+ Trả lời chủ đề
Trang 2/21 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 202

Chủ đề: Trang thơ Nguyễn Phương Nam

  1. #11
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts

    Trang tho duong luat Phuong Nam

    Hải Châu thân mến Vất vả loay hoay nay đã vào được VN Thi Huu.
    Xin lỗi các bạn- Đăng lục bát nhé

    Nỗi lòng lại muốn vào thêm
    Trang thơ thi hữu người quen rất nhiều
    Gặp bao nhiêu bạn thân yêu
    Hải Châu cùng với Thúy Mùi, Ngọc Giao
    Tán xanh bóng cả cây cao
    Điều hành Hồng Thoại dạt dào tình thương
    Bao ngày vất vả vấn vương
    Đường vào Thi Hữu tơ vương trăm chiều
    Yêu thơ sớm sớm chiều chiều
    Nào là Đăng Nhập bao nhiêu lần rồi
    Vẫn không vào được đấy thôi
    Cầu mog bạn hữu cho tôi sánh cùng
    Dốc lòng nhờ tới cử nhân
    Giở ngón Tin Học giúp dân chút nè
    Chi bằng mắt thấy tai nghe
    Việt Nam Thi Hữu mây che quang rồi
    Giở trang thi hữu lần hồi
    Đăng bài đường luật muôn nơi đượm tình
    Bắt tay bè bạn đinh ninh
    Từ nay ta lại thắm tình anh em...
    17/8- PNam
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 19-08-2017 lúc 07:57 AM Lý do: tihf thương=tình, trâm chiều=trăm,Dở ngón=giở

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts

    Tranh thơ duong luat Phuong Nam

    Phuong Nam đã vào được VNTH rồi Châu ơi. Dạo này ta giao lưu thỏa mái nhé:

    ĐỢI CHỜ
    Liễu yếu đào tơ dạo trước sân
    Ước ao được gặp một đôi lần
    "Khuôn trăng đầy đặn" nhờ cha mẹ
    "Phú quý vinh hoa" bởi đức nhân
    Gắng sức rèn tài qua bão tố
    Bền gan luyện trí vượt phong vân
    Chân trời hạnh phúc đang chờ đợi
    Nâng bút đề thơ nối mấy vần.
    PNam

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Phương Nam Xem bài viết
    Hải Châu thân mến Vất vả loay hoay nay đã vào được VN Thi Huu.
    Xin lỗi các bạn- Đăng lục bát nhé

    Nỗi lòng lại muốn vào thêm
    Trang thơ thi hữu người quen rất nhiều
    Gặp bao nhiêu bạn thân yêu
    Hải Châu cùng với Thúy Mùi, Ngọc Giao
    Tán xanh bóng cả cây cao
    Điều hành Hồng Thoại dạt dào tihf thương
    Bao ngày vất vả vấn vương
    Đường vào Thi Hữu tơ vương trâm chiều
    Yêu thơ sớm sớm chiều chiều
    Nào là Đăng Nhập bao nhiêu lần rồi
    Vẫn không vào được đấy thôi
    Cầu mog bạn hữu cho tôi sánh cùng
    Dốc lòng nhờ tới cử nhân
    Dở ngón Tin Học giúp dân chút nè
    Chi bằng mắt thấy tai nghe
    Việt Nam Thi Hữu mây che quang rồi
    Dở trang thi hữu lần hồi
    Đăng bài đường luật muôn nơi đượm tình
    Bắt tay bè bạn đinh ninh
    Từ nay ta lại thắm tình anh em...
    17/8- PNam
    CHÀO ANH

    Diễn Đàn vừa bước vào sân
    Bạn bè Thi Hữu rộn chân đón chào
    Lòng vui tâm nguyện ước ao
    Tình thân thắm mãi, trăng sao vững bền.

    Huy Thanh

    @ Mến chúc anh luôn khỏe, vui cùng thi hữu.

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts

    Tho Phuong Nam

    HẸN TÌNH ĐÔI LỨA
    (Thủ vĩ ngâm)
    Hạnh phúc đang về có nhớ không
    Lời em vẫn khắc ở trong lòng
    Hàng tre vẫy gọi anh từng đợi
    Cánh lúa đón chào bạn đã trông
    Hứa hẹn bao lần say giấc mộng
    Ngóng chờ mấy bận đượm hương nồng
    Mùa xuân sắp tới xe duyên thắm
    Hạnh phúc đang về có nhớ không.
    PNam

    Cảm ơn anh HT đã nhắc nhở-Xin lỗi
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 19-08-2017 lúc 07:42 PM Lý do: zz

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    MỐI TÌNH ĐẦU
    Ven sông thấp thoáng bóng thuyền câu
    Ai đứngthẩn thơ tận cuối cầu
    Mong đợi em yêu nơi xóm vắng
    Trông chờ bạn quý ở nhà sâu
    Bao ngày đón đợi đài hoa thắm
    Bấy tháng tiễn đưa khúc nhạc sầu
    Lấp lánh trăng non lòng đã hẹn
    Tơ hồng nguyệt lão đã xe lâu.
    5/9 PNam

    Nhớ người

    Đêm về gió mát lão đi câu
    Gặp ánh trăng mơ ở dưới cầu
    Bóng nguyệt âm thầm khoe sắc thắm
    Cung đàn réo rắc dệt tình sâu
    Làm cho lòng mến vòng tay ấm
    Để phải tim yêu ngấn lệ sầu
    Khó ngủ canh dài ông thổn thức
    Thạch sùng tắc lưỡi ... nhớ người lâu

    Vancali96



    HỨNG ĐI CÂU
    (Bài họa)

    Gió lộng trăng tròn hứng thả câu
    Thuyền neo một chiếc dưới chân cầu
    Móc mồi hổng biết cần bung cạn
    Quẳng lưới chửa rành cá lặn sâu
    Bởi thích khuyên lòng luôn phấn khởi
    Vì mê nhủ dạ chẳng u sầu
    Đành thôi ngắm cảnh bình non nước
    Mộng thắm quay về bổi hổi lâu.(NHC)
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 18-08-2017 lúc 02:27 PM

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    MẾN BẠN ĐƯỜNG THI
    Tớ ở miền Nam bạn phía Đông
    Hai ta trắc trở biết bao dòng
    Lời thơ thắm mãi dù xa núi
    Tiếng hát say hoài dẫu cách sông
    Mới gặp hôm nao mà hợp ý
    Vừa quen bữa nọ đã chung lòng
    Cùng vui mến mộ câu đường luật
    Tay bắt mặt mừng dạ sáng trong.
    PNam

    HỢP DÒNG

    Vui vì bạn hữu dập dìu đông
    Phấn khởi xôn xao nước hợp dòng
    Rộn rã câu hò vang ngọn sóng
    Tưng bừng điệu hát dậy bờ sông
    Gom đầy sắc nắng êm đềm mộng
    Siết chặt bàn tay hớn hở lòng
    Nhã nhặn cần chi kèn hoặc trống
    Ta cùng thưởng thức mảng trời trong.
    HỒNG THOẠI 18.8.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 19-08-2017 lúc 06:24 AM

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    MẾN BẠN ĐƯỜNG THI

    Tớ ở miền Nam bạn phía Đông
    Hai ta trắc trở biết bao dòng
    Lời thơ thắm mãi dù xa núi
    Tiếng hát say hoài dẫu cách sông
    Mới gặp hôm nao mà hợp ý
    Vừa quen bữa nọ đã chung lòng
    Cùng vui mến mộ câu đường luật
    Tay bắt mặt mừng dạ sáng trong.
    PNam

    HỢP DÒNG

    Vui vì bạn hữu dập dìu đông
    Phấn khởi xôn xao nước hợp dòng
    Rộn rã câu hò vang ngọn sóng
    Tưng bừng điệu hát dậy bờ sông
    Gom đầy sắc nắng êm đềm mộng
    Siết chặt bàn tay hớn hở lòng
    Nhã nhặn cần chi kèn hoặc trống
    Ta cùng thưởng thức mảng trời trong.
    HỒNG THOẠI 18.8.17
    PHƯƠNG NAM ĐIỂM HẸN

    Vẫn đợi con thuyền phía rạng đông
    Phương Nam điểm hẹn ở bên dòng
    Thương người bạn nhỏ ngày leo núi
    Nhớ cảnh quê nghèo bữa tắm sông
    Nắng bảo còn mong trăn trở nắng
    Lòng nghe đã thỏa chứa chan lòng
    Mừng anh gặp gỡ tình thi hữu
    Thả áng thơ đường giữa suối trong

    Hoàng Giao
    19/8/2017
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts

    Thơ đương Phuong Nam

    Các bạn thân mến...


    Sắp đến ngày khai trường rồi, xin tâm sự cùngcác bạn đồng nghiệp:

    YÊU NGHỀ
    Sách vở ngày đêm chẳng có rời
    Yêu nghề dạy học đến muôn nơi
    Khuyên bầy trẻ nhỏ ghi tâm đức
    Nhắc lũ em thơ nhớ đạo đời
    Những tấm gương thầy không thể ngớt
    Bao hình ảnh bạn hổng hề vơi
    Đem lòng cống hiến cho dân tộc
    Chở chuyến đò ngang dưới đất trời.
    19/8- PNam
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 19-08-2017 lúc 08:05 PM Lý do: tt

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    Chú ơi, MMH là Chim Biển đây ạ, CB kính chúc chú luôn vui khỏe và sáng tác được nhiều thơ hay chú nhé

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts

    Thơ đường

    MMH ơi, Chim Biển ơi, từ ngày gặp cháu ở HNoi đến nay chú vẫn nhớ cháu và luôn theo giõi bức đi nhất là trên fb chú gặp luôn và có lời thăm hỏi và chúc mừng. Mong cháu phát huy khả năng để vui với bạn bè cháu nhé.
    Chúc GĐ hạnh phúc , hẹn gặp lại. Mời cháu xem thơ chú nè:


    BÊN CẦU THƯỚT THA
    (Bên câu tơ liễu bóng chiều thướt tha- Kiều)
    Bên dòng nước chảy phía bờ sông
    Cầu gắn đôi bên dục cõi lòng
    Tơ trúc xum vầy tình vẫn nhớ
    Liễu mai hòa hợp dạ còn mong
    Bóng ai thấp thoáng bên hàng cúc
    Chiều gió chờn vờn phía rặng thông
    Thướt mướt người xưa được gặp lại
    Tha hương một thuở đã từng trông…
    PNam

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/21 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình