+ Trả lời chủ đề
Trang 16/21 ĐầuĐầu ... 6 14 15 16 17 18 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 151 tới 160 của 202

Chủ đề: Trang thơ Nguyễn Phương Nam

  1. #151
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    Thưa các bạn!. Tôi bị mất ních nên nhờ chị Thanh liêm và chị ấy giới thiệu qua anh Hồng Thoại giúp đỡ . Anh ấy đã nhiệt tình g.đỡ. Nay tôi đã vào được. Xin cảm ơn chị Th, Liêm một, Thì tôi cám ơn anh Hồng Thoại mười.
    Xin Cảm Ơn, cảm ơn, cảm ơn...
    .

    Giơ mời các bạn xem tiếp

    GặP LẠI KHÁCH THƠ

    Ta về gặp bạn, sợi tơ vương
    Phấn khởi chung vui hội luật Đường
    Đóa Huệ sáng nay bung sắc trắng
    Bông Hồng chiều xuống tỏa mùi hương
    Anh em Nam Bắc cùng sum họp
    Chúc bác hai miền đến nhớ thương
    Bịn rịn chia tay lòng lưu luyến
    Sang năm gặp lại bạn văn chương.
    29.9.21
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 02-10-2021 lúc 03:38 PM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  3. #152
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi PHƯƠNG NAM Xem bài viết
    Thưa các bạn!. Tôi bị mất ních nên nhờ chị Thanh liêm và chị ấy giới thiệu qua anh Hồng Thoại giúp đỡ . Anh ấy đã nhiệt tình g.đỡ. Nay tôi đã vào được. Xin cảm ơn chị Th, Liêm một, Thì tôi cám ơn anh Hồng Thoại mười.
    Xin Cảm Ơn, cảm ơn, cảm ơn...
    .

    Giơ mời các bạn xem tiếp

    GặP LẠI KHÁCH THƠ

    Ta về gặp bạn, sợi tơ vương
    Phấn khởi chung vui hội luật Đường
    Đóa Huệ sáng nay bung sắc trắng
    Bông Hồng chiều xuống tỏa mùi hương
    Anh em Nam Bắc về sum họp
    Chúc bác hai miền đến nhớ thương
    Bịn rịn chia tay lòng lưu luyến
    Sang năm gặp lại bạn văn chương.
    29.9.21
    Xin được đáp họa cùng bác PHƯƠNG NAM, như một lời chia vui cùng bác

    THI NHÂN

    Dẫu lớn tơ lòng vẫn rộn vương
    Càng thêm rực rỡ khóm hoa Đường
    Êm đềm bút vẽ tô bồi sắc
    Lẳng lặng thơ trào ẩn chứa hương
    Cởi mở tâm tình chia lẽ sống
    Giao hòa bạn hữu sẻ niềm thương
    Thường trau luyện khiến vần luôn nảy
    Cạn một chung trà viết mấy chương!
    HỒNG THOẠI 29.9.21

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #153
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    Quote Nguyên văn bởi PHƯƠNG NAM Xem bài viết
    Thưa các bạn!. Tôi bị mất ních nên nhờ chị Thanh liêm và chị ấy giới thiệu qua anh Hồng Thoại giúp đỡ . Anh ấy đã nhiệt tình g.đỡ. Nay tôi đã vào được. Xin cảm ơn chị Th, Liêm một, Thì tôi cám ơn anh Hồng Thoại mười.
    Xin Cảm Ơn, cảm ơn, cảm ơn....

    Giơ mời các bạn xem tiếp

    GặP LẠI KHÁCH THƠ
    Ta về gặp bạn, sợi tơ vương
    Phấn khởi chung vui hội luật Đường
    Đóa Huệ sáng nay bung sắc trắng
    Bông Hồng chiều xuống tỏa mùi hương
    Anh em Nam Bắc cùng sum họp
    Chúc bác hai miền đến nhớ thương
    Bịn rịn chia tay lòng lưu luyến
    Sang năm gặp lại bạn văn chương. 29.9.21
    Xin được đáp họa cùng bác PHƯƠNG NAM, như một lời chia vui cùng bác

    THI NHÂN

    Dẫu lớn tơ lòng vẫn rộn vương
    Càng thêm rực rỡ khóm hoa Đường
    Êm đềm bút vẽ tô bồi sắc
    Lẳng lặng thơ trào ẩn chứa hương
    Cởi mở tâm tình chia lẽ sống
    Giao hòa bạn hữu sẻ niềm thương
    Thường trau luyện khiến vần luôn nảy
    Cạn một chung trà viết mấy chương!
    HỒNG THOẠI 29.9.21

    Xin đáp lễ cùng anh H.Thoại:


    Gặp gỡ người ơi đặng khắc ghi
    Luyện thơ trao bút đã bao thì
    Khó khăn vất vả nhờ nhau gúp
    Thoải mái tâm tư nghĩa nhớ nghì.
    Xin cảm ơn. Chúc vui khỏe
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 02-10-2021 lúc 03:36 PM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  7. #154
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    Xin cảm ơn các anh HThoai, Trg Vũ và chị TTKhiet đã qua chơi. Chúc quý vị m khỏe. Bây giờ mời quý vị xem tiếp:

    TÌNH THƠ

    Đã hứa ta mình quyết kết giao
    Lời thề hẹn ước dưới vườn đào
    Bao hôm hội họp mong em tới
    Những buổi giao lưu đón chị vào
    Nghĩa bạn chân tình càng thắm thiết
    Đời người khốn khó vẫn anh hào
    Gian nan vất vả không lùi bước
    Bút pháp văn thơ sáng tựa sao.

    1.9.21
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 01-10-2021 lúc 03:58 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  9. #155
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    Xin cảm ơn anh H thoại và Thi Lan đã qua chơi. Chúc quý vị mạnh khoẻ.
    Giờ Mời quý vị xem tiếp:

    NHỚ VƯỜN XINH

    Xong xuôi việc ấy, nhớ vườn hồng
    Hồng đấy ta thơm có được không
    Không thấy, lòng này mang nỗi nhớ
    Nhớ theo, dạ ấy vẫn chờ mong
    Mong vào để ngắm rào thường chắn
    Chắn bước đòi xẹm luống chữa thông
    Thông cảm ra về lòng luyến tiếc
    Tiếc xem một chút cũng không xong*
    ...3.9.21

    * Xin thưa, Đây là ngón hoàn cú, còn gọi là tuần hoàn bất tận thì.,nên chứ đầu tiên phải đồng tiếng với chữ cuối bài. Mong quý vị thông cảm.
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 03-10-2021 lúc 10:07 AM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  11. #156
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    Xin cảm ơn Thi Lan đã qua chơi . Chúc m khỏe.
    Giờ mời bạn và quý khách xem tiếp:

    THẮM TÌNH ĐÔI LỨA

    [COLOR="blue"]Xúng xính chờ ai mấy bữa nay
    Xôn xao đón tiếp buổi chiều này
    Xởn xơ từng ngóng mong người tới
    Xí xớn hằng trông bạn đến ngay
    Xấp xỉ trăng tròn mong gắn bó
    Xuân xanh má thắm muốn sum vầy
    Xong xuôi mùa găt, cau trầu đẹp
    Xin xuống tại gia để tỏ bày...
    [/COLOR]

    6.9.21
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 06-10-2021 lúc 02:01 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  13. #157
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    Xin cảm ơn các anh chị H.Thoại, H Thanh và ThiLan đã qua chơi . Kính chúc quý vị mạnh khỏe và hp. Nay mời quý vị xem tiếp;


    TÌNH TRĂNG


    Thuyền đã xa rồi,biển đẹp thay
    Ai còn đứng ngóng suốt đêm ngày
    Đậu đây em nhớ người phương Bắc
    Bến đấy nàng mong bạn phíaTây
    Sông chảy bao đời bờ vẫn đợi
    Trăng soi mấy tháng gió từng bay
    Đó đang ước muốn thuyền vào bến
    Có chở trăng về kịp tối nay...8.7.21
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 08-10-2021 lúc 08:03 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  15. #158
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    Lâu nay các anh chi đi đâu mà ít qua chơi thế. Chỉ có một mình anh H Thoại thôi nề... Buồn ơi là buồn. Nhưng cũng gắng treo để mời các anh chị vào xem nè:

    TỰ SỰ

    Thức dậy từ khi lúc bốn giờ
    Trơi chưa sáng rõ hãy mờ mờ
    Cắm nồi siêu tốc đun mươi phút
    Xem báo An Ninh đọc mấy tờ
    Thể dục tay không chơi ít phút
    Lên xe chân đạp được mươi vòng
    Tinh thần sảng khoái và minh mẫn
    Uống nước xong rồi nối bút thơ.
    13.10.21
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 14-10-2021 lúc 10:13 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  17. #159
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi PHƯƠNG NAM Xem bài viết

    TỰ SỰ

    Thức dậy từ khi lúc bốn giờ
    Trơi chưa sáng rõ hãy mờ mờ
    Cắm nồi siêu tốc đun mươi phút
    Xem báo An Ninh đọc mấy tờ
    Thể dục tay không chơi ít phút
    Lên xe chân đạp được mươi vòng
    Tinh thần sảng khoái và minh mẫn
    Uống nước xong rồi nối bút thơ.

    PHƯƠNG NAM
    CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY
    ( Họa bộ vận )

    Chuông reo thúc dậy đúng y giờ
    Chẳng kể ngày mưa hoặc tối mờ
    Rửa mặt soi mình nhanh nhảu chuốt
    Pha trà rót nước vội vàng quơ
    Tưng bừng quán mở chào dăm khách
    Hí hửng tiền thu đếm mấy tờ
    Đến khoảng gần trưa thì rỗi việc
    Êm đềm bật máy dạo vườn thơ!
    HỒNG THOẠI 15.10.21

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #160
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    Xin cảm ơn các anh chị; Sông Hậu, TLan,Trường Vũ HThoai đã qua chơi và động viên PNam sáng tác . Riêng anh HThoai có bài họa rất hay. Mong các anh cùng họa cho zui. Xin cảm ơn tất cá anh chị, Xin cảm ơn. Giờ mời quý vị xem tiếp;

    MUỐN ĐƯỢC KỀ VAI
    Không phai tình ấy vẫn không phai
    Chặng ngái cùng đi chặng ngái dài
    Ngóng bạn cách xa luôn ngóng bạn
    Mong ai gần gũi vẫn mong ai
    Em về dạ nhớ em về đấy
    Khách đến lòng mong khách đến nhiêù
    Gắn bó bên nhau cùng gắn bó
    Kề vai sum họp được kề vai
    .18.10.21
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 18-10-2021 lúc 05:51 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 16/21 ĐầuĐầu ... 6 14 15 16 17 18 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình