+ Trả lời chủ đề
Trang 7/21 ĐầuĐầu ... 5 6 7 8 9 17 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 61 tới 70 của 202

Chủ đề: Trang thơ Nguyễn Phương Nam

  1. #61
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Nguyên văn bởi Phương Nam
    Sắp đến tết rồi sang thăm anh H.Thoại chút nè:


    THẮM ÁNH SON
    Nhờ Đảng, cùng dân giúp các con
    Ra đi chiến đấu được vuông tròn
    Quyết tâm gìn giữ vì dân tộc
    Vững chí bền lòng với nước non
    Trận tuyến xông pha chân chẳng ngại
    Hậu phương gánh vác dạ không mòn
    Hăng say tích cực trên đồng ruộng
    Hạnh phúc gia đình thắm ánh son.

    PN chúc anh m.khỏ
    e


    Cám ơn bác Phương Nam đã ghé thăm. Em xin được đáp họa:

    CHÚC

    Huynh giờ tổng cộng mấy người con?
    Sức khỏe trời ban vẫn được tròn?
    Sắc diện nhìn tươi tràn lộc nõn
    Tinh thần thấy mạnh vỡ chồi non
    Vần tuôn rộn rã chưa cần bón
    Bút soạn ung dung chửa biết mòn
    Chúc bác luôn vui và hưởng trọn
    Gia đình hạnh phúc rỡ ràng son.
    HỒNG THOẠI 28.01.18

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #62
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Phương Nam
    Sắp đến tết rồi sang thăm anh H.Thoại chút nè:


    THẮM ÁNH SON
    Nhờ Đảng, cùng dân giúp các con
    Ra đi chiến đấu được vuông tròn
    Quyết tâm gìn giữ vì dân tộc
    Vững chí bền lòng với nước non
    Trận tuyến xông pha chân chẳng ngại
    Hậu phương gánh vác dạ không mòn
    Hăng say tích cực trên đồng ruộng
    Hạnh phúc gia đình thắm ánh son.

    PN chúc anh m.khỏ
    e


    Cám ơn bác Phương Nam đã ghé thăm. Em xin được đáp họa:

    CHÚC

    Huynh giờ tổng cộng mấy người con?
    Sức khỏe trời ban vẫn được tròn?
    Sắc diện nhìn tươi tràn lộc nõn
    Tinh thần thấy mạnh vỡ chồi non
    Vần tuôn rộn rã chưa cần bón
    Bút soạn ung dung chửa biết mòn
    Chúc bác luôn vui và hưởng trọn
    Gia đình hạnh phúc rỡ ràng son.
    HỒNG THOẠI 28.01.18
    VẪN CỨ SON

    Tất cả bây giờ thuộc cháu con
    Lòng cha nghĩ vậy cũng như tròn
    Từng hôm mẹ đến thăm vườn mọn
    Mỗi bữa ta về tưới búp non
    Cuộc sống đời nay anh đã chọn
    Tình yêu thuở trước dạ chưa mòn
    Mong rằng mọi lúc niềm vui trọn
    Tuổi trẻ hay già vẫn cứ son

    Hoàng Giao
    28/1/2018
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #63
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Phương Nam
    Sắp đến tết rồi sang thăm anh H.Thoại chút nè:


    THẮM ÁNH SON
    Nhờ Đảng, cùng dân giúp các con
    Ra đi chiến đấu được vuông tròn
    Quyết tâm gìn giữ vì dân tộc
    Vững chí bền lòng với nước non
    Trận tuyến xông pha chân chẳng ngại
    Hậu phương gánh vác dạ không mòn
    Hăng say tích cực trên đồng ruộng
    Hạnh phúc gia đình thắm ánh son.

    PN chúc anh m.khỏ
    e


    Cám ơn bác Phương Nam đã ghé thăm. Em xin được đáp họa:

    CHÚC

    Huynh giờ tổng cộng mấy người con?
    Sức khỏe trời ban vẫn được tròn?
    Sắc diện nhìn tươi tràn lộc nõn
    Tinh thần thấy mạnh vỡ chồi non
    Vần tuôn rộn rã chưa cần bón
    Bút soạn ung dung chửa biết mòn
    Chúc bác luôn vui và hưởng trọn
    Gia đình hạnh phúc rỡ ràng son.
    HỒNG THOẠI 28.01.18

    Lòng Con

    Xuân về rộn rã ở lòng con
    Nỗi vọng trời quê cứ chảy tròn
    Tưởng bữa giao thừa say đất mẹ
    Mơ ngày chuyển tiết dõi ngàn non
    Hòa lưu bạn hữu tình luôn kín
    Đối họa người thân nghĩa chẳng mòn
    Ước mãi hôm nào chung tửu cạn
    Cho đời ấm lại thuở thời son.


    Hồng Vy
    28-01-2018
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 28-01-2018 lúc 04:44 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #64
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    Rất hân hạnh PNam được đón tiếp HGiao,HVi và HThoai sang chơi và tặng những bài họa ấn tượng.
    Xin cảm ơn và chúc mừng. Giờ mời các bạn xem tiếp

    XUÂN TỚI

    (thủ nhất thanh)
    Xuân tới hòa vui với chúng ta
    Xuân sang phúc lộc đến muôn nhà
    Xuân về văn nghệ vang câu hát
    Xuân đến đường thi rộn tiếng ca
    Xuân nở mai đào trong nắng ấm
    Xuân trao tình nghĩa dưới trăng tà
    Xuân khơi ý tứ từ ngòi bút
    Xuân lại cùng dân hợp nguyện ta.

    4/2 PNam chi hội th Đ. Hoằng Hóa.

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  9. #65
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Phương Nam Xem bài viết
    Rất hân hạnh PNam được đón tiếp HGiao,HVi và HThoai sang chơi và tặng những bài họa ấn tượng.
    Xin cảm ơn và chúc mừng. Giờ mời các bạn xem tiếp

    XUÂN TỚI

    (thủ nhất thanh)
    Xuân tới hòa vui với chúng ta
    Xuân sang phúc lộc đến muôn nhà
    Xuân về văn nghệ vang câu hát
    Xuân đến đường thi rộn tiếng ca
    Xuân nở mai đào trong nắng ấm
    Xuân trao tình nghĩa dưới trăng tà
    Xuân khơi ý tứ từ ngòi bút
    Xuân lại cùng dân hợp nguyện ta.

    4/2 PNam chi hội th Đ. Hoằng Hóa.

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #66
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    Cảm ơn VTGiang đã sang chơi và tặng bài họa ấn tượng . Giờ mời Thu Giang và các bạn cùng xem:

    CHUNG MỘT NHÀ


    Ước được em sang ở một nhà
    Xây niềm hạnh phúc mối tình ta
    Câu thơ hồi nọ còn bay tới
    Tiếng hát năm xưa vẫn vọng xa
    Nhớ buổi gặp nhau bên giếng nước
    Mong ngày gặp mặt tại cây đa
    TRầu cau đang đợi cùng chung bước
    Duyên thắm đôi ta kết một nhà
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 03-04-2018 lúc 11:53 AM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  13. #67
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    Cảm ơn NgHoa Th Giang và Thi Lan đã sang cảm nhận thơ PN. PN xin trả lời HTh và HGaio:

    PH Nam sinh được bốn người con
    không gái toàn trai lại thích hơn
    Tốt nghiệp cử nhân lầm việc nước
    Ở nhà bố mẹ chí mang ơn...


    LÒNG NHỚ DẠ CHỜ

    ( Th. ngịch đọc)
    Chen vào chốn ấy chốn ươm tơ
    Mộc thánh nơi đây cúng lại thờ
    Đen mắt ngó sang xòe đóa mộng
    Ấm tay cầm đấy vuốt đài mơ
    Em mong mỏi bé nhìn khuôn đẹp
    Chú ước ao cô ngắm nhủ mờ
    Xem sách biếu người trông nhớ mãi
    Đêm thâu gửi ý chép câu thơ.

    11/4 PNam
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 19-04-2018 lúc 06:10 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  15. #68
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    Xin cảm ơn các bạn TM, HT, HG, TTTL, VChi dã qua chơi và cảm nhận thơ PN .giờ mời quý vị xem tiếp:

    Chung chí hướng


    Kiếm tìm suốt tối được câu thơ
    Gửi tới người xưa mong mỏi chờ
    Nhớ buổi dạo chơi bên cánh lúa
    Ngẫm khi ngắm cảnh phía đồi mơ
    Vi vu xe lướt trên đường bóng
    Êm ái chân gieo dưới nguyệt mờ
    Ao ước mai sau chung chí hướng
    Mong ngày chắp nối mối duyên tơ.




    .

    19/4
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 26-04-2018 lúc 04:54 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  17. #69
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    HÈ SANG
    Trời đã sang hè ánh chói chang
    Tia hồng tỏa sáng khắp trần gian
    Vài bông cúc muộn mưa rơi xuống
    Mấy trái hồng tơ nắng chiếu sang
    Nhớ buổi sân trường hoa phượng đỏ
    Ngẫm khi cánh bái lúa bông vàng
    Mong ngày nghỉ học về thăm mẹ
    Xe thóc chất đầy tiếng hát vang.

    9/5

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  19. #70
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Phương Nam Xem bài viết
    HÈ SANG
    Trời đã sang hè ánh chói chang
    Tia hồng tỏa sáng khắp trần gian
    Vài bông cúc muộn mưa rơi xuống
    Mấy trái hồng tơ nắng chiếu sang
    Nhớ buổi sân trường hoa phượng đỏ
    Ngẫm khi cánh bái lúa bông vàng
    Mong ngày nghỉ học về thăm mẹ
    Xe thóc chất đầy tiếng hát vang.

    9/5
    NẮNG HÈ

    Vội vã băng đồng cảnh nắng chang
    Đau lòng lửa rụi đếm mười gian
    Bờ yên lá đổ hằng mơ đợi
    Nẻo lặng hoa rời mãi ước sang
    Nhạc sĩ đàn rao nhìn sứ đỏ
    Nhà thơ chữ hạ ngắm ly vàng
    Lời hay tứ đẹp tình đang trỗi
    Mãn nguyện công thành quá vẻ vang.

    Lệ Hà
    9/5/2018

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 7/21 ĐầuĐầu ... 5 6 7 8 9 17 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình