+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
Hiện kết quả từ 21 tới 24 của 24

Chủ đề: Nhân ngày giố nhà thơ Vi Thông, DĐ VNTH mời hoạ tác phẩm VẪN GẶP NHAU của tg Kiền Đức

  1. #21
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    20- MỘ NGHĨA ANH

    Phấn khởi thi đàn mộ nghĩa Anh
    Tình thơ hạ mãn đến thu lành
    Ân cần sắc rạng lời trao đủ
    Nhã nhặn hương ngời ý thả nhanh
    Lửa thắp soi hồn không khẽ giật
    Tâm hòa dẫn lối chẳng thầm tranh
    Vườn cây quả mọng luôn chờ khách
    Bãi đậu neo thuyền thủy trúc xanh.

    02/08/2017
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 03-08-2017 lúc 09:17 AM


  2. #22
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.245 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32
    21 - NGUYỆN CẦU
    Xin dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Phê Rô

    Tôi vừa được hiểu chút đời anh
    Đã thấy buồn đau tưởng khó lành
    Bệnh phát trời ơi sao quá vội
    Người về Chúa hỡi thật là nhanh
    Thơ còn gửi ý mềm như lụa
    Chữ vẫn lưu lời sáng tựa tranh
    Thắp nến dâng lòng xin khấn nguyện
    Linh hồn hưởng phúc chốn cao xanh

    Dương Đoàn Trọng




    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 03-08-2017 lúc 09:16 AM


  3. #23
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    22. NÓI VỚI VỊT HỒNG

    Đến giỗ bao người tưởng niệm anh
    Giờ nương cõi Chúa thậm yên lành
    Trong làn khói nhỏ hồn se lạnh
    Giữa tiếng mưa rền lệ thoảng nhanh
    Bạn hữu đồng tâm bồi thắm cảnh
    Thi đàn nhất dạ giữ bền tranh
    Lầu Mây bám trụ đầy kiêu hãnh
    Vịt thản nhiên mà đẫy giấc xanh...
    HỒNG THOẠI 04.8.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 04-08-2017 lúc 03:43 PM

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #24
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post280545


    VẪN GẶP NHAU
    Gần ngày giỗ cố SLV, Admin Vi Thông

    Tôi vẫn hay thường đến gặp Anh
    Trời thu mát mẻ gió trong lành
    Trầm ngâm giống thể chào đưa vội
    Thảng thốt như lần tiễn biệt nhanh
    Mấy vệt hương thầm lay lắt tỏa
    Đôi lời mật đắng nhẹ nhàng tranh
    Vần thơ để lại hồn siêu thoát
    Lãng đãng nghe tình chợt ngát xanh.


    KIỀN ĐỨC - 29/07/17


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post280687
    CHÚC ANH AN NGHỈ

    CHÚC ANH AN NGHỈ
    chúc anh an nghỉ
    Thành viên mới đến biết danh anh
    Cái buổi không may gặp chẳng lành
    Thi hữu đang vui sao vội lánh
    Vần thơ sáng đẹp phải xa nhanh
    Ông đi để lại buồn gia cảnh
    Vắng bạn tìm ai họa bức tranh
    Cứ nghĩ sầu ly còn lãng đãng
    Mong Người thoát tục đến miền xanh, /./

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình