấn Thành



    ĐÁP LÒNG

    Cảm xúc Nàng thơ gởi nhắn chào.
    nghe dường thắm thiết bởi từ ao
    thề nguyền kết tóc tròn duyên nợ
    ước nguyện xe tơ vẹn má đào.
    đã thế tình đây xin rộng mở.
    thì cùng nghĩa đó hứa vui trao
    nơi nầy cổ thụ Đường thi lão
    chẳng dám chen chân ngại rớt hào.

    lêtuấnthành

    ***



    XIN CHÀO

    Em lại vào đây rạng rỡ chào
    Nay thề thử sức với vần ao
    Từng nghe chẳng ngủ vì niêm luật
    Vẫn thấy còn mơ bởi cúc đào
    Nghìn ý vuông tròn tâm định gửi
    Trăm điều mặn ngọt chữ đòi trao
    Hay rồi cái bụng đừng lo nhé...
    Chớ sợ đường thi để mất hào

    Hoàng Giao
    ***


    ĐÁNG ANH HÀO

    N
    ghe Em tỏ ý gởi câu chào.
    cảm nhận mơ thầm lẫn ước ao
    chốn đó ca ngâm nên bạn hữu
    nơi đây xướng họa được tơ đào,
    làm quen hợp dạ chân tình đáp,
    tiếp xúc hài lòng chính nghĩa trao
    có Bạn Hoàng Giao lo lắng mất
    từ nay hãnh diện đáng anh hào.

    LETUANTHANH

    CÙNG VÀO RA..

    mượn ánh bình minh rực rỡ chào..
    nhìn trời đối họa hứa chung Out..
    dù vương hạc tất không bươn chạy
    dẫu phạm phong yêu chẳng tẩu đào,
    vửng dạ gieo vần thầm cống hiến,
    yên lòng tạo ý lặng dâng trao
    niềm vui thắm đượm lòng giao hảo
    đúng nghĩa tình thâm giá vạn hào.
    lêtuấnthành

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Tuấn Thành vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 5 6 7

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình