+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 18

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm HOÀI NIỆM của tác giả Bùi Thuý Mùi

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm HOÀI NIỆM của tác giả Bùi Thuý Mùi

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post278857

    HOÀI NIỆM

    Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
    Mình em lẩn thẩn bước trên hè
    Trời cao đã mở người qua bến
    Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
    Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
    Đìu hiu vọng núi giọng chim bè
    Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
    Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

    18.2.2017 - TMB


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post281472
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 10-08-2017 lúc 01:04 AM Lý do: sửa theo ý tác giả


  2. #2
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    1. KỶ NIỆM

    Chơi bời đuổi bướm lại tìm ve
    Độ tuổi mười lăm giữa nắng hè
    Gái chọn vườn sau lùa bãi cỏ
    Trai về chỗ trước mượn thuyền ghe
    Vui vầy lối ngõ lời gieo mộng
    Thổn thức ngày đêm nhạc ngỡ bè
    Bạn hữu giờ đây rời khắp nẻo
    Chăng còn kỷ niệm dưới bờ me?

    TXS 09/8/2017
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 09-08-2017 lúc 08:37 AM


  3. #3
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    2 - ĐÊM HÈ


    Rộn rã canh trường bản nhạc ve
    Kìa ai thấp thỏm giữa đêm hè
    Thuyền đi nườm nượp trông hồn cỏ
    Sóng chạy tưng bừng ngóng bãi ghe
    Kỷ niệm đò về gom nguyệt bóng
    Thời gian nước chảy nhặt sao bè
    Người qua xóm cũ êm đềm bước
    Hãy đợi anh về dạo cảnh me.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 09-08-2017 lúc 12:12 PM


  4. #4
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    03- HỒI ỨC

    Thu về lá rụng chẳng còn ve
    Trở lại trường đi, đã hết hè
    Thức mãi say lòng mây phủ nguyệt
    Mơ còn trỗi dạ gió dìu ghe
    Tình quê nẻo đợi bày câu cá
    Nghĩa bạn người trông rủ kết bè
    Những buổi trăng vàng đêm cuối hạ
    Nghe bà kể chuyện giữa hàng me.

    09.08.2017
    Ngàn Hoa
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 16-08-2017 lúc 08:02 PM


  5. #5
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.695
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    04- SÁO VE HÒA NHẠC

    Trên đồi vẳng vọng sáo cùng ve
    Tiếng nhạc hòa âm giữa buổi hè
    Cứ ngỡ mây còn nên thưởng điệu
    Đâu ngờ gió mãi phải chờ ghe
    Thông cười quả rụng nhờ câu lý
    Gió thổi cành reo trỗi giọng bè
    Sóng biển đàn ca mừng đãi bạn
    Tưng bừng lẩu cá đậm mùi me.

    09/08/2017
    Lệ Hà


  6. #6
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Xin góp một bài đã cũ để hâm nóng chủ đề này:

    CHỊ THÚY
    ( Họa vui )

    Do vì quá oải tiếng bầy ve
    Chị Thúy đi tour mỗi dịp hè
    Lúc ở Ma Cao tìm bắt ghẹ
    Khi về Nhật Bản tập chèo ghe
    Bồ thơ bốc vác cần trăm kẻ
    Tủ rượu mang theo chất mấy bè
    Thoải mái rong chơi càng thấy trẻ
    Bao giờ cũng mát tựa vòm me.
    HỒNG THOẠI 10.7.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 16-08-2017 lúc 06:21 AM


  7. #7
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    6. HOÀI NIỆM

    Đã hiểu thu sầu vắng giọng ve
    Vì đâu thổn thức tựa bên hè
    Câu tình trút cạn dòng xô bến
    Khúc nhạc ngân dài sóng cản ghe
    Trở giấc giao mùa mơ nhạn vẫy
    Nhìn trăng rải lụa ngóng thơ bè
    Đôi làn gió mộng xao chiều tím
    Cứ tưởng ai đùa chạm ngõ me!

    Nguyên Xuân
    17/8/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 19-08-2017 lúc 01:34 PM


  8. #8
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    7- CHIỀU THU

    Dế trỗi vang rền lại tưởng ve
    Chiều thu nắng thả ngỡ trưa hè
    Tim nồng bữa đó thờ ơ kẻ
    Liễu thắm đêm này sửa soạn ghe
    Thuở nọ trăng chờ rơi xuống bãi
    Ngày nao gió đợi lẻn lên bè
    Cau trầu ngoại muốn đầu xuân ngỏ
    Nguyệt tỏ không về nhớ mãi me.

    17/08/2017
    Huy Thanh


  9. #9
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    08. KHOẢNG LẶNG

    Thu hoài chối bỏ tiếng đàn ve
    Để nỗi buồn giăng khắp nẻo hè
    Giục nắng lìa cây tan tác sẻ
    Xui buồm đợi gió nặng nề ghe
    Người đi dạ rũ vì thương mẹ
    Kẻ ở ngày phai tại nhớ bè
    Khoảng lặng thời gian mờ hết lẽ
    Xuân tàn hạ mãn... úa đời me!
    HỒNG THOẠI 18.8.17


  10. #10
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    09- HỤT HẪNG

    Tiết chuyển thu về lẳng lặng ve
    Nằm yên một chỗ hổng chơi hè
    Đìu hiu chẳng chạy vì sai khớp
    Rệu rã không đùa bởi té ghe
    Gác nhỏ hồn xao còn mộng chữ
    Đèn khuya cảnh rũ hết mơ bè
    U sầu trở lại bên trường lớp
    Hụt hẫng lên thành nhớ ổi me.

    18/08/2017
    Ngàn Hoa
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 19-08-2017 lúc 12:59 AM Lý do: lẵng lặng => lẳng


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình