+ Trả lời chủ đề
Trang 1/21 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 202

Chủ đề: Trang thơ Nguyễn Phương Nam

  1. #1
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts

    Trang thơ Nguyễn Phương Nam

    MỐI TÌNH ĐẦU
    Ven sông thấp thoáng bóng thuyền câu
    Ai đứngthẩn thơ tận cuối cầu
    Mong đợi em yêu nơi xóm vắng
    Trông chờ bạn quý ở nhà sâu
    Bao ngày đón đợi đài hoa thắm
    Bấy tháng tiễn đưa khúc nhạc sầu
    Lấp lánh trăng non lòng đã hẹn
    Tơ hồng nguyệt lão đã xe lâu.
    5/9 PNam


  2. #2
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  3. #3
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 17-08-2017 lúc 03:42 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #4
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    ĐÓN THU SANG

    Hè đã đi rồi hết nóng ran
    Chờ mong được đón tiết Thu vàng
    Cúc vừa hé nụ trông mưa tới
    Cải đã lên vồng đợi gió sang
    Chào các bạn thơ từ phố huyện
    Mừng bao ban nhạc ở trong làng
    Nâng cần dạo khúc “lời thương nhớ”
    Say đắm ân tình tiếng hát vang.
    PNam
    (8/8)


    KHẤP KHỞI

    Sài Gòn giọt nhớ cứ râm ran
    Rèm thưa khẽ gọi ánh trăng vàng
    Hương quỳnh thoảng đến bờ duyên đợi
    Ngọn gió ùa về bến nghĩa sang
    Chín mến quê nhà tươi vạn nẻo
    Mười thương đất tổ đẹp muôn làng
    Người ơi có biết tình ta mộng
    Khấp khởi tâm hồn bản nhạc vang




    9. 8. BTM.!


    Em chúc bác Phương Nam vui vẻ mạnh khoẻ
    Cảm tác nhiều thơ hay nhé.!
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 10-08-2017 lúc 01:02 AM

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    MỐI TÌNH ĐẦU
    Ven sông thấp thoáng bóng thuyền câu
    Ai đứngthẩn thơ tận cuối cầu
    Mong đợi em yêu nơi xóm vắng
    Trông chờ bạn quý ở nhà sâu
    Bao ngày đón đợi đài hoa thắm
    Bấy tháng tiễn đưa khúc nhạc sầu
    Lấp lánh trăng non lòng đã hẹn
    Tơ hồng nguyệt lão đã xe lâu.
    5/9 PNam

    Nhớ người

    Đêm về gió mát lão đi câu
    Gặp ánh trăng mơ ở dưới cầu
    Bóng nguyệt âm thầm khoe sắc thắm
    Cung đàn réo rắc dệt tình sâu
    Làm cho lòng mến vòng tay ấm
    Để phải tim yêu ngấn lệ sầu
    Khó ngủ canh dài ông thổn thức
    Thạch sùng tắc lưỡi ... nhớ người lâu

    Vancali96

    Lần sửa cuối bởi vancali96; 17-08-2017 lúc 09:19 AM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6



    XIN KÍNH CHÚC QUÝ THI HỮU Nguyễn Phương Nam
    LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
    TRÊN DIỄN ĐÀN
    www.vnthihuu.net !







  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts

    NỖI NHỚ CHỮ TÂM

    "Nửa vành trăng khuyết" ánh vàng tươi
    Lấp lánh"ba sao" rọi bóng người
    Vọng khúc tơ đồng khơi nỗi nhớ
    "Giữa trời" tỏa sáng chữ Tâm ơi!..
    Phương Nam

  12. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  13. #8
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    Xin chào bác Phương Nam đã đến với Thi đàn
    CHÀO BÁC PHƯƠNG NAM
    Chào rồi, lại muốn chào thêm,
    Sáng nay trời dịu và êm lạ thường.
    Không gian ngào ngạt mùi hương,
    Người đi rộn rã trên đường cái quan.
    Thi nhân lần giở thi đàn,
    Đôi tay gõ phím từng trang cuộc đời.
    Tuổi già tìm bạn mà chơi,
    Gặp nhau ánh mắt nụ cười cảm thông.
    Lắm khi như kẻ lên đồng,
    Đường Thi, Lục bát…tình trong ý ngoài.
    Đêm nằm cảm thấy khoan thai,
    Đời vui tuổi thọ dài dài với thơ.
    ./.
    Lê Hải Châu

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  15. #9
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1




    CHÚC BẠN PHƯƠNG NAM
    LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
    TRÊN DIỄN ĐÀN
    www.vnthihuu.net !






    KẾT GIAO

    Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
    Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
    Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
    Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
    Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
    Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
    Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
    Để những vườn ươm rộng lối vào

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 25-08-2017 lúc 03:45 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #10
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts

    tho

    [COLOR="red"][B]Các bạn thân mến ...
    Gần một tháng nay, loay hoay mãi, nhờ sự giúp đờ của HGao, TMùi và H.Thoại nay PNam đã tìm được đường đến với VN thihuu và xin trình các bạn đôi vần đường luật:

    [SIZE="4"]
    MẾN BẠN ĐƯỜNG THI
    Tớ ở miền Nam bạn phía Đông
    Hai ta trắc trở biết bao dòng
    Lời thơ thắm mãi dù xa núi
    Tiếng hát say hoài dẫu cách sông
    Mới gặp hôm nao mà hợp ý
    Vừa quen bữa nọ đã chung lòng
    Cùng vui mến mộ câu đường luật
    Tay bắt mặt mừng dạ sáng trong.
    PNam
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 17-08-2017 lúc 04:21 PM Lý do: xx

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/21 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình