+ Trả lời chủ đề
Trang 22/22 ĐầuĐầu ... 12 20 21 22
Hiện kết quả từ 211 tới 220 của 220

Chủ đề: TẬP NẤU ĐƯỜNG-LTPD

  1. #211
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Sư Huynh Hồng Thoại, Huynh Sông Hậu và Qúy thi hữu, luôn chúc Sư Huynh Hồng Thoại, Huynh Sông Hậu và Qúy thi hữu luôn dồi dào sức khỏe, bình an, may mắn và cảm tác nhiều bài thơ hay!

    ẤM LÒNG

    Chỉ bấy nhiêu thôi cũng ấm lòng
    Ôi nhiều bạn chúc tuyệt vời không?
    Bài thơ Lão Thoại hồn say đắm
    Khúc nhạc Thầy Lang ý mặn nồng
    Hớp chén trà ngon vui buổi đợi
    Khui bình ruợu quý thỏa ngày mong
    Sanh thần hạnh phúc bao lời đẹp
    Chỉ bấy nhiêu thôi cũng ấm lòng.

    (NHC)
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 10-12-2021 lúc 10:23 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  3. #212
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Sư Huynh Hồng Thoại, Huynh Sông Hậu và Qúy thi hữu, luôn chúc Sư Huynh Hồng Thoại, Huynh Sông Hậu và Qúy thi hữu luôn dồi dào sức khỏe, bình an, may mắn và cảm tác nhiều bài thơ hay!

    ẤM LÒNG

    Chỉ bấy nhiêu thôi cũng ấm lòng
    Ôi nhiều bạn chúc tuyệt vời không?
    Bài thơ Lão Thoại hồn say đắm
    Khúc nhạc Thầy Lang ý mặn nồng
    Hớp chén trà ngon vui buổi đợi
    Khui bình ruợu quý thỏa ngày mong
    Sanh thần hạnh phúc bao lời đẹp
    Chỉ bấy nhiêu thôi cũng ấm lòng.

    (NHC)
    HỶ NHẬT

    Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng
    Hỏi có dăm bàn đãi tiệc không?
    Bạn quý mời ly tình kết đậm
    Người thân bá cổ rượu thêm nồng
    Êm đềm tiếng nhạc dìu tay múa
    Rộn rã cung đàn gởi nỗi mong
    Chúc sếp hoài vui và khỏe mạnh
    Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng.
    HỒNG THOẠI 11.12.21

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #213
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    HỶ NHẬT

    Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng
    Hỏi có dăm bàn đãi tiệc không?
    Bạn quý mời ly tình kết đậm
    Người thân bá cổ rượu thêm nồng
    Êm đềm tiếng nhạc dìu tay múa
    Rộn rã cung đàn gởi nỗi mong
    Chúc sếp hoài vui và khỏe mạnh
    Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng.
    HỒNG THOẠI 11.12.21
    HỶ TƯỚC


    Vần thơ nhã nhặn xuyến xao lòng
    Có phải huynh đài Lãng Tử không
    Sóng nước phiêu diêu bài dạ cổ
    Lầu mây thưởng thức chén men nồng
    Từng câu tựa bến sầu ly biệt
    Những tứ như đàn gợi nhớ mong
    Khánh nhật tương phùng ca hỷ tước
    Vần thơ nhã nhặn xuyến xao lòng


    Trường Vũ 11_12_2021
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 22-12-2021 lúc 04:54 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  7. #214
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    HỶ NHẬT

    Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng
    Hỏi có dăm bàn đãi tiệc không?
    Bạn quý mời ly tình kết đậm
    Người thân bá cổ rượu thêm nồng
    Êm đềm tiếng nhạc dìu tay múa
    Rộn rã cung đàn gởi nỗi mong
    Chúc sếp hoài vui và khỏe mạnh
    Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng.

    HỒNG THOẠI 11.12.21


    HỶ TƯỚC

    Vần thơ nhã nhặn xuyến xao lòng
    Có phải huynh đài Lãng Tử không
    Bóng quế phiêu diêu bài dạ cổ
    Lầu mây thưởng thức chén men nồng
    Từng câu tựa bến sầu ly biệt
    Những tứ như đàn gợi nhớ mong
    Khánh nhật tương phùng ca hỷ tước
    Vần thơ nhã nhặn xuyến xao lòng

    Trường Vũ 11_12_2021


    ĐẸP LÒNG

    Bạn hữu vườn thơ quả đẹp lòng
    Thân mời mặc khách kết tình không?
    Hồn mơ bát ngát tha hồ đượm
    Nghĩa hạnh bao la mặc sức nồng
    Những lúc sum vầy hoan hỉ đợi
    Bao lần xướng họa ngất ngây mong
    Nghiêng mình kính cẩn bao đời thiện
    Bạn hữu vườn thơ quả đẹp lòng.

    (NHC)
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 13-12-2021 lúc 09:06 AM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  9. #215
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    MỪNG XUÂN

    Dẫn thắm lồng qua mọi nẻo đường
    Xuân nồng rộn rã trải miền thương
    Tình gieo đến Nguyệt mong đời tỏ
    Nghĩa chuốc vào đêm gửi mộng thường
    Thục nữ chờ tin người đáo cửa
    Anh hùng dẫn lộ kẻ tầm phương
    Khơi hồn nhóm lửa mùa yêu rạng
    Mãi chúc trần gian đủ thọ trường.
    (NHC)

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  11. #216
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    MỪNG XUÂN

    Dẫn thắm lồng qua mọi nẻo đường
    Xuân nồng rộn rã trải miền thương
    Tình gieo đến Nguyệt mong đời tỏ
    Nghĩa chuốc vào đêm gửi mộng thường
    Thục nữ chờ tin người đáo cửa
    Anh hùng dẫn lộ kẻ tầm phương
    Khơi hồn nhóm lửa mùa yêu rạng
    Mãi chúc trần gian đủ thọ trường.
    (NHC)
    XUÂN ĐÃ VỀ

    Mùa xuân hiển hiện khắp muôn đường
    Điểm xuyết bao điều thật dễ thương
    Rộn giữa lùm cây bầy sáo nhỏ
    Bừng trong vạt nắng thảm hoa thường
    Êm đềm tiếng nhạc choàng trăm ngõ
    Lộng lẫy mây trời ủ bốn phương
    Dịch giã mong rằng thôi quấy quả
    Bình an hạnh phúc sẽ lưu trường.
    HỒNG THOẠI 02.01.22

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #217
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    XUÂN ĐÃ VỀ

    Mùa xuân hiển hiện khắp muôn đường
    Điểm xuyết bao điều thật dễ thương
    Rộn giữa lùm cây bầy sáo nhỏ
    Bừng trong vạt nắng thảm hoa thường
    Êm đềm tiếng nhạc choàng trăm ngõ
    Lộng lẫy mây trời ủ bốn phương
    Dịch giã mong rằng thôi quấy quả
    Bình an hạnh phúc sẽ lưu trường.
    HỒNG THOẠI 02.01.22
    TẾT CAN TRƯỜNG


    Trùm chăn hổng muốn bước ra đường
    Tết ở trong nhà cũng thấy thương
    Chén rượu mừng xuân đành để lỗi
    Tâm tư chống dịch chẳng xem thường
    Còn bao chiến sĩ nơi tiền tuyến
    Có những gia đình chốn hậu phương
    Hiểu lẽ nên thời đi hạn chế
    Bình yên đánh đổi sự can trường .

    Trường Vũ 3_1_2022

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #218
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    TẾT CAN TRƯỜNG


    Trùm chăn hổng muốn bước ra đường
    Tết ở trong nhà cũng thấy thương
    Chén rượu mừng xuân đành để lỗi
    Tâm tư chống dịch chẳng xem thường
    Còn bao chiến sĩ nơi tiền tuyến
    Có những gia đình chốn hậu phương
    Hiểu lẽ nên thời đi hạn chế
    Bình yên đánh đổi sự can trường .

    Trường Vũ 3_1_2022
    SẦU

    Thầm ôm quạnh quẽ đứng bên đường
    Lệ đẫm tuôn dòng khắc khoải thương
    Nghĩa ảo tiêu điều hương phấn nhạt
    Tình chân rã rượi sắc hoa thường
    Âm thầm đẩy phận trôi ngàn hướng
    Thất thểu buông hồn rũ vạn phương
    Bạc bẽo phần duyên lòng thổn thức
    Trời đơm lạnh lẽo phủ đêm trường.
    (NHC)

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  17. #219
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    MỘNG XUÂN

    Xuân về ủ thắm những tàn đông
    Rực rỡ trời mây trải nắng hồng
    Sướng những trang ngời lan biển rộng
    Vui từng phận hẩm hết tình không
    Toàn dân đuổi dịch bền tâm chống
    Cả nước trừ gian vững ý đồng
    Phú khoả tài đơm hoài trỗi lộng
    Nhâm Dần ửng sắc đẹp ngày trông.

    Nguyễn Hoàng Chương
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 03-02-2022 lúc 08:47 AM

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  19. #220
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    GỬI…

    Gửi trọn mùa xuân đến mọi nhà
    Gửi điều ấm áp những người xa
    Gửi tình khắp chốn lời rôm rả
    Gửi nghĩa muôn phương ý đậm đà
    Gửi ước giàu sang tràn xã tắc
    Gửi mong hạnh phúc ngập sơn hà
    Gửi duyên thắm đượm hồng đôi má
    Gửi phận tươi nồng bản ái ca.

    Nguyễn Hoàng Chương

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 22/22 ĐầuĐầu ... 12 20 21 22

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình