+ Trả lời chủ đề
Trang 2/22 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 220

Chủ đề: TẬP NẤU ĐƯỜNG-LTPD

  1. #11
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    [/COLOR][/SIZE][/FONT]
    VUI XƯỚNG HỌA

    Xướng họa từng câu rõ nhịp nhàng
    Bên thềm én liệng buổi xuân sang
    Nàng Giao vẫn mộng cành hoa tím
    Gã Cổ còn mơ giọt nắng vàng
    Sạn đó bao ngày trông Gió Bụi
    Tim này một thuở ngóng Thu Trang
    Nhanh tay phẩy bút tình thơm thảo
    Chớ để vần thơ nhện kéo màng.

    DCHL
    [/SIZE][/FONT]
    Cảm ơn Huynh đã ghé thăm và họa thơ:

    SỐNG VUI
    (Bài họa)

    Sống khỏe đời vui dạ rất nhàng
    Mong thầm mỗi tối bạn bè sang
    Khay trà giản dị tình luôn thắm
    Điếu thuốc đơn sơ nghĩa chả vàng
    Hửng sáng đi thăm vườn bách thảo
    Xế chiều đứng tỉa bụi hoa trang
    Lòng vui xướng họa tâm bình thản
    Lễ giáo gia phong cũng phải màng (NHC)

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết

    Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng
    CÂY BẰNG LĂNG…

    Xuân đến rồi đi thật nhẹ nhàng
    Bốn mùa sướng khổ nối nhau sang
    Hè về nắng lửa hoa rơi tím
    Thu đến heo may lá trút vàng
    Ngóng đợi đông qua mơ các hạ(*)
    Chờ mong xuân lại mộng đài trang (**)
    Bằng lăng cứ vậy đời mưa nắng
    Vẫn giữ niềm tin dẫu muộn màng...

    Nguyễn Trọng Tăng

    ………………………………….

    (*) Các hạ : Từ tôn xưng người quyền quý….
    (**)Đài trang: Nơi ở của người phụ nữ…




    SỐNG VUI
    (Bài họa)

    Sống khỏe đời vui dạ rất nhàng
    Mong thầm mỗi tối bạn bè sang
    Khay trà giản dị tình luôn thắm
    Điếu thuốc đơn sơ nghĩa chả vàng
    Hửng sáng đi thăm vườn bách thảo
    Xế chiều đứng tỉa bụi hoa trang
    Lòng vui xướng họa tâm bình thản
    Lễ giáo gia phong cũng phải màng (NHC)
    TIẾNG SÁO NHÀ BÊN

    Nhà bên có cậu tướng cao nhàng
    Tiếng sáo mê hồn cứ lẩy sang
    Dìu dặt tơ chùng vương lối nhỏ
    Xôn xao gió nhẹ quyến hoa vàng
    Người nhung nhớ thổi say sưa mộng
    Kẻ luyến lưu nhìn ấp ủ trang
    Dẫu biết gần nhau sao cách mặt
    Và nghe tấc dạ vẫn luôn màng

    Hoàng Giao
    6/8/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 06-08-2017 lúc 05:18 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    TÂM TÌNH VỚI THƠ

    Gởi trọn tâm tình đến với thơ
    Dù luôn bải hoải nỗi trông chờ
    Vay từ chắp đối không tròn mộng
    Mượn chữ gieo vần chẳng vẹn mơ
    Lắm bận tâm hờn...chôn, cất, bỏ!
    Nhiều khi trí lửng...thả, buông, hờ!
    Xa thời khắc khoải vì nhung nhớ
    Quyết dạ kiên trì dệt thắm tơ.

    NHC
    MUỐN LÀM THƠ

    Tâm hồn vẫn khỏe muốn làm thơ
    Khốn nỗi ngày đêm vợ bảo chờ
    Rửa bát nào xong bà giận dỗi
    Lau giường chẳng sạch tớ nằm mơ
    Đôi tuần kém việc luôn nhàn nhã
    Tám lượt đều tay nỏ hững hờ
    Thoải mái đời vui cùng bạn hữu
    Nhưng mà vướng phải nhện cài tơ./.

    TXS 07/8/2017

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết

    TÂM TÌNH VỚI THƠ

    Gởi trọn tâm tình đến với thơ
    Dù luôn bải hoải nỗi trông chờ
    Vay từ chắp đối không tròn mộng
    Mượn chữ gieo vần chẳng vẹn mơ
    Lắm bận tâm hờn...chôn, cất, bỏ!
    Nhiều khi trí lửng...thả, buông, hờ!
    Xa thời khắc khoải vì nhung nhớ
    Quyết dạ kiên trì dệt thắm tơ.(NHC)


    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    MUỐN LÀM THƠ

    Tâm hồn vẫn khỏe muốn làm thơ
    Khốn nỗi ngày đêm vợ bảo chờ
    Rửa bát nào xong bà giận dỗi
    Lau giường chẳng sạch tớ nằm mơ
    Đôi tuần kém việc luôn nhàn nhã
    Tám lượt đều tay nỏ hững hờ
    Thoải mái đời vui cùng bạn hữu
    Nhưng mà vướng phải nhện cài tơ./.

    TXS 07/8/2017
    Cảm ơn Sư Huynh đã ghé thăm và họa thơ, do e bận quá nên xin khất lại Sư Huynh, E rãnh sẽ tiếp Sư Huynh chu đáo hơn. Bây giờ e xin đăng lại bài họa cũ, mong Sư Huynh thông cảm!Luôn chúc Sư Huynh vui khỏe.E.LTPD!.

    ĐỜI HOA

    Hoa đời lộng lẫy thắm tình mơ
    Rộn rã Bướm Ong sấp ngửa chờ
    Hé nhụy nhiều phen mong thụ phấn
    Xoay mình lắm kiểu đợi bừng thơ
    Người trêu chảnh chọe khoe màu thắm
    Kẻ ghẹo đành hanh khép sắc hờ
    Chợt tận xuân thời lòng luyến tiếc
    Ôm sầu tím dạ chết đường tơ. (NHC)
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 07-08-2017 lúc 03:45 PM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu
    TÂM TÌNH VỚI THƠ

    Gởi trọn tâm tình đến với thơ
    Dù luôn bải hoải nỗi trông chờ
    Vay từ chắp đối không tròn mộng
    Mượn chữ gieo vần chẳng vẹn mơ
    Lắm bận tâm hờn...chôn, cất, bỏ!
    Nhiều khi trí lửng...thả, buông, hờ!
    Xa thời khắc khoải vì nhung nhớ
    Quyết dạ kiên trì dệt thắm tơ.

    NHC


    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuân Sinh
    MUỐN LÀM THƠ

    Tâm hồn vẫn khỏe muốn làm thơ
    Khốn nỗi ngày đêm vợ bảo chờ
    Rửa bát nào xong bà giận dỗi
    Lau giường chẳng sạch tớ nằm mơ
    Đôi tuần kém việc luôn nhàn nhã
    Tám lượt đều tay nỏ hững hờ
    Thoải mái đời vui cùng bạn hữu
    Nhưng mà vướng phải nhện cài tơ./.

    TXS 07/8/2017
    KHOÁI ĐỌC THƠ

    Trẻ lẫn già đều khoái đọc thơ
    Khi tâm trạng đến chẳng ai chờ
    Từ hay chị xướng bao người dỗi
    Ý đẹp anh tìm lắm kẻ mơ
    Ngắm cánh hoa hồng thương nghĩa tạm
    Nhìn con bướm trắng tủi duyên hờ
    Bình minh nắng rọi trên hè phố
    Gắng giữ cho tròn vẹn mối tơ.

    DCHL

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết

    TIẾNG SÁO NHÀ BÊN

    Nhà bên có cậu tướng cao nhàng
    Tiếng sáo mê hồn cứ lẩy sang
    Dìu dặt tơ chùng vương lối nhỏ
    Xôn xao gió nhẹ quyến hoa vàng
    Người nhung nhớ thổi say sưa mộng
    Kẻ luyến lưu nhìn ấp ủ trang
    Dẫu biết gần nhau sao cách mặt
    Và nghe tấc dạ vẫn luôn màng

    Hoàng Giao
    6/8/2017
    TẬT LÃNG

    Hoài vương cái tật có đâu nhàng
    Rảnh rỗi gây phiền chúng bảo sang
    Nhiều lúc về thôn nhầm chợ vắng
    Mấy khi xuống xã lộn quầy vàng
    Chau mày đọc báo nhìn sai chữ
    Nhãng trí lau tường đụng phải trang
    Chứng bệnh tâm tư nhào một lúc
    Đang vui trở giận bỗng mơ màng.(NHC)

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    CHẲNG PHẢI CHẦU

    Cuộc sống yên vui chớ để sầu
    Cõi đời nghịch cảnh có gì đâu
    Gieo nhân tiền kiếp giờ ra quả
    Tạo nghiệp ngày nay lại bắc cầu
    Pháp cứ chăm nghiền lời đã rạng
    Kinh thì mẫn tụng nghĩa càng sâu
    Nương thuyền Bát Nhã lên bờ Giác
    Qua mặt Diêm Vương chẳng phải chầu

    BXP 8.8.2017




    VẮNG VỢ

    Ngán cảnh quạnh hiu đã thấm sầu
    Quay tìm chả thấy vợ con đâu
    Bộn bề gác lửng đâu thèm hỏi
    Trống trải nhà trên chả thích cầu
    Một thuở hờn duyên râu đã bạc
    Bao ngày tủi phận tóc đầy sâu
    Ước mong cuộc sống hoài thơm thảo
    Khỏi phải bận tâm khỏi phải chầu.

    (NHC)




    THƠ CHUA

    Vì thơ chẳng ngọt mới đâm sầu
    Nốt bổng cung trầm trốn biệt đâu
    Bão lụt thương người duyên khốn khó
    Mưa giông tội kẻ số cơ cầu
    Lều tranh liếp cỏ nghe đời bạc
    Hũ muối chum cà gọi tóc sâu
    Khoản nợ lâu ngày thêm ám ảnh
    Lên cơn đột tử mấy ai chầu.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 09-08-2017 lúc 01:21 PM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    CHẲNG PHẢI CHẦU

    Cuộc sống yên vui chớ để sầu
    Cõi đời nghịch cảnh có gì đâu
    Gieo nhân tiền kiếp giờ ra quả
    Tạo nghiệp ngày nay lại bắc cầu
    Pháp cứ chăm nghiền lời đã rạng
    Kinh thì mẫn tụng nghĩa càng sâu
    Nương thuyền Bát Nhã lên bờ Giác
    Qua mặt Diêm Vương chẳng phải chầu

    BXP 8.8.2017




    VẮNG VỢ

    Ngán cảnh quạnh hiu đã thấm sầu
    Quay tìm chả thấy vợ con đâu
    Bộn bề gác lửng đâu thèm hỏi
    Trống trải nhà trên chả thích cầu
    Một thuở hờn duyên râu đã bạc
    Bao ngày tủi phận tóc đầy sâu
    Ước mong cuộc sống hoài thơm thảo
    Khỏi phải bận tâm khỏi phải chầu.

    (NHC)




    THƠ CHUA

    Vì thơ chẳng ngọt mới đâm sầu
    Nốt bổng cung trầm trốn biệt đâu
    Bão lụt thương người duyên khốn khó
    Mưa giông tội kẻ số cơ cầu
    Lều tranh liếp cỏ thương đời bạc
    Hũ muối chum cà gọi tóc sâu
    Khoản nợ lâu ngày thêm ám ảnh
    Lên cơn đột tử mấy ai chầu.

    DCHL
    NGHIỆN LÀM THƠ
    (Họa vui)

    Rặn chữ mần thơ khó cũng sầu
    Xong rồi tá hỏa nghĩa gì đâu
    Vò tai nghĩ ngợi bên thành giếng
    Nặn óc suy tư cạnh cái cầu
    Vợ chán ra chuồng quăng máng lợn
    Con buồn tới ngõ đạp cành sâu
    Đường thi dẫu biết làm theo luật
    Phải ráng họa nhanh khỏi trật chầu.(NHC)

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    NGHIỆN LÀM THƠ
    (Họa vui)

    Rặn chữ mần thơ khó cũng sầu
    Xong rồi tá hỏa nghĩa gì đâu
    Vò tai nghĩ ngợi bên thành giếng
    Nặn óc suy tư cạnh cái cầu
    Vợ chán ra chuồng quăng máng lợn
    Con buồn tới ngõ đạp cành sâu
    Đường thi dẫu biết làm theo luật
    Phải ráng họa nhanh khỏi trật chầu.

    (NHC)




    TẠI

    Tại kiếp đời ta dính phải sầu
    Mê hoài cái chữ khổ càng đâu
    Chiều mơ gió lạ vờn thân trúc
    Tối mộng lời hay thả dốc cầu
    Ghét buổi mưa làm ta thấy lạnh
    Ghen mùa nắng đổ lệ chìm sâu
    Mong từng khắc khoải thôi về nữa
    Để bước trần ai chẳng đặng chầu

    Xuân Đông



    GIẢI THOÁT

    Bởi nặng vô minh chuốc não sầu
    Luân hồi quả nghiệp biết về đâu
    “Di Đà tính sáng” sao còn hỏi *
    “Tịnh Độ lòng trong” nọ phải cầu
    Bỏ phải buông hơn duyên nghiệp vững
    Tìm từ lấy hỉ nghĩa tình sâu
    Mang tâm giải thoát không còn khổ
    Bỗng chốc lên Tiên khối kẻ chầu.

    BXP 9.8.2017


    * Trích “Phú Cư trần lạc đạo” của Phật hoàng Trần Nhân Tông:
    Tịnh Độ là lòng trong sạch, Di Đà là tính sáng soi.




    ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    Trong đêm tĩnh lặng tiếng ai sầu
    Kỷ niệm hôm nào cất ở đâu
    Nỗi nhớ mênh mang dùng đặt cược
    Niềm vui nhẹ nhõm lấy gieo cầu
    Đong đầy nghĩa bạn khu vườn lớn
    Ấm áp duyên trò mảnh ruộng sâu
    Một thoáng xuôi tay rời bể khổ
    Là khi ảm đạm khói nhang chầu.

    DCHL

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    Trong đêm tĩnh lặng tiếng ai sầu
    Kỷ niệm hôm nào cất ở đâu
    Nỗi nhớ mênh mang dùng đặt cược
    Niềm vui nhẹ nhõm lấy gieo cầu
    Đong đầy nghĩa bạn khu vườn lớn
    Ấm áp duyên trò mảnh ruộng sâu
    Một thoáng xuôi tay rời bể khổ
    Là khi ảm đạm khói nhang chầu.

    DCHL


    TẠI

    Tại kiếp đời ta dính phải sầu
    Mê hoài cái chữ khổ càng đâu
    Chiều mơ gió lạ vờn thân trúc
    Tối mộng lời hay thả dốc cầu
    Ghét buổi mưa làm ta thấy lạnh
    Ghen mùa nắng đổ lệ chìm sâu
    Mong từng khắc khoải thôi về nữa
    Để bước trần ai chẳng đặng chầu

    Xuân Đông


    Giã sầu

    ( Họa vui )

    Nhớ rượu Gò Công mặt giã sầu
    Mặc đồ " bả " hỏi muốn đi đâu
    Thì thầm lại nói qua hàng xóm
    Lí nhí thì ra hóng gió cầu
    Ít vốn nên nhà hay lộng nắng
    Không tiền vậy lúa bị nhiều sâu
    Buồn tình ghé quán tìm thi hữu
    Hy vọng gặp ai đãi một chầu

    Vanvali8.9.17
    THÚ VUI
    (Họa vui)

    Vợ kình nét mặt giả u sầu
    Lỗi phải nhưng nào biết tại đâu
    Sở thích đi câu loài cá biển
    Thú chơi chụp ảnh những cây cầu
    Chen quầy lựa chọn mua chim cảnh
    Rảo chợ sưu tầm thỉnh trứng sâu
    Rảnh rỗi ra vườn nghe chúng hót
    Bè âm nhảy múa rất vui chầu.(NHC)
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 10-08-2017 lúc 06:48 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/22 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình