+ Trả lời chủ đề
Trang 4/21 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 202

Chủ đề: Trang thơ Nguyễn Phương Nam

  1. #31
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    TỨ QUÝ NHỚ NHUNG
    ĐÔNG về giá lạnh giữa màn sương
    Gủi chút tình thơ đến quý nương
    Mùa HẠ đắm say lời mến mộ
    Tiết nồng âu yếm tiếng yêu thương
    THU sang thúc giục lòng lưu luyến
    Lạnh tới mơ màng nghĩa vấn vương
    Cánh gió chào XUÂN nhè nhẹ thổi
    Trao duyên thắm đượm chén quỳnh tương
    .

    22/9 PNam
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 29-09-2017 lúc 06:43 AM Lý do: thúc dục=>giục

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    Cảm ơn các bạn đã đến chung vui cùng PNam. Giờ mời các bạn xem tiếp;
    Các bạn thân mến.Nhiều lúc nghĩ lại chuyện ngày xưa thấy hay hay, giơ viết lại đọc cho vui nhé:


    NỞ NỤ CƯỜI
    Thấp thoáng đàng xa bóng nhạn rồi
    Cánh hồng dạo gót tới gần tôi
    Tình xưa thắm đượm lời thương nhớ
    Nghĩa cũ xanh tươi ý đắp bồi
    Nhiều lúc bờ tre đành lỗi hẹn
    Có khi bến nước cũng buông xuôi
    Giờ đây đất mẹ bừng hoa lá
    Trai gái bên nhau nở nụ cười.
    28/9, PNam

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    PNam cảm ơn các ban:HVi LHChau, Thu Giang, Vancali đã qua chơi và cảm nhận thơ. Giờ mời các bạn xem tiếp:

    HẠNH PHÚC ĐÔI TA

    Đã dính nhau rồi em biết không
    Từ khi gặt lúa ở trên đồng
    Từng đon xếp kín nơi đầu ruộng
    Xe đẩy dựng nhiều chốn mé sông
    Ríu rít tiếng cười bên cánh bái
    Rộn ràng lời nói tận khu Đông
    Đôi ta hứa hẹn mùa thu hoạch
    Hạnh phúc cau trầu đã ngóng trông.
    PNam/7-9


    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 07-10-2017 lúc 02:50 PM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    PhNam xin cảm ơn các bạn HVi, LHChau, VTGiang, TLiem đã bớt chút thời gian qua PN cảm nhận thơ. Giờ mời các bạn xem tiếp:

    NHỚ VỀ HOẰNG HÓA
    Ai về Hoằng Hóa gửi vần thơ
    Đằng ấy bao năm vẫn ngóng chờ
    Những buổi xum vầy anh đã hẹn
    Bao lần gặp gỡ chị hằng mơ
    Bấy lâu chờ đợi thuyền vào bến
    Giờ đã trông mong bạn tới bờ
    Ý tứ xây nên bao ngĩa cả
    Ai về Hoằng Hóa gửi vần thơ*
    17/10-PNam
    Chi hội thơ đường Hoằng Hóa, Thanh Hóa
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 21-10-2017 lúc 08:13 PM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  9. #35
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Phương Nam Xem bài viết
    Cảm ơn các bạn đã đến chung vui cùng PNam. Giờ mời các bạn xem tiếp;
    Các bạn thân mến.Nhiều lúc nghĩ lại chuyện ngày xưa thấy hay hay, giơ viết lại đọc cho vui nhé:


    NỞ NỤ CƯỜI
    Thấp thoáng đàng xa bóng nhạn rồi
    Cánh hồng dạo gót tới gần tôi
    Tình xưa thắm đượm lời thương nhớ
    Nghĩa cũ xanh tươi ý đắp bồi
    Nhiều lúc bờ tre đành lỗi hẹn
    Có khi bến nước cũng buông xuôi
    Giờ đây đất mẹ bừng hoa lá
    Trai gái bên nhau nở nụ cười.
    28/9, PNam

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #36
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    Cảm ơn ThuGiang đã sang chơi và trình bấy bài thơ của P.Nam hết ý.
    Một lầ nữa xin cảm ơn và chúc mừng.

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  13. #37
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts

    Vẫn hằng mơ...

    Đêm về giấc ngủ lại nằm mơ
    Thủ thỉ trao duyên dưới ánh mờ
    Nhiều lúc chờ nàng lòng vẫn đợi
    Đôi khi đón bạn dạ đang chờ
    Baoi năm phấn đấu mong thành tích
    Bấy tháng quyết tâm đứng dưới cờ
    Tình nghĩa đôi ta như đóa thắm
    Hương xưa thuở ấy vẫn hằng mơ...
    23/10 PNam

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  15. #38
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts


    MÁI TÓC THEO TÔI

    (Tứ thủ nhất thanh)
    Mượt mà làn tóc của em tôi
    Bồ kết hương thơm chẳng muốn rời
    TÓC gợi tâm tình bên thửa ruộng
    TÓC trao ân ái cạnh dòng khơi
    TÓC thề chốn ấy lòng còn nhớ
    TÓC hứa nơi đây dạ chẳng vơi
    Những buổi xa nhau hằng ngóng đợi
    Mái xanh óng ả mãi theo tôi.

    3/11:PNam

    Các bạn thân mến, vừa qua PNam phải nằm viện 15 ngày nên không vào trang được mong các bạn thông cảm , thế là xuất viện chơi thơ ngay...

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  17. #39
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    CHÚC HUYNH AN VUI, DỒI DÀO SỨC KHOẺ.



    Thu giang vũ

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  19. #40
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    Cảm ơn TGiang đã có lời chúc tốt đẹp và lại còn cho uống rượu sâm nưa, thế mới khoái chứ.
    Xin cảm ơn.
    Chúc vui khỏe. Giờ mời các bạn em tiếp:




    Hình ảnh

    [COLOR="red"
    ]MÁI TÓC THEO TÔI
    [/COLOR]

    (Tứ thủ nhất thanh)
    [[SIZE="4"]COLOR="blue"]

    Mượt mà làn tóc của em tôi
    Bồ kết hương thơm chẳng muốn rời
    TÓC gợi tâm tình bên thửa ruộng
    TÓC trao ân ái cạnh dòng khơi
    TÓC thề chốn ấy lòng còn nhớ
    TÓC hứa nơi đây dạ chẳng vơi
    Những buổi xa nhau hằng ngóng đợi
    Mái xanh óng ả mãi theo tôi.

    3/11:PNam[/SIZE][/COLOR]
    Các bạn thân mến, vừa qua PNam phải nằm viện 15 ngày nên không vào trang được mong các bạn thông cảm , thế là xuất viện chơi thơ ngay...
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 06-11-2017 lúc 08:56 AM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/21 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình