+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Mưa Mùa Hạ - Thơ tuyển chọn

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    Mưa Mùa Hạ - Thơ tuyển chọn

    Tác giả MƯA MÙA HẠ
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

    01. Khuyết trăng
    02. Em đã về...

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts







    KHUYẾT TRĂNG

    Trăng thu khuyết nửa mất rồi
    Lỡ duyên… cau bổ, thiếu vôi têm trầu
    Nửa vầng rơi đáy giếng sâu
    Nửa vầng lơ lửng trên đầu ngọn đa

    Xưa yêu dối mẹ dối cha
    Vờ đi tát nước để ra bến làng
    Gặp nhau dưới ánh trăng vàng
    Hẹn thề son sắt… dâng tràn cung mơ

    "Bóng Chim tăm cá"… đâu ngờ
    Người đi bỏ mặc Sáo chờ… nơi đây
    Bao mùa trăng khuyết lại đầy
    Vẫn đêm vằng vặc… dáng gầy em tôi!

    Phạm Hải Yến


    BTV giới thiệu:
    NVT

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    EM ĐÃ VỀ...

    Em đã về rồi... về nơi ấy quê anh
    Nơi có biển xanh, mịn màng bờ cát trắng
    Nơi khúc ruột miền Trung, có những ngày chang chang nắng
    Nơi có chúng mình... hò hẹn... mối tình thơ...

    Em đã về rồi, về trong cả giấc mơ...
    Thầm đếm nhịp cầu Đà Rằng trong Yêu Nhớ...
    Đèo Cả dẫu cao, dẫu chập chùng, cách trở
    Băng... vượt rừng... đường mở lối... cánh nhạn bay...

    Em đã về rồi... về Đất Phú nơi đây...
    Tận mắt thấy quê anh đang từng ngày đổi mới
    Bốn trăm năm... chuyển mình trong gió mới...
    Với những công trình tiếp nối tới tương lai...

    Em sẽ lại về... cho xanh thẳm cả trời mây
    Cùng anh ngắm sông Ba vào những chiều lộng gió
    Khóm lục bình trôi giữa dòng phù sa thắm đỏ
    Sóng dạt dào... khoan nhặt khúc hát... tình xuân...

    PHY


    BTV giới thiệu:
    NVT

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình