+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 18

Chủ đề: THƠ PHẠM HẢI YẾN

  1. #1
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1

    THƠ PHẠM HẢI YẾN

    VƯỜN QUÊ

    Đông Xuân bát ngát nhuộm xanh trời
    Một sớm yên lành bạn ghé chơi
    Vãn cảnh đồng ngô màu trải rộng
    Du xuân bãi mía cảnh thêm ngời
    Giàn lan rực rỡ chen đầy giậu
    Luống bí êm đềm rải khắp nơi
    Bước dạo đường quê lòng khấp khởi
    Ngày buông nắng nhẹ nở hoa đời

    PHY

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    CẠN

    Khắc khoải mơ tìm chẳng thấy đâu
    Người thương cách biệt để trăng sầu
    Non thề một thuở cài tâm nhớ
    Biển hẹn bao ngày khắc dạ sâu
    Góp nhặt tình trao Đông gợi ấm
    Buông trôi nghĩa trả Hạ thêm rầu
    Ngưu Lang Chúc Nữ từ nay giận
    Cạn suối trơ dòng hạn hán lâu.

    PHY

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    ĐỢI

    Ước nguyện se duyên nghĩa vợ chồng
    Cho hoài ngọt ấm tựa dòng sông
    Niềm vui tháng hạ chàng luôn giữ
    Cảnh đẹp ngày xuân thiếp mãi trồng
    Vững dạ bao chiều qua bến vắng
    Êm lời mỗi sớm lại đò đông
    Chờ mong thắng trận từ biên ải
    Để chuyện tình yêu sẽ mặn nồng

    Phạm Hải Yến

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    ĐỪNG NHÉ
    (Họa vui)

    Thôi đừng vịn cớ ngỏ lời yêu
    Kẻo nhỡ ghen tuông lại phải liều
    Xé mảnh hồn thơ nào hết giận
    Băm từng ý nhạc chẳng còn phiêu
    Rời xa bến hẹn đau nhiều lẽ
    Níu lại đò thương nhận lắm điều
    Hỡi các thi nhân đừng để cháy
    Nhà thì vách gỗ ắt là tiêu

    Phạm Hải Yến

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    CHIM BIỂN

    Cứ mặc trần gian nỗi khổ vời
    Hoa lòng vẫn thắm đợi tình khơi
    I n ngàn khúc nhạc tưng bừng trỗi
    Mượn những vần thơ rộn rã mời
    Bạc bẽo thời gian rồi tủi cạn
    Im lìm kỷ niệm để sầu vơi
    Êm đềm ngắm cảnh hoàng hôn tắt
    Nắng dịu dàng nâng gót ngọc rời.

    Chim Biển
    Lần sửa cuối bởi Mưa Mùa Hạ; 21-10-2017 lúc 01:37 PM

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    NẮNG

    Nắng hẹn cùng chàng dạo khắp nơi
    Nắng gom mộng ước dệt khung trời
    Nắng da diết để tình luôn thắm
    Nắng ngẩn ngơ thùa nghĩa chẳng vơi
    Nắng nhả tơ hồng xua Tuyết lạnh
    Nắng hong mắt ướt phả Xuân ngời
    Nắng ơi giữ hộ niềm thương nhớ
    Nắng nguyện thề trao cả một đời

    Phạm Hải Yến
    (Ngày 04/02/2018)
    Lần sửa cuối bởi Mưa Mùa Hạ; 07-02-2018 lúc 06:12 AM

  12. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    TÌNH CHÂN
    (Bài họa)

    NGƯỜI giữ tình chân rũ bụi mờ
    ĐI vào tiên cảnh dịu dàng thơ
    MỘT câu đã gởi ngàn năm nhớ
    NỬA chữ vừa trao triệu kiếp chờ
    HỒN thả cung trăng thờ thẫn gọi
    TÔI về bến nước dạt dào mơ
    MẤT anh chẳng biết mần chi nữa
    MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ

    Phạm Hải Yến
    (Ngày 08/2/2018)

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1

    KHOẢNG TRỜI RIÊNG

    KHOẢNG TRỜI RIÊNG

    Khoảng trời rộng lớn bao la
    Nhưng mênh mông ấy chỉ là riêng anh
    Cưa trăng cất giấu để dành
    Chờ ngày hội ngộ tình xanh phiêu bồng

    Cách xa nên mãi đợi trông
    Túp lều lý tưởng tim hồng ghép đôi
    Rừng thưa nay đã nảy chồi
    Hương xuân tỏa ngát khắp đồi mộng mơ

    Phạm Hải Yến

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    ĐỢI …


    Mơ màng dõi cảnh ráng chiều rơi
    Ước đổi niềm tin rạng rỡ đời
    Gió rỡn khuê phòng ngơ ngẩn gợi
    Mây vờn gác ngọc thẫn thờ khơi
    Âm thầm bến cũ chờ tin gởi
    Lặng lẽ thuyền xưa đếm điểm rời
    Hãy để xuân tình da diết đợi
    Cho sầu tuổi mộng khẽ khàng vơi

    Phạm Hải Yến
    (Mùng 05 tết Mậu Tuất)
    Lần sửa cuối bởi Mưa Mùa Hạ; 21-02-2018 lúc 11:35 AM

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    EM YÊU ANH NHƯ CÂU HÒ VÍ DẶM

    EM còn nguyên vẹn trái tim thơ
    Đã khắc lời YÊU nguyện mãi chờ
    Để gió mời ANH về bến đợi
    NHƯ trăng rủ thiếp dạo vườn mơ *
    Ngàn CÂU hát gởi hồn tha thiết
    Một tiếng HÒ ngân dạ thẫn thờ
    VÍ biển là em tình sóng dậy
    Xa người vạn DẶM nối đường tơ.

    Phạm Hải Yến
    (Ngày 10/02/2018)

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình